Vesak 2025, tổ chức tại Saigon, năm nay, có lẽ điều mãn nhãn và ấn tượng nhất, mà chúng ta thấy được chính là màn bợ đít đỉnh cao đối với thế quyền của Pháp chủ Thích Trí Quảng, và đàn em dưới trướng Thích Nhật Từ.
Tôi không rõ tên tuổi của hai vị quan chức sáng nay đến chùa Thanh Tâm, để chiêm bái đại lễ Vesak 2025, nhưng tôi nhớ họ là những quan chức cấp cao, đương nhiệm.
Hãy nhìn bàn tay của Pháp chủ, cũng như Thích Nhật Từ, nắm chặt bàn tay của hai vị quan chức này, với mục đích giống như dìu họ đi trên đường, đủ khiến cho bất kì ai còn liêm sỉ, sẽ thấy xấu hổ thay.

Nên nhớ Pháp chủ đương nhiệm hiện nay cũng đà trên 80 tuổi đời. Ở cái tuổi mà, phải được người khác tôn kính là bậc trưởng thượng, huống hồ Thích Trí Quảng còn có thân phận là vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo, cho dù chỉ là thứ Phật giáo tay sai của thế quyền, đang ngày một dung tục và tầm thường hóa.
Cái nắm tay dìu quan chức bước đi của Pháp chủ, khiến cho có nhận định rằng, dường như thói háo danh, lợi của Pháp chủ đã ngấm vào não tủy, không gột rửa đươc. Nên hễ có cơ hội, thì phải cố nắm thật chặt, cho dù có phải đánh đổi lại, là khước từ nhân phẩm làm Người, hơn nữa còn là người tu sĩ Phật giáo.
Pháp chủ có lẽ thuộc câu nói Sa môn bất bái vương giả. Nên, thay vì bất bái thì lại chọn bợ đít và luồn cúi thế quyền hôm nay.