Hà Nội cấm xe máy chạy xăng!

(Hình: AFamily)

Sáng nay tôi trịnh trọng thông báo với đồng chí A: bắt đầu từ năm tới Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy bằng xăng. “Ồ, hay quá, thật là tuyệt, Hà Nội sẽ dễ thở hơn nhiều”. Đồng chí vui mừng cực độ.

Chờ tràng vỗ tay bôm bốp kết thúc, tôi chỉ cho đồng chí xem bức họa trên mạng vẽ cảnh một chung cư cao tầng với hàng trăm xe máy đậu dưới đất. Mỗi xe máy lại có một dây điện nối lên các căn hộ phía trên, trông lung linh và zich zăc giống hệt hệ thống dây điện nước ta. Đồng chí bảo: “Xây nhiều khu sạc điện rộng lớn sẽ giải quyết được vấn đề”. Tôi hỏi đất đâu mà xây, chẳng nhẽ lấp Hồ Tây hay xây ở quảng trường Ba Đình? Đồng chí bắt đầu bối rối. “Thì đừng đi xe máy nữa, dùng phương tiện công cộng”. Phương tiện gì? Bao giờ có tàu điện ngầm tàu điện nổi nối liền khắp nơi rồi hẵng tính, đã chết ai.

Xong tôi đưa ra con số là trung bình gia đình Hà Nội nào dù giàu hay nghèo cũng có vài chiếc xe gắn máy. Và đó là chiếc xe sống còn của mỗi nhà để đi học đi chợ đi bệnh biện đi làm. Giả dụ có xe điện đi, quên sạc một hôm là hôm sau treo cẳng treo mõm luôn. Chưa kể bao nhiêu người ngoại tỉnh chạy xe dịch vụ kiếm sống, phục vụ đồng bào thủ đô từ chở người đến chở hàng, vận chuyển con gà con qué đến sách giáo khoa với băng vệ sinh. Rồi nhà nước có phát miễn phí xe điện cho họ, cung cấp trạm sạc nghiêm chỉnh, an toàn cho họ không?

Nhác thấy đồng chí A thực sự lúng túng, tôi bồi tiếp. Anh có biết rất nhiều chung cư từ cao cấp đến bình dân, từ nhỏ đến to ở Sài Gòn đã không nhận trông giữ xe máy, ô tô điện nữa không? Anh có biết bao nhiêu vụ cháy nổ xe điện xảy ra làm chết bao nhiêu người rồi không? Anh có biết nhà bạn em cắm bàn là cùng lúc với nồi cơm điện thì bóng đèn chuyển thành đom đóm hay điện tắt phụp luôn không? Anh có biết vẫn phải cắt điện luân phiên vì thiếu điện không? Thế giờ tối tối hàng ngàn hàng triệu xe sạc điện cùng lúc (trong trường hợp đã xây được những bãi sạc rộng lớn mênh mông) thì điện đậu ra, rồi nó có giống những bãi bom nổ chậm giữa lòng thành phố không? Anh có biết vợ đau đẻ hay con đau ruột thừa ở Hà Nội, để gọi xe cấp cứu thì bao lâu xe mới đến không? Chín mươi chín phần trăm là người ta bế lên xe máy luồn lách đến bệnh viện luôn, chứ ngồi chờ khác gì chờ sáng giăng.

Đúng, tình hình ô nhiễm môi trường ở thủ đô rất kinh, nhưng có phải nguyên nhân hoàn toàn do ô tô xe máy đâu, anh thừa biết mà. Làm gì cũng phải có lộ trình, bỏ móng rồi mới xây tường. Biết là từ mấy năm trước đã bàn, đã quyết việc cấm xe xăng nhưng trong những năm qua đã chuẩn bị được gì trước khi biến sự bàn thảo đó thành mệnh lệnh? Anh biết ngay cả Âu _ Mỹ phương tiện công cộng như thế, đất đai bạt ngàn, điện đóm choang choang như thế, người ta cũng đã dám cấm xe xăng đâu.

Đồng chí A cười cười: Việt Nam đánh thắng thực dân Pháp đế quốc Mỹ với quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh, giờ Việt Nam sẽ đi tiên phong trong việc bảo vệ môi trường, sẽ dạy tiếp cho Âu – Mỹ một bài học. Việt Nam vô địch!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo