Hôm nay 18-12-2020, Tổng thống tân cử Joe Biden cùng phu nhân đã đi viếng mộ của người vợ đầu và con gái – hai người đã tử vong trong một tai nạn giao thông thảm khốc cách đây 48 năm. Cùng đi có cô con gái Ashley Biden và chồng của cô (bác sĩ Howard Kerin). Mộ nằm trong nghĩa trang bên ngoài Nhà thờ Thánh Joseph thuộc Giáo hội Công giáo La Mã Brandywine ở Wilmington, Delaware. Gia đình Biden đã dự Thánh lễ buổi sáng trước khi thăm nghĩa trang.
Vụ tai nạn ngày 18-12-1972 là một trong những sự kiện kinh khủng nhất cuộc đời ông Joe Biden. Lúc đó, vừa giành chiến thắng cuộc đua thượng nghị sĩ đầu tiên, ông Joe Biden đang ở Washington DC để chuẩn bị việc xây dựng nhân sự thì được báo tin dữ. Bà Neilia vợ ông, lúc đó 30 tuổi, đang lái xe về nhà sau khi dắt các con đi mua sắm Giáng sinh. Trên xe có ba đứa con nhỏ – Naomi 13 tháng tuổi, con trai Beau 4 tuổi, và con trai Hunter 3 tuổi. Và tai nạn kinh hoàng đã xảy ra: xe của bà Neilia bị một xe tải kéo đâm sầm và đụng bẹp nát. “Một cây thông Noel, cặp tài liệu, thẻ ghi số điện thoại và tài liệu từ chiến dịch tranh cử Thượng viện của Biden bị hất văng khỏi xe”, theo một bản tin địa phương vào thời điểm đó. Thượng nghị sĩ Biden, 30 tuổi, nhận được cuộc gọi báo cho biết vợ và con gái đã chết tại chỗ.
Beau và Hunter sống sót sau vụ tai nạn nhưng bị thương nặng. Biden rời Washington DC để đến giường bệnh của hai con trai. Ông tuyên thệ nhậm chức thượng nghị sĩ vào tháng 1 năm sau, khi Beau đang dần hồi phục. “Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu làm thế nào một người nào đó có thể quyết định tự tử một cách có ý thức. Không phải vì họ loạn trí, không phải vì họ dở hơi, mà vì họ đã lên đến đỉnh núi, và họ biết trong thâm tâm rằng họ không bao giờ có thể lên đến đó được lần nào nữa” – Joe Biden kể lại. Năm năm sau vụ tai nạn, Biden kết hôn với Jill Jacobs, một giáo viên. Năm 2015, Joe Biden lại bị một cú đau kinh khủng khác: cậu con trai Beau chết vì ung thư não.
Tiến sĩ Jill Biden, 69 tuổi, nói tại Đại hội Quốc gia đảng Dân chủ năm nay: “Có những lúc tôi không thể tưởng tượng được ông ấy đã làm như thế nào, khi ông ấy vẫn có thể bước lên phía trước và tiếp tục đi”. Vợ chồng Joe-Jill sinh cô Ashley năm 1981. Bởi cuộc đời đầy bi kịch nên Tổng thống đắc cử Joe Biden – bà Jill nói – luôn đồng cảm và có lòng trắc ẩn đối với những người Mỹ mất người thân trong đại dịch coronavirus. “Làm thế nào để hàn gắn lại một gia đình tan nát? Điều đó cũng giống như cách phải làm để có thể hàn gắn lại một quốc gia tan nát. Và nó được thực hiện bằng tình yêu, sự hiểu biết; bằng những hành động nhỏ thể hiện lòng nhân ái, với sự dũng cảm và niềm tin kiên định” – tiến sĩ Jill Biden nói.