Canada đón Ngoại Trưởng Marco Rubio. (Hình: Mạng xã hội)

1.

Nhiều người đã bàn ra tán vào về bức ảnh Canada đón Ngoại Trưởng Marco Rubio của Mỹ với tấm thảm màu đỏ kích thước nhỏ và một vũng nước ngay dưới chân cầu thang máy bay, khi ông này tới Canada dự Hội Nghị Ngoại Trưởng Các Nước G7.

Có người cho đó chỉ là chuyện vô tình. Theo họ, tấm thảm màu đỏ không thực sự là thảm đỏ vốn được dùng để chào đón các vị nguyên thủ quốc gia. Phía Canada trải tấm thảm nhỏ đó để ông Rubio không giẫm phải vũng nước. Nghĩa là Canada chu đáo với khách, chứ không phải xem thường khách.

Nhưng lại có người nghĩ ngược lại, cho rằng do phía Canada cố ý, và rằng bức ảnh nói lên tất cả. Theo họ, việc Canada tiếp đón ông ngoại trưởng Mỹ như thế xuất phát từ mối quan hệ Mỹ-Canada khá căng thẳng hiện nay. Và sự căng thẳng đó là do Mỹ chứ không do Canada, khi mà chính quyền của Tổng Thống Donald Trump thẳng thừng muốn sáp nhập Canada vào Mỹ, bất chấp sự phản đối của Canada. Việc máy bay chở ông Rubio dừng ngay vũng nước sau mưa cho thấy chuyện không đẹp là do Mỹ, không do Canada.

Được biết trước khi bay tới Canada, ông Rubio đã giảm nhẹ những lời lẽ của Tổng Thống Donald Trump về việc biến Canada thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Ông Rubio cho rằng đó chỉ là cách ông Trump bày tỏ một ý tưởng hay, và rằng ông không  tới dự Hội nghị G7 để bàn về cách tiếp quản Canada.

Mà thôi, có lẽ người ta không nên nghĩ quá, xem như tại trời mới mưa. Nghĩa là cứ đổ cho trời là xong. Trời cao rộng lượng có giận ai bao giờ!

2.

Nhiều người dân sống trên đảo Greenland lo rằng Tổng Thống Donald Trump sẽ dùng biện pháp quân sự để sáp nhập đảo này vào nước Mỹ.

Theo cuộc khảo sát mới đây, 85% người Greenland không muốn trở thành công dân Mỹ, vì cho rằng họ sẽ đồng số phận với người Inuit ở Alaska hoặc các bộ lạc da đỏ bản địa của Mỹ. Họ lo rằng nếu Greenland thành đất Mỹ, người dân đảo này ngoài sự bảo đảm an ninh từ Mỹ, sẽ không còn được hưởng một nền giáo dục và y tế miễn phí như đang được hưởng từ Đan Mạch.

Thời gian gần đây, Tổng Thống Trump luôn nói về nhu cầu sáp nhập Greenland vào Mỹ và không loại trừ dùng vũ lực để thực hiện điều này. Trong cuộc gặp với ông Trump mới đây ở Tòa Bạch Ốc, Tổng Thư Ký NATO Mark Rutte dù cho rằng NATO không liên quan tới việc Mỹ muốn sáp nhập Greenland, nhưng lại đồng ý với ông Trump rằng việc Mỹ sáp nhập Greenland không chỉ quan trọng với an ninh nước Mỹ mà còn với an ninh quốc tế, đặc biệt trước tình hình Nga và Trung Quốc đang có ý đồ bành trướng ở Bắc Cực. Như thế xem như ông Mark Rutte đã “bật đèn xanh” cho Mỹ thôn tính Greenland, ngay cả khi Mỹ dùng tới biện pháp quân sự.

Greenland vốn là thuộc địa của Đan Mạch cho đến năm 1953. Năm 2009, hòn đảo lớn nhất thế giới này đã giành được quyền tự chủ với khả năng tự quản và đưa ra những lựa chọn độc lập trong chính sách đối nội.

Xem ra việc Greenland trở thành một tiểu bang của Mỹ sẽ là điều không thể tránh khỏi. Nhiều người tin rằng dù kiên cường thế nào đi chăng nữa, thì 56 ngàn dân trên đảo Greenland cũng không thể ngăn được Mỹ thôn tính hòn đảo này, một khi Mỹ dùng tới vũ lực. Vì thế sẽ là khôn ngoan cho người dân Greenland nếu chịu nhận một cục tiền của Mỹ, có thể tới cả trăm tỷ Mỹ kim. Vậy là họ sẽ tha hồ có tiền xài, không phải đổ máu, còn Mỹ cũng không phải mang tiếng là xâm lược!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: