Giải độc đắc Powerball $1.765 tỷ đã có chủ, lại là cư dân California!

Tấm bảng quảng cáo xổ số rất lớn dọc theo Quốc lộ 101 khi giải độc đắc Powerball tăng lên $1.7 tỷ. (ảnh: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images)

Sau cuộc xổ số tối Thứ Tư, giải độc đắc vé số Powerball đã có chủ, kết thúc một khoảng thời gian dài hồi hộp và chờ đợi mà chưa có người trúng.

Các số trúng của giải độc đắc là: 22, 24, 40, 52, 64 và Powerball 10. Vé trúng thưởng được bán tại Midway Market & Liquor ở Frazier Park, theo California Lottery.

“Điện thoại reo liên tục, mọi người gọi tới để chúc mừng,” nhân viên ca đêm của cửa hàng, chỉ được xác định là Duke, nói với KCAL-TV. “Rất nhiều khách hàng đến đây, mua vé số, trong đó có người nói: ‘Ồ, nếu trúng số, tôi sẽ mua cho anh một chiếc xe tải mới.’ Xe tải mới của tôi đâu nhỉ? Ai đó nợ tôi một chiếc xe tải đó nhe, tôi đợi đó!”

Duke kỳ vọng người chiến thắng sẽ là người dân địa phương.

Theo AP, các cuộc điện thoại của hãng tin này từ tối qua đến sáng nay, Thứ Năm tới Midway Market & Liquor đều không được trả lời. Frazier Park là một cộng đồng miền núi, cách Los Angeles khoảng 75 dặm (121 km) về phía bắc, nơi có khoảng 2,600 cư dân.

Trước khi có người giành được giải thưởng rất lớn này, đã có 35 kỳ quay liên tiếp mà không có người trúng, tính đến ngày 19 Tháng Bảy có một người chơi ở California khớp đủ sáu số và trúng giải $1.08 tỷ.

Giải độc đắc là giải xổ số lớn thứ hai thế giới sau khi quay được 36 lần liên tiếp. Kỷ lục đó vượt qua kỷ lục 41 lần xổ số được thiết lập vào năm 2021 và 2022. Doanh số bán vé cuối cùng đã đẩy giải độc đắc vượt xa ước tính được quảng cáo trước đó là $1.73 tỷ cho kỳ quay tối Thứ Tư.

Tháng 11 năm ngoái, một người ở California trúng giải độc đắc Powerball lớn nhất trị giá $2.04 tỷ.

Tỷ lệ cược khủng khiếp của Powerball là 1 trên 292.2 triệu, được thiết kế để tạo ra các giải độc đắc lớn, với các giải thưởng ngày càng lớn hơn khi cứ sau các vòng quay mà không có ai trúng. Dù gần đây ít người trúng giải lớn, nhưng điều đó càng khiến nhiều người háo hức bỏ tiền ra mua vé số, mong có cơ hội trờ thành tỉ phú chỉ sau một đêm.

Robert Salvato Jr., một thợ điện 60 tuổi, đã mua 40 vé Powerball tại một cửa hàng ở Billerica, Massachusetts, người mới kết hôn hôm Thứ Bảy tuần trước, nói với AP, rằng anh luôn mơ được trúng số, để có thể lo cho gia đình, chăm sóc chú mèo ngoan, và mua cho cô vợ mới cưới 10 cái nhẫn, đeo đủ 10 ngón tay.

Trong hình là Floyd Whitfield, người chơi rất thường xuyên Xổ số Powerball, giơ tấm vé số của mình tại Blue Bird Alcoholor ở Hawthorne, California., nói anh đến đây hai lần mỗi tuần trong chín năm, và mong mình sẽ có lần trúng. Nhưng lần này không phải là anh rồi. (ảnh: Jay L. Clendenin / Los Angeles Times via Getty Images)

Nevada nằm trong số năm tiểu bang không có Powerball, vì vậy hai người bạn Tamara Carter và Denise Davis lái xe từ Las Vegas đến California để mua vé. Nhưng ở điểm dừng đầu tiên, người xếp hàng để mua dài đến mức họ phải bỏ cuộc và đi tìm cửa hàng khác.

“Chờ để vô mua được cái vé chắc mất 3 tiếng đồng hồ,” Carter ước tính. “Tôi đợi khoảng nửa giờ và cái line không hề di chuyển.”

Ở hầu hết các tiểu bang, một vé Powerball có giá $2 và người chơi có thể chọn số của riêng mình hoặc giao nhiệm vụ đó cho máy tính.

Người trúng giải độc đắc có thể nhận tiền mặt được trả dần trong vòng 30 năm, nhưng hầu như ai trúng cũng chọn nhận tiền mặt. Trong cuộc xổ số tối hôm qua với trị giá $1.765 tỷ, người trúng nếu nhận tiền mặt sẽ có khoảng $774.1 triệu sau thuế.

Powerball được chơi ở 45 tiểu bang, cũng như Washington, D.C., Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: