(Copilot G)

1.

Tổng Thống Mỹ Donald Trump mới đây nói rằng ông sẽ rất hào hứng nếu ông và cựu TT Obama được tranh cử nhiệm kỳ thứ ba và làm đối thủ của nhau.

“Tôi rất thích điều đó. Đó sẽ là cuộc đấu hay”, ông Trump nói. Dù nhiều người cho rằng việc ông Trump tranh cử nhiệm kỳ thứ ba là điều không thể xảy ra nhưng ông lại tuyên bố có cách để lách Tu chính án thứ 22, đồng thời khẳng định mình không nói đùa về điều này.

Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Hoa Kỳ không cho phép một người được bầu làm tổng thống quá 2 lần. Và để thay đổi Hiến pháp, tu chính án cần được 2 phần 3 Lưỡng Viện thông qua, và phải được 3 phần 4 các tiểu bang phê chuẩn. Trong cuộc bầu cử Mỹ 2024, dẩng Cộng Hòa của ông Trump chỉ nắm giữ một thế đa số mong manh với 217 ghế so với 215 ghế của đảng Dân Chủ tại Hạ Viện Mỹ. Còn ở Thượng Viện, thế đa số của đảng Cộng Hòa còn mong manh hơn.

Dù ông Trump nói mình hoàn toàn nghiêm túc nhưng phần lớn các nghị sĩ Cộng Hòa cho rằng phát ngôn của ông chỉ là đùa cợt không hơn không kém. Có thể nói phát ngôn đó cho thấy ông là người rất khao khát quyền lực. Khao khát một cách điên cuồng. Nhiều người tin rằng ông sẽ phải vào bệnh viên tâm thần nếu bị bà Harris đánh bại trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc vừa qua.

Trở lại chuyện ông Trump muốn tranh cử nhiệm kỳ thứ ba với ông Obama. Người ta vẫn còn nhớ hai ông từng cười nói với nhau khi tham dự lễ tang cố TT Jimmy Carter. Lần đó, ông Trump và ông Obama ngồi cạnh nhau và liên tục nói chuyện trước khi lễ tang chính thức bắt đầu. Họ có vẻ thân thiện với nhau dù vốn là đối thủ chính trị và thường chỉ trích nhau. Ông Trump từng lan truyền thuyết âm mưu về nơi sinh của ông Obama, cáo buộc ông này không sinh ra tại Mỹ, điều đã được chứng minh là sai sự thật.

Ông Trump không tiết lộ đã thảo luận với ông Obama về chủ đề gì trong lần gặp đó. Còn ông Obama cũng không nói gì về cuộc trò chuyện với ông Trump. Nhưng người ta vẫn nhớ rõ hình ảnh ông Trump nói điều gì đó khiến ông Obama bật cười. Giờ thì có thể đoán ông Trump đã nói với ông Obama như sau : “ Tớ sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ ba với cậu. Cậu mà thua tớ thì đừng khóc đấy nhé”!

2.

Trong khi Tổng Thống Mỹ Donald Trump tỏ ra thất vọng với Nga lẫn Ukraine vì cho rằng hai nước này chưa sẵn sàng cho hòa bình, thì Moscow tuyên bố bác bỏ đề xuất của Washington về hòa bình Ukraine, cho rằng nó chưa đáp ứng được yêu cầu “cốt lõi “của Moscow.

Được biết cho tới giờ, cái yêu cầu “cốt lõi “ của Moscow vẫn cứ là Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, Nga tiếp tục duy trì quyền kiểm soát 4 tỉnh vùng Donbas mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập vào Nga. Làm sao Kyiv có thể chấp nhận cái yêu cầu “cốt lõi” đó của Moscow. Ông Trump không nên dựa vào đó mà bảo Kyiv không thiện chí với hòa bình. Sự thật là Ukraine khát khao hòa bình hơn bất kỳ ai, nhưng đó phải là một nền hòa bình công bằng. Chính Nga mới là bên không thiện chí khi cứ khăng khăng đòi hỏi Phương Tây thỏa mãn cái yêu cầu “cốt lõi” của mình.

Moscow cũng thẳng thừng nói TT Putin chưa có kế hoạch tới Ả Rập Saudi để gặp TT Trump, bác suy đoán về cuộc gặp thượng đỉnh. Vậy là Moscow đã dội gáo nước lạnh thẳng vào mặt ông Trump, người luôn cho rằng có thể dễ dàng đạt được một nền hòa bình ở Ukraine, vì “ông Putin rất hiểu tôi”. Nói thẳng ra, trong khi ông Trump nhiều lần không tiếc lời ca ngợi ông Putin là “người thông minh”, “người bạn rất tôn trọng tôi”… thì xem ra ông Putin lại chẳng hề tôn trọng ông Trump chút nào.

Ông Trump được cho là đang nổi giận với Putin. Giờ đây hẳn ông rất đồng tình với việc ông Biden từng gọi Putin là “Thằng Chó Chết”. Người ta đang chờ đợi ông sẽ đối xử với hạng chó chết đó như thế nào. Chỉ mong ông đừng trút giận lên Ukraine hay Âu Châu. Họ là bạn, không phải thù. Chính Putin mới là thù, không phải bạn. Nước Mỹ đừng dại dột mà làm bạn với hạng chó chết như Putin, kẻ xem mạng người như cỏ rác, xem chiến tranh là một thú vui!

 

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo