Tiên viện phí hậu điều trị: tiên chắc đậu hậu cho thi
Một video ghi tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định cho thấy bé trai 4 tuổi bị tai nạn giao thông rất nặng, được người đi đường đưa đến bệnh viện, chỉ có 500.000 đồng trong túi, xin tạm ứng đỡ, nhưng nhân viên thu viện phí đòi 2 triệu.
Chưa có phiếu thu tạm ứng viện phí, bác sĩ không cấp cứu…
Có người quay clip, có người yêu cầu phải cứu người trước, rồi thân nhân đến đóng bù thêm 1,5 triệu. Bác sĩ mới sơ cứu và “kính chuyển” bệnh viện Nhi trung ương.
Bác sĩ bệnh viện Nhi trung ương chẩn đoán trẻ bị chấn thương rách cơ hoành trái gây thoát vị dạ dày và ruột lên lồng ngực, chấn thương thận độ 3, đụng dập ruột non và tụ máu khoang sau phúc mạc. Bác sĩ mổ cấp cứu ngay trong đêm, khâu tạo hình cơ hoành, bảo tồn được thận cho bệnh nhi, cắt bỏ đoạn ruột bị dập và nối ruột”.
May cho cháu và “phước” cho bệnh viện đa khoa Nam Định là có sơ cứu – tức cứu sơ sơ. Nên giám đốc bệnh viện đa khoa Nam Định mới nói giọng đạo đứt… ruột: “Bệnh viện không thu thêm 1,5 triệu tạm ứng còn thiếu”. Không nhờ clip tung lên mạng, thì y đức đâu có sáng ngời như vậy?
Từ ngày 25 Tháng Ba 2025 đến nay, có 5 học sinh lớp 12 nghỉ học và xin bảo lưu kết quả học tập tại Trường THPT Cao Bá Quát, Đăk Lăk. Trong 5 học sinh đó, có em H.G và mẹ em bị hiệu trưởng Huỳnh Thị Kim Huệ và giáo viên chủ… xị Nguyễn Thị Thanh Hà mời đến trường. Tại đây, nữ hiệu trưởng nói: “Qua điểm kiểm tra giữa kỳ thấy môn toán 4,8 và có nhiều giáo viên bộ môn phản ánh học yếu, nên có thi cũng không đậu”.
Điểm toán 4,8 là gần trung bình, các môn khác nói yếu một cách mơ hồ không nói điểm số, mà mụ hiệu trưởng xủ quẻ chắc nịch “Có thi cũng không đậu”, tư cách đó đủ để đuổi khỏi trường rồi.
Năm 2007, bí thư Nguyễn Thiện Nhân hô to khẩu hiệu “Nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử”, rồi ra đề thi tốt nghiệp THPT năm 2007 khó, chỉ đậu 66,6 %. Nhưng sau đó, ông Nhân cho ra đề dễ dần, đến măm 2024 tỉ lệ tốt nghiệp tăng lên 99,4 %. Vậy mà, trường Cao Bá Quát và nhiều trường khác cố gắng buộc các em điểm toán 4,8 – như H.G, đừng đi thi mất công, để “tỉ lệ tốt nghiệp đẹp”: 100 %.
Thí sinh đậu 100 % để lấy cái “quần què” gì? Phàm học để lấy kiến thức thì nhớ lâu, học để đi thi thì quên liền. Bút nghiên món nợ không vay, chữ trả cho thầy mười năm hao giấy viết mòn bàn tay!