Bão lũ tang thương gợi lòng nhân ái

Hội phụ nữ Georgia lạc quyên ủng hộ đồng bào vùng lũ. (Hình: Trần Phú Đa)

Tháng Mười Hai, tôi có dịp theo chân Hội Phụ Nữ Việt Nam Tiểu Bang Georgia trong hai ngày cuối tuần lạc quyên tại chợ Hồng Kông và chợ Assi cho đồng bào bão lụt trong nước. Chợ Hồng Kông trên đường Jimmy Carter thành phố Norcross và chợ  Assi trên đường Pleasant Hill thành phố Duluth thuộc City Farmers Market do vợ chồng anh Võ Bình quản lý.

Các cô, các chị cùng các chú trong các hội đoàn ôm thùng từ thiện đến từng hàng quán, trình bày ý tưởng và xin ủng hộ, bên cạnh đó các cô chú cũng vận động người đi chợ kẻ ít người nhiều, góp phần xoa dịu đau thương cho đồng bào đang gồng mình gánh chịu bão lũ ở quê nhà.

Hội phụ nữ Georgia lạc quyên ủng hộ đồng bào vùng lũ. (Hình: Trần Phú Đa)

Vợ chồng anh Thông cháo lòng tự nguyện đứng ra nấu cháo bán cho bà con, tất cả vốn và lời đều ủng hộ vào quỹ cứu trợ. Vợ chồng anh Thông luôn đồng hành với các đợt cứu trợ làm từ thiện. Bên cạnh đó chúng tôi được biết còn rất nhiều anh chị em đã nghĩ ra phương án nấu mì Quảng, bún, chè để lấy tiền gởi về cho bà con miền Trung thân yêu.

Một vài tụ điểm vui chơi giải trí ở Atlanta Georgia nghĩ ra cách mời các anh chị em nghệ sĩ đến để hát và vận động kẻ ít người nhiều nhằm gom góp tài chính gởi về giúp đỡ cho bà con quê hương, nhất là những vùng bị thiệt hại nặng nhất.

Anh Thông bán cháo lòng gây quỹ cứu trợ. (Hình: Trần Phú Đa)

Nhắc đến miền Trung Việt Nam người ta thường hay nói đến những trận bão lũ kinh hoàng, điển hình  trận đại hồng thủy năm Thìn 1964 đã nhấn chìm hàng trăm ngàn ngôi nhà, cướp đi hơn 7,000 sinh mạng, riêng ở tỉnh Quảng Nam có tới 6,000 người chết và mất tích, hơn 22,500 ngôi làng bị sập và  nước cuốn trôi san bằng như bình địa, theo con số thống kê thì ở làng Đông An với 1,500 người dân thì chỉ còn sống sót có 19 người, nhiều địa phương khác từ Huế đến Bình Định cũng thiệt hại rất nặng nề.

Những năm sau này (1999-2020 ) nhiều tỉnh miền Trung cũng ngập lụt nghiêm trọng, nhà cửa, tàu thuyền hư hại khá nhiều.

Trong Tháng Mười, 2025 này miền Trung liên tiếp hứng chịu nhiều cơn bão lũ khiến cho nhân dân ở vùng thấp lụt phải sống trong cảnh màn trời, chiếu đất, khi nước rút ra nhiều hộ dân trở thành tay trắng, không nhà cửa để ở, thiếu áo quần chăn mền, nước uống, thuốc chữa bệnh, nhiều hộ dân ở Phú Yên , Quảng Nam, Huế nước lớn nhanh họ không kịp dọn đồ đạc và rất nhiều người ở Phú Yên đã chết thê thảm, riêng ở xã Hòa Thịnh (theo báo Tuổi Trẻ của Việt Nam) có tới gần 30 người chết, trên 25 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, thiệt hại ước tính lên đến hơn 560 tỉ VN đồng. Người ta cho rằng đây là cơn lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn Phú Yên. Nhiều báo chí trong nước nêu lên con số người chết chỉ ước lượng chứ không đồng nhất, Tạp chí Hàng Không VN đăng 102 người chết, còn VietnamPlus thì cho rằng có tới 409 người chết và mất tích…

Với chúng tôi, cho rằng con số gì đi nữa thì thiệt hại về bão lũ vừa qua ở miền Trung Việt Nam cũng rất nghiêm trọng, người sống hiện nay đang đối diện với nhà cửa tang hoang, đất đá chồng chất ngổn ngang phải mất một thời gian dài mới mong khắc phục và ổn định cuộc sống được.

Hội phụ nữ Georgia lạc quyên ủng hộ đồng bào vùng lũ. (Hình: Trần Phú Đa)

Mấy ngày qua khi nước còn ngập sâu, nhiều đoàn cứu trợ của các tôn giáo và thiện nguyện xã hội đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận với bà con vùng lũ, một gói mì tôm, một chai nước suối người nhận ăn ngấu nghiến cho qua cơn đói khát. Thật tội nghiệp vô cùng, chúng tôi đã chứng kiến nhiều vị thầy tu, nhiều sư cô, mục sư, linh mục, nhiều anh chị em thiện nguyện đã xoắn quần lội trong bùn nước để mong được giúp đỡ cho bà con qua cơn hoạn nạn. Rất nhiều anh chị em ở nước ngoài quyên góp tiền, vật phẩm để làm công tác cứu trợ, với phương châm “lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no.”

Người đi chợ kẻ ít người nhiều, góp phần xoa dịu đau thương cho đồng bào đang gồng mình gánh chịu bão lũ ở quê nhà. (Hình: Trần Phú Đa)

Hai ngày cuối tuần gần đây Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia cũng vận động bằng các bức tâm thư và phân công các thành viên ôm thùng đi khắp nơi mong quyên góp tịnh tài gởi giúp bà con vùng bão lũ, cũng tại hai khu chợ mà Hội Phụ Nữ Georgia khởi xướng vận động chúng tôi bắt gặp rất nhiều cô chú lớn tuổi như chú Hà Thúc Trình, cô Lý Thái… cùng anh chị em thiện nguyện viên bất chấp cái lạnh dưới 0oC, đứng trước gió lạnh để mong được mọi người đồng cảm chung tay góp phần xoa dịu nỗi đau thương thống khổ mà đồng bào trong nước đang hứng chịu.

Người đi chợ kẻ ít người nhiều, góp phần xoa dịu đau thương cho đồng bào đang gồng mình gánh chịu bão lũ ở quê nhà. (Hình: Trần Phú Đa)

Những ngày gần đây trên các kênh truyền thông trong nước nêu tên và hình ảnh các vị quan chức chính phủ hoặc trưởng các đầu ngành tặng cho bà con vùng lũ hàng tỷ Việt Nam đồng, hành động nhân ái đó là tốt là đáng ghi nhận nhưng đằng sau số tiền lớn như vậy người ta đặt dấu hỏi từ đâu mà có? dư luận lại bàn tán xôn xao, với tư cách cá nhân thì làm gì mà giàu có đến như vậy, lương ba đồng ba cọc của công chức thì làm gì mua sắm được xe hơi, xây dựng nhà cao cửa rộng lại còn bỏ ra hàng tỷ đồng để cứu trợ? thật trớ trêu và khó hiểu!

Báo Pháp Luật Việt Nam loan tin Công An tỉnh Lâm Đồng mới bắt khẩn cấp cán bộ Mặt Trận đã rút 500 triệu đồng tiền cứu trợ bão lụt để tiêu xài cá nhân, đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đã và đang lợi dụng lòng tốt của người khác, không những vô nhân tính mà còn là tội lỗi khó dung tha,  trong khi đó nhiều mảnh đời bất hạnh đang rất cần được cứu giúp.

Trong giây phút livestream ngắn ngủi diễn ra tại một quán cà phê trên đường Pleasant Hill, cô Nguyễn Trà My – chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, anh Huấn Phạm – chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia, anh Lê Chí Hiếu, cựu chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu Người Việt Quốc Gia Georgia trả lời những thắc mắc của bà con đồng hương chung quanh tiền và phương thức cứu trợ.

Lãnh đạo Cộng Đồng Hoa Kỳ và Georgia trả lời thắc mắc của đồng hương. Từ trái: Anh Lê Chí Hiếu, cựu chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu Người Việt Quốc Gia Georgia, anh Huấn Phạm, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia, cô Nguyễn Trà My – chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ. (Hình: Trần Phú Đa)

Khi chúng tôi đặt vấn đề tổng hợp cũng như phương thức cứu trợ, các vị khẳng định số tiền thu được sẽ được tổng hợp công bố rõ ràng và sớm liên lạc với những cá nhân có uy tín trong nước cùng với đại diện các tôn giáo nhờ làm nhịp cầu cấp phát đến tận tay người gặp nạn, tuyệt đối không thông qua một tổ chức nào của nhà cầm quyền sở tại như Mặt Trận hay đoàn thể, Hội Chữ Thập Đỏ,…

***

Ông bà ta xưa nay đã từng nói “khó giúp nhau mới thảo,” nhưng đây mới chỉ là cách khắc phục tạm thời, còn cái gốc rễ phải phải do chính phủ hoạch định, nhiều người cho rằng nguyên nhân dẫn đến lũ lụt nặng nề là do nạn tàn phá rừng để xây dựng các thủy điện “lợi bất cập hại” ở Việt Nam việc xây cất hạ tầng cơ sở không tuân thủ quy hoạch, đào xới đồi núi, ngăn sông, lấp biển tạo nên hiệu ứng lũ lụt ngày càng nghiêm trọng, bởi nhiều công trình thủy điện xả lũ khi mực nước đang lên cao, khiến cho lũ chồng lên lũ, người dân không kịp ứng phó.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Oán thấu trời xanh
Mưa bão lũ lụt vốn là chuyện muôn đời, là thiên tai vẫn xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Hậu quả của thiên tai thật vô cùng tang thương…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
To và Đẹp
Cư dân Hoa Kỳ đang sống từng ngày qua những hình ảnh “to và đẹp,” từ đạo luật vừa được ban hành đến những cải tổ hành chánh. Đó là…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: