Đức Phật vào đảng ở chùa Ba Vàng

Kayla Ng

Thời gian ở Niết bàn trôi đi nhanh hơn ở hạ giới nhiều, nên thoáng một chút mà đức Phật đã về cõi Niết bàn 2500 năm.

Sau 2500 năm về ở Niết bàn, Đức Phật muốn quay trở lại nhân gian để thăm lại chúng sanh và tìm hiểu xem đạo Phật đã được truyền dạy như thế nào.

Sau khi xuống hạ giới, Đức Phật dạo một vòng quanh trái đất. Hồi lâu thấy ở vùng bờ biển phía Đông Á có khá nhiều chùa chiền, tượng Phật mới xây. Tượng nào cũng cao mấy chục mét. Chùa nào cũng nghênh ngang rộng lớn. Khói hương ngút trời. Bá tánh đi lễ chùa đông nườm nượp….

Nghĩ đây là nơi đạo Phật thịnh hành nhất trái đất nên Đức Phật đáp xuống…
… Thả bộ trên lề đường một đoạn, Đức Phật choáng vì xe máy… phóng vù vù, khói bụi ngột ngạt. Lại thêm người, xe đông như kiến… trông thật là hối hả, ngột ngạt… nên Ngài đổi hướng đi về phía một ngọn núi cao…

Đi một hồi, đến ngang lưng chừng ngon núi, Phật dừng chân trước cổng một ngôi chùa đồ sộ. Bá tánh xếp hàng rồng rắn trước cổng, Ngài cũng đứng vào hàng. Khi đến lượt Ngài đến trước cổng. Mấy người gác cổng chặn lại:
-Ê, thầy ở chùa nào? Sao lại vô đây làm gì?
-Ta ở Niết Bàn. Muốn vào chùa xem thử…
-Không có thử gì cả. Ai xây chùa cho ông vô. Có tiền bỏ vào thùng công đức thì vào nhé. Không có thì cút xéo. Không ai rỗi hơi ở đây! Mấy tên bảo vệ gác cổng đuổi thẳng… Nhưng phía sau Phật là một phật tử tỏ vẻ hào phóng:
-Thầy cứ vô đi. Để tui trả tiền cho. Nói đoạn, người phật tử đưa tiền cho đám gác cổng để ông ta và đức Phật được đi qua cổng…

Vừa đi qua khỏi cổng, khói hương nghi ngút, cộng thêm người ta đốt giấy vàng mã… Nhang khói quá ngột ngạt… Đức Phật không chịu nổi… Ngài đi ra sân, chỗ bức tượng của Ngài. Tại đây, cũng có nhiều người quỳ lạy, đốt nhang và vàng mã khấn vái…
Đức Phật đi thẳng vô trong. Gặp sư trụ trì…
Sư trụ trì đang đàm đạo với một cán bộ tuyên giáo. Thấy Đức Phật vào, sư trụ trì hỏi:
-Ông bạn ở chùa nào? Muốn ở lại đây không? Rồi không chờ đức Phật trả lời, sư trụ trì đề nghị luôn:
-Chùa đang ăn nên làm ra nên cần thêm sư. Nếu ông bạn ở lại, ngoài chỗ ăn ở, tu luyện, mỗi năm cũng được vài tỉ.
-Vài tỷ gì? Đức Phật không hiểu gì nên hỏi lại.
-Còn tỷ gì nữa… Hai tỉ đồng tiền lương một năm. Chắc giá! Chịu chưa? Mà phải vào đảng, sinh hoạt chi bộ đảng nghe. Đảng phí thì chùa chịu… ông không phải trả.
-Đức Phật chẳng biết đảng là gì nhưng vì muốn tìm hiểu nên Ngài gật đầu, đồng ý…

Sư trụ trì quay qua đồng chí tuyên giáo:
-Vậy đồng chí lo kết nạp đảng cho đồng chí này nhé!
Quê quán ở đâu. Trước đây tu ở chùa nào… phải khai lý lịch rõ ràng… và làm đơn xin vào đảng nữa… Hắn quay qua Đức Phật hỏi một lèo…
-Ta tên là Thích Đạt Đa… Mà sao phải vào Đảng? Đức Phật không hiểu gì cả nên hỏi lại…
-Không vào đảng là không được giảng đạo đâu nhé… Mà có gì khó đâu. Đồng chí Minh đây sẽ đưa mẫu đơn điền sẵn, đồng chí Đa chỉ cần ký là thành đảng viên thôi… Dễ ẹt mà!

Vậy là Đức Phật trở thành đảng viên đảng CSVN từ hôm đó.

Sau khi ký tên vào tờ đơn xin vào đảng, Đức Phật mới từ từ “ngộ” ra mọi chuyện, và đã thăng ngay sau khi ký vào tờ đơn.

Nhưng vì chưa bị khai trừ, nên đức Phật vẫn còn tên trong danh sách đảng viên hoạt động tại chi bộ đảng… chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: