Tại Mỹ, nơi mỗi ngôi nhà đều có khoảng sân xanh trước cửa-nghề cắt cỏ không chỉ tồn tại mà còn phát triển thành một ngành dịch vụ thiết yếu.
Trong nhịp sống hiện đại bận rộn, nhiều người dân không còn đủ thời gian để tự chăm sóc bãi cỏ của mình, và đó cũng là lúc những người thợ cắt cỏ xuất hiện, lặng lẽ làm đẹp từng mét vuông đất cho từng mái ấm.
Tôi đến Mỹ cách đây vài năm, mang theo hành trang là đôi tay lao động và một chút vốn tiếng Anh ít ỏi. Công việc đầu tiên tôi tìm được chính là nghề cắt cỏ thuê. Không cần bằng cấp, không cần đòi hỏi kinh nghiệm, nghề cắt cỏ mở ra cho tôi, và rất nhiều người nhập cư khác một cánh cửa đầu tiên để bước vào guồng quay cuộc sống nơi xứ người.
Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và tinh thần kỷ luật cao. Từ việc chọn độ cao lưỡi dao, hướng đi của máy cắt cho đến việc dọn sạch phần cỏ dư, từng bước đều cần sự chú tâm.
Những ngày đầu, tôi đẩy chiếc máy cắt cũ kỹ đi bộ từ nhà này sang nhà khác trong khu dân cư. Mùa hè, nắng gắt như thiêu đốt da thịt. Mùa thu, gió thổi lá khô bay khắp sân. Nhưng khi nhìn lại bãi cỏ vừa được cắt gọn gàng, sạch sẽ, lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm, như chính mình vừa làm được điều gì đó có ích.
Từ công việc tay chân đó, tôi học được nhiều hơn mình tưởng. Tôi học cách giao tiếp, làm việc đúng giờ, giữ chữ tín với khách hàng. Tôi học cách tiết kiệm từng đồng để mua dần những thiết bị tốt hơn. Và rồi thấy sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm, tôi đủ tự tin mở dịch vụ cắt cỏ nhỏ của riêng mình.
Nghề cắt cỏ đã giúp tôi không chỉ kiếm sống mà còn tạo dựng được cuộc sống ổn định nơi đất khách. Tôi biết nhiều người Việt khác cũng đã chọn nghề này làm điểm khởi đầu, rồi dần phát triển thành công ty landscaping, tuyển thêm thợ, mở rộng dịch vụ sang chăm sóc sân vườn, lắp đặt hệ thống tưới nước tự động, thậm chí thiết kế cảnh quan cho các khu biệt thự.
Điều tôi trân trọng nhất ở nghề cắt cỏ chính là giá trị của lao động chân chính. Không cần nổi bật, không cần ánh hào quang, chỉ cần sự siêng năng, kiên trì và một tinh thần cầu tiến, bạn có thể đi lên từ chính đôi tay mình.
Ở Mỹ, không có công việc nào thấp hèn nếu bạn làm nó bằng cả trái tim. Cắt cỏ, tưởng chỉ là việc dọn dẹp sân vườn, nhưng với tôi và rất nhiều người nhập cư khác, đó chính là nền móng cho một cuộc sống mới, vững vàng và đầy hy vọng.
Mỗi lần đẩy máy cắt đi qua bãi cỏ xanh, tôi lại thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Như thể đang cắt bỏ những muộn phiền và vun vén lại những mảnh hy vọng xanh tươi cho ngày mai.




























