Từ đám tang ‘cụ Tổng’ đến chuyện mấy ông tổng thống

Cựu Tổng Thống Donald Trump (trái) và Tổng Thống Vladimir Putin. (Hình minh họa: Mikhail Klimentyev/Sputnik/AFP via Getty Images)

1.Trở lại nụ cười của cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trong đám tang ông Nguyễn Phú Trọng, có người cho đó là nụ cười đắc thắng.

Có lẽ vậy. Khi nở nụ cười tươi như hoa đó, có lẽ ông Dũng nghĩ rằng: “Chưa hại được tớ mà đã toi rồi nhé!” Tội nghiệp cụ Tổng, hận này mang xuống tuyền đài chưa tan.

Nhưng cũng có ý kiến rằng các đồng chí khác đứng cùng ông Dũng thật ra cũng chẳng buồn gì đâu. Toàn đeo mặt nạ thôi.

Lại có người cho rằng một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Ông Dũng muốn đem thuốc bổ tới đám tang cụ Tổng, thế thôi. Ý kiến này nghe có gì sai sai, cụ Tổng chết rồi thì uống thuốc bổ làm gì ? Hay đồng chí X chờ cụ Tổng chết rồi mới đem thuốc bổ tới? Nếu vậy thì đểu quá. “Năm bờ ten!”

Đám tang cụ Tổng xong, chắc đồng chí X đánh trống thùng thùng rồi cùng bầu đoàn thê tử hát vang bài “Đất Nước Trọn Niềm Vui”!

2.Điện Kremlin cảnh báo một thảm họa đang đến với nước Nga.

Thảm họa gì? Đó là tỷ lệ sinh đẻ của Nga “thấp thảm họa,” trở thành mối đe dọa đối với tương lai đất nước. Cách đây không lâu, Tổng Thống Putin kêu gọi phụ nữ Nga đẻ nhiều con bằng những lời thống thiết:

-Có nhiều con, có một gia đình lớn phải trở thành chuẩn mực, một lối sống của tất cả người Nga. Gia đình không chỉ là nền tảng của quốc gia và xã hội, nó còn là hiện tượng tinh thần, là nguồn gốc của đạo đức.

Cái “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga đã khiến tỷ lệ sinh của Nga giảm mạnh, tỷ lệ tử vong tăng cao. Khi kêu gọi phụ nữ Nga đẻ thật nhiều, hẳn ông Putin muốn nước Nga luôn dồi dào quân số để phục vụ cho cuộc xâm lược Ukraine.

Dưới sự áp bức của chế độ Putin, người dân Nga nào lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh mà Nga tiến hành ở Ukraine thì có thể bị tống vô tù. Phải chăng việc các cặp vợ chồng Nga hạn chế sinh đẻ cũng là một cách phản chiến?!

3.Moscow hài lòng khi được ông Trump khen từng đánh bại Napoleon và Hitler.

Được khen thì tất nhiên phải hài lòng. Nhưng dường như ông Trump đã quên nói, hoặc giả vờ quên, rằng cách đây hơn một thế kỷ, lực lượng hải quân hùng hậu của Nga đã bị hải quân của “anh học việc” Nhật Bản đánh cho tan tác ở eo biển Tsushima. Trong trận hải chiến đó, hạm đội Nhật đã tiêu diệt ba phần tư hạm đội Nga, gây chấn động toàn cầu.

Đó là chuyện ngày xưa, còn ngày nay Nga tiếng là siêu cường nhưng lại bị đất nước nhỏ bé Ukraine cầm chân suốt hơn hai năm nay.

Nhưng tại sao ông Trump cứ thích khen Nga? Có người bảo là do ông Trump xem ông Putin là thần tượng. Biết có đúng vậy không nhưng gì thì gì, được khen thì Nga cứ vui trước đã. Suốt hai năm qua, từ hồi mở cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 Tháng Hai 2024 tới nay, Nga toàn bị thiên hạ chửi!

4.Cựu Tổng Thống Donald Trump mới đây nói rằng Phó Tổng Thống Kamala Harris “có IQ thấp” và cảnh báo nếu bà Harris chiến thắng thì Thế Chiến Thứ Ba có thể xảy ra.

Có cảm tưởng ông Trump, lo lắng mình có thể thua bà Harris trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc, nên mới thốt những lời như vậy. Thì có mấy ai dám nói là mình có IQ cao hơn ông Trump đâu. Ông Trump mà tự nhận có IQ cao nhất nước Mỹ thì chắc cũng chẳng ai cãi. Nhưng cứ mang thế chiến ra hù dọa, ông Trump khiến người ta dễ so sánh ông với Tổng Thống Nga Putin, người luôn miệng đem hạt nhân ra hù thiên hạ. Hù mãi mà chẳng ai sợ. Nghe hù riết rồi người ta cũng nhàm tai thôi.

Thiết nghĩ ông Trump nên tìm bài nào mới thay cho bài Thế Chiến Thứ Ba. Không hiệu quả đâu. Và để chiếm thiện cảm của cử tri Mỹ, ông ấy cũng không nên nay bảo người này ngu, mai bảo người khác ngu. Thiên hạ bảo ông ngu thì ông có chịu không?

Nhiều người nghĩ hai ông Trump và Putin rất hợp nhau. Thậm chí có người tin rằng kiếp trước họ là anh em ruột. Biết có phải vậy không, nhưng chưa thấy ai phản đối.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: