MAGA Mít

(Hình minh họa: Unsplash)

Ngày xửa ngày xưa, trong cộng đồng người Việt hải ngoại, có một loại “thú quý” rất đặc biệt: đó là những “Annamite” – thuật ngữ vừa được đặt ra để chỉ những kẻ dễ dàng tin vào mọi thứ từ lời lẽ hùng biện cho đến các khẩu hiệu chính trị bốc phét, đặc biệt là những ai mang mác “MAGA.”

“Annamite” (ám chỉ người Việt thích hùa theo MAGA, theo kiểu dễ dãi, thiếu suy nghĩ), một cách chơi chữ châm chọc, kết hợp giữa “mít” (ngu ngơ, dễ tin) và tên “Annamite” (tượng trưng cho người Việt hải ngoại từng theo phe cực đoan hoặc thích “đi đêm” với những tư tưởng lệch lạc).

“MAGA” nghe qua thì oai như một khẩu hiệu yêu nước đúng nghĩa, nhưng đối với đa số người Việt, đặc biệt là những ai từng nếm trải mùi cay đắng của tuyên truyền và sùng bái cá nhân ở quê nhà, “MAGA” không khác gì một cái mũ đỏ rực cháy, vừa nguy hiểm vừa ngớ ngẩn. Và “MAGA Mít” chính là danh xưng dành cho những “Annamite” mang tâm hồn mít ướt, dễ dãi, vội vàng hùa theo mà không kịp suy nghĩ.

“Annamite” – cái tên nghe đã ngứa tai! Nó vừa mỉa mai, vừa như một lời cảnh tỉnh dành cho những ai mang trong mình cái tâm lý “hùa theo đám đông” mà quên mất chính mình.
Chuyện “MAGA Mít” không chỉ là chuyện của riêng Donald Trump hay nước Mỹ. Đó là biểu hiện của một tâm lý chung: dễ bị mê hoặc bởi lời hứa hão, sùng bái cá nhân, và không chịu nhìn vào thực tế.

Ai từng sống dưới chế độ một chiều, nghe khẩu hiệu mỗi ngày, hiểu rằng đó là bùa mê không hơn không kém. “MAGA” như một chiếc bánh vẽ khác, mà “Annamite” thì như những chú kiến thèm mật lao vào, quên mất bản thân đang bị lừa.

Người Việt chúng ta, vốn đã từng bị bắt làm bia đỡ đạn cho những khẩu hiệu “hòa bình, tự do” giả tạo, nay nhìn thấy “MAGA” mà rùng mình. Bởi vì, sau lớp vỏ hào nhoáng là những thực tế kinh tế bị xáo trộn, xã hội bị chia rẽ, và quan trọng nhất, những giá trị dân chủ bị thách thức.

Cái “Mít” trong “MAGA Mít” là thứ “ngu ngơ” dễ bị dẫn dắt, còn “Annamite” là kiểu người thích được xác nhận bằng việc hùa theo, không dám đặt câu hỏi, và thường xuyên tự huyễn hoặc mình rằng “chỉ cần tin thì sẽ cứu được nước Mỹ.”

Nhưng sự thật trần trụi thì không chừa ai: hơn 700 nhà kinh tế danh tiếng thế giới, từ hai phe chính trị khác nhau, đã lên tiếng cảnh báo rằng các chính sách của MAGA là “đi sai đường.” Trong khi đó, những “Annamite” vẫn ngoan cố nhai câu, nhai lại từng chữ của Fox News và  X (Twitter), Truth Social của ông Trump, như thể đó là Kinh Thánh mới.

Đừng quên sự kiện đẫm máu ngày 6 Tháng Giêng năm 2021, khi những người mang mác MAGA tràn vào Điện Capitol, gây chấn động nước Mỹ và cả thế giới. Đó là hình ảnh không thể xóa nhòa trong tâm trí của người  Việt hải ngoại, những người đã từng chứng kiến quá nhiều cảnh bạo lực và chia rẽ vì chính trị.

Những “Annamite” thì vẫn bình chân như vại, cứ ngỡ rằng đó là “cuộc đấu tranh chính nghĩa”, trong khi cộng đồng thì coi họ như kẻ ngoại đạo, kẻ tự chọn đường đi làm hại đến uy tín của cả dân tộc.

Đó là lý do vì sao nhiều người Việt không dám, hoặc không muốn bị gọi là “MAGA,” bởi vì cái nhãn đó không chỉ là chính trị, mà là dấu hiệu của sự bị đồng hóa vào nhóm người bị coi là “cực đoan, mù quáng, và phản bội lợi ích cộng đồng.”

Chính cái nỗi sợ này đã tạo ra những khoảng cách xã hội sâu sắc trong cộng đồng Việt hải ngoại, và khiến những người mang tư tưởng trung dung hoặc khác biệt khó có thể lên tiếng.

Điều trớ trêu là, những “Annamite” lại thường xuyên khoác áo “người yêu nước,” hô hào MAGA, rồi tự mình đẩy bản thân và cộng đồng vào thế bị cô lập và đánh giá tiêu cực.
Có thể nói, “MAGA Mít” là một trò hề chua chát của lịch sử. Nó giống như người bệnh uống thuốc giả, mong khỏi bệnh, nhưng chính thuốc giả lại làm bệnh nặng thêm.

Nếu không tỉnh táo, không chịu nhìn nhận sự thật bằng lý trí, cộng đồng sẽ tiếp tục bị kéo vào vòng xoáy ảo tưởng và chia rẽ.

Người Việt vốn có truyền thống cảnh giác với các loại “bánh vẽ” chính trị. “MAGA Mít” chính là bài học nhãn tiền về việc đừng để lòng tin dễ dãi biến mình thành nạn nhân của những ảo tưởng không tưởng.

Và cuối cùng, “Annamite” ơi, xin đừng tự biến mình thành con rối của những trò tuyên truyền, hãy tỉnh táo để nhận ra đâu là sự thật, đâu là bùa mê. Đừng để MAGA thành cơn ác mộng, không chỉ cho nước Mỹ, mà cho chính cộng đồng mình!
Lay tỉnh đi, mấy cha ơi!

(Melbourne)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: