Trump có chùn bước không?

1.

Trong tình hình Nga gần như không thể có bất kỳ hành động quân sự nào nhằm hỗ trợ Iran chống lại những đòn tấn công sấm sét của Israel, Điện Kremlin cảnh báo Mỹ sẽ phạm sai lầm nghiêm trọng nếu tấn công Iran.

Cụ thể phát ngôn viên điện Kremlin là Dmitry Peskov nói: “Bước đi này chắc chắn sẽ dẫn tới một sự leo thang lớn và càng làm phức tạp tình hình trong khu vực.”

Tuyên bố này của ông Peskov có thể đúng, có thể không đúng trong trường hợp Mỹ can thiệp quân sự vào cuộc xung đột Iran-Israel. Nhưng chắc chắn là nó rất đúng nếu nói về việc Nga mở cuộc xâm lược Ukraine với chiêu bài chống phát xít. Hậu quả của cuộc xâm lược này như thế nào thì ai cũng đều đã thấy rõ. Đó là nó đã dẫn tới một sự leo thang lớn và làm phức tạp không chỉ tình hình trong khu vực mà còn trên phạm vi thế giới.

Có cảm tưởng tuyên bố của ông Peskov là những lời rất tâm huyết, bởi nó đến từ chính những thất bại, những kinh nghiệm cay đắng mà Nga đã và đang nếm trên chiến trường Ukraine. Vì thế xem ra nó cũng đáng cho Washington lắng nghe và suy ngẫm, dù cái sự lắng nghe và suy ngẫm này của Washington, nếu có, có thể sẽ không làm Mỹ chùn bước trước viễn cảnh Mỹ có thể mắc kẹt ở Iran sau khi chế độ tà quyền ở nước này sụp đổ.

Nếu ông Trump ngần ngại, không dám mở cuộc tấn công vào Iran nhằm hỗ trợ Israel tiêu diệt chế độ hiện tại ở Iran, ông ta xem như thừa nhận mình là TACO. Cuộc xung đột ở Ukraine đã phần nào cho thấy Trump đúng là như thế. Liệu Trump có sẽ là TACO trước xung đột Iran-Israel?

Ông Trump tuyên bố sẽ đưa ra quyết định cuối cùng với số phận của Iran “trong vòng hai tuần tới.” Tuyên bố này cho thấy ông đang do dự đối với việc Mỹ can thiệp quân sự vào Iran. Người ta hãy chờ hai tuần nữa để thấy quyết định cuối cùng của ông Trump đối với số phận của Iran. Mong rằng sau đó vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ sẽ không gia hạn thêm nữa, nếu ông không muốn là TACO chính hiệu!

2.

Với cuộc điện đàm bị rò rỉ, có thể nói Thủ Tướng Thái Paetongtarn, có người gọi đùa là “Bê Tông Tươi” bị “ông chú” Hun Xen chơi một vố quá đau.

Vụ này cho thấy bà Paetongtarn là nhà chính trị rất thiếu chuyên nghiệp, còn Hun Xen chỉ là tên khôn vặt, thấy cái lợi nhỏ mà không thấy cái hại lớn. Để bào chữa, Hun Xen nói vụ rò rỉ là do một quan chức Campuchia thực hiện chứ không phải ông ta. Song quan chức đó là ai thì lại không thấy ông Hun Xen nói ra. Rất có thể chỉ là ông Hun Xen bịa chuyện để chạy tội. Nhưng dù Hun Xen có biện bạch thế nào đi nữa thì cũng khó lòng hàn gắn được quan hệ Thái-Cam cũng như mối quan hệ giữa hai gia đình Hun Xen và Shinawatra.

Về phía Thái Lan, việc bà Paetongtarn xưng “chú, cháu” với Hun Xen cũng như gọi quân đội là “phe đối lập” đã khiến người dân và chính giới Thái trút lên đầu bà những lời chửi rủa. Tất nhiên là cũng đáng thôi. Ai bảo ngu. Đây thực là chuyện cô cháu gái ngây thơ và ông chú già bẩn bựa.

Được biết Chủ tịch Thượng viện Thái là ông Monkol Surasajja vừa kiến nghị luận tội Thủ Tướng Paetongtarn với lý do vi phạm Hiến pPháp và đạo đức qua vụ rò rỉ điện đàm. Không biết bà Paetongtarn có sẽ mất chức vì vụ này hay không, nhưng chắc chắn ông Chủ Tịch Thượng Viện Campuchia Hun Xen đã mất thanh danh vì nó. Hẳn giờ này cả hai người đều ước rằng họ chưa từng có cuộc điện đàm tai hại đó.

Vụ scandal này thực là bài học nhớ đời cho sự ngây thơ trong chính trị của bà Paetongtarn, và cũng là bài học cho sự tiểu nhân bẩn thỉu của Hun Xen, “cha già dân tộc” của Campuchia. Người ta cười sự ngây thơ của Paetongtarn và cũng khinh bỉ sự hèn hạ của Hun Xen.

Sau khi lãnh cú đấm tóe khói của Hun Xen, bà Bê Tông Tươi hẳn không còn muốn gọi ông ta là chú nữa, mà chỉ muốn gọi là Thằng. Nếu Hun Xen còn gọi điện, thì có lẽ bà ta sẽ không buồn bắt máy, rồi lẩm bẩm: “Hơi đâu mà nói chuyện với thằng này!”

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Ân Tứ
Sau mấy tháng đến sinh hoạt với Hội Thánh Giám Lý Anaheim, tôi khám phá ra một điều lý thú. Ngoài những ân tứ mà tôi thường nghe các vị…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: