TRUYỆN VUI: Trump, Putin và Tomahawk

(Hình minh họa: Unsplash)

Putin bảo Trump:

– Sao cậu trông buồn thế?

– Tớ hụt Nobel Hòa Bình thì làm gì mà không buồn.

– Ôi sời, danh giá gì cái giải khỉ gió đó mà buồn.

– Danh giá chứ. Tớ bỏ bao công cho hòa bình thế giới mà không được ghi nhận. Buốn quá đi chứ.

– Chẳng việc gì phải buồn. Tớ không được Nobel Hòa Bình mà tớ có buồn đâu.

– Hạng như cậu thì có nằm mơ cũng chẳng chạm được Nobel Hòa Bình.

– Tùy cậu thôi. Bây giờ tớ nói thật nhé: Cậu đừng gởi Tomahawk cho thằng Zelensky.

– Vậy là cậu sợ Tomahawk, đúng không? So với Tomahawk thì Oresnik của cậu chỉ là đồ chó gặm.

– Sợ gì mà sợ. Trời sập tớ còn chả sợ nữa kia. Nhưng tớ không muốn phải dùng tới bom nguyên tử một khi Zelensky nhận được Tomahawk.

– Cậu dọa tớ đấy à?

– Tớ đâu có dọa. Tớ chỉ nói thật lòng.

– Cậu chỉ được cái nói phét. Cậu và thằng Medvedev đã trăm lần mang hạt nhân ra dọa mà có dám nhấn nút đâu. Cáy.

– Tớ không cáy. Chỉ là tớ yêu hòa bình. Tớ không thích chiến tranh. Cậu mà gởi Tomahawk cho Zelensky tức là cậu muốn kéo dài chiến tranh.

– Nói vớ vẩn. Tớ kéo dài chiến tranh để làm gi cơ chứ?

– Thì để bán vũ khí lấy tiền. Ai còn lạ gì cậu. Trong đầu cậu chỉ có một chữ “tiền,” chứ chẳng có chính nghĩa chính ngáo gì.

– Nói vớ vẩn. Cáy thì cứ bảo là cáy.

– Tớ không cáy. Tớ không muốn hủy diệt thế giới bằng bom nguyên tử, thế thôi.

– Cậu không muốn hủy diệt thế giới vì trong thế giới có cả nước Nga, đúng không? Nên nhớ Nga không phải là nước duy nhất có bom nguyên tử.

– Hm… Tốt nhất là cậu đừng gởi Tomahawk cho Zelensky.

– Tớ cứ gởi thì cậu làm gì tớ.

– Cậu mà gởi thì sẽ biết tay tớ.

– Hạng hổ giấy như cậu mà cũng bày đặt dọa thiên hạ. Đánh thằng Zelensky gần 4 năm mà còn chẳng hạ được hắn. Quá nhục.

– Nhục gì mà nhục. Thứ nhất, tớ không phải hổ mà là gấu. Thứ hai, một mình tớ phải đánh với cả NATO, chứ đâu chỉ Zelensky.

– Cậu không phải là hổ giấy thì cũng là gấu giấy, chó giấy… Toàn bằng giấy.

– Thôi, tớ đi đây. Nói chuyện với cậu chán bỏ xừ.

– Tớ cũng đi đây. Cậu nói chuyện vô duyên bỏ mẹ.

Xong, cả Putin và Trump đều quay lưng bỏ đi.

– Trump khùng mà gởi Tomahawk cho Zelensky thì mệt mình đây.

Putin vừa đi vừa lẩm bẩm. Trump cũng lẩm bẩm:

– Mình nhất định sẽ gởi Tomahawk cho Zelensky. Mà thôi, mình phải suy nghĩ lại cho chắc. Thôi được, nhất định Zelensky sẽ nhận được Tomahawk. Mà thôi, cứ để mai hẵng tính!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: