Tổng Thống Trump liên tục bị ‘dính’ copyright khi sử dụng nhạc

(Hình minh họa: BP Miller/Unsplash)

Steven Cheung, giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng Thống Donald Trump, nổi tiếng không chỉ ở những câu trả lời “đinh đóng cột” mà còn ở thái độ coi thường luật bản quyền như chuyện vặt.

Trong chiến dịch, ông ta nhiều lần sử dụng hình ảnh, video, nhạc… của người khác để minh hoạ thông điệp chính trị, bất chấp việc chưa xin phép tác giả.
Khi bị phản đối, thay vì gỡ bỏ, Cheung thường phản pháo hoặc biến tranh cãi thành cơ hội công kích đối thủ. Cách làm này phản ánh phong cách truyền thông “Trump kiểu Cheung”: coi luật là thứ linh hoạt, miễn sao đạt được hiệu ứng lan truyền, còn chuyện bản quyền, với họ, chỉ là thủ tục rườm rà của “bọn yếu bóng vía.”

Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, ông Donald Trump và ê-kíp đã nhiều lần sử dụng các ca khúc nổi tiếng mà không có sự chấp thuận của tác giả hoặc người biểu diễn. Điều này dẫn đến chỉ trích, phản ứng gay gắt, thậm chí kiện tụng từ phía nghệ sĩ, bao gồm những tên tuổi lớn như Foo Fighters hay Beyoncé.

Có trường hợp nghệ sĩ đã qua đời, nhưng ông Trump vẫn bị gia đình hoặc người quản lý di sản của họ phản đối. Những bài hát như YMCA hay The Winner Takes It All tuy nổi tiếng, vui tai, dễ nhận ra, nhưng rõ ràng không phù hợp để gắn với chiến dịch tranh cử 2024, bất kể nhóm của ông có xin phép hay không.

1.Foo Fighters – Ca khúc: My Hero.

Chuyện gì xảy ra: Tháng Tám, 2024, chiến dịch Trump dùng “My Hero” để đệm cho Robert F. Kennedy Jr. bước lên sân khấu. Foo Fighters khẳng định chưa bao giờ cho phép. Phát ngôn viên của ông Trump, Steven Cheung, phản bác rằng “Chúng tôi có giấy phép phát bài hát.” Foo Fighters tuyên bố nếu có được hỏi thì họ cũng từ chối.

2.Jack White – Ca khúc: Seven Nation Army (The White Stripes)

Tháng Tháng Tám, 2024, Margo Martin – phó giám đốc truyền thông của ông Trump đăng video ông lên máy bay kèm nhạc này. Jack White nổi giận, đăng Instagram: “Đừng mơ dùng nhạc của tôi, bọn phát xít… Luật sư tôi sẽ kiện… Và nhân tiện, **f**k you DonOLD vì đã xúc phạm cựu chiến binh tại Arlington…”
White ám chỉ vụ xô xát của ông Trump với nhân viên Nghĩa Trang Quốc gia Arlington. Sau đó, White cùng Meg White, bạn diễn và vợ cũ, chính thức kiện Trump, đăng cả trang đơn kiện kèm câu “Cỗ máy này kiện bọn phát xít.”

3.Celine Dion – Ca khúc: My Heart Will Go On

Tháng Tháng Tám, 2024, ông Trump dùng ca khúc này tại một buổi vận động. Celine Dion viết trên mạng xã hội rằng cô và hãng đĩa chưa hề được hỏi ý kiến, đồng thời đặt câu hỏi “Vì sao lại dùng bài này cho chiến dịch?”.

4.ABBA – Nhiều bài, trong đó có ca khúc nổi tiếng “The Winner Takes It All”

Sau khi nhạc của ABBA liên tục “bị” dùng tại các sự kiện của ông Trump, nhóm và hãng Universal Music yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ. Chiến dịch Trump không hề xin phép, và chưa rõ có tuân thủ yêu cầu hay không.

5.Isaac Hayes – Ca khúc: Hold On, I’m Coming.

Gia đình Isaac Hayes (qua đời) dọa kiện khi phát hiện bài hát này bị dùng tại các buổi vận động. Luật sư của gia đình cho biết ông Trump và Ủy Ban Quốc Gia Cộng Hòa đã vi phạm bản quyền “hơn một trăm lần” và đòi $3 triệu bồi thường. Ngày 3/9/2024, tòa ra lệnh ông Trump ngừng dùng bài này, nhưng chưa buộc gỡ khỏi nội dung đã đăng.

6.Sinéad O’Connor – Ca khúc: Nothing Compares 2 U

Tháng Ba, 2024, quản lý di sản của O’Connor yêu cầu ông Trump ngừng phát nhạc cô tại các sự kiện. O’Connor từng gọi Trump là “quỷ dữ Kinh Thánh,” nên việc ông dùng nhạc bị cho là “ghê tởm và xúc phạm.”

Tuy nhiên Tháng Mười, 2024, ông Trump vẫn phát nhạc cô trong một buổi mít-tinh kéo dài 40 phút toàn… nghe nhạc thay vì hỏi đáp.

7.Beyoncé – Ca khúc: Freedom

Steven Cheung đăng video Trump xuống máy bay kèm bài này. Sau khi phía Beyoncé dọa kiện, video bị gỡ.

8.The Village People – Ca khúc: YMCA, “Macho Man”

Ông Trump từng dùng các ca khúc này từ 2020, dù Victor Willis, đồng sáng lập nhóm, yêu cầu dừng lại giữa làn sóng Black Lives Matter. Năm 2022, Trump còn gọi YMCA là “quốc ca của người đồng tính” và phát tại câu lạc bộ riêng. Năm 2023, ông để một nhóm đóng giả Village People biểu diễn “Macho Man.”

Vợ Victor Willis gửi yêu cầu “ngưng ngay việc sử dụng hình ảnh và nhạc của nhóm.”

Nhưng Tháng Mười, 2024, ông Trump vẫn cho phát YMCA trong 39 phút nhạc liên tục tại một cuộc vận động.

9. The Smiths – Ca khúc: Please, Please, Please Let Me Get What I Want

Johnny Marr, đồng tác giả, tức giận khi ông Trump dùng bài này tại các buổi vận động ở South Dakota (Tháng Chín, 2023) và New Hampshire (Tháng Giêng, 2024). Marr đăng Twitter: “Không bao giờ trong đời tôi nghĩ chuyện này xảy ra. Ngưng ngay lập tức!”

10. Rufus Wainwright – Ca khúc: Hallelujah (Leonard Cohen)
Ông Trump dùng bản hát của Wainwright ngày 14 Tháng Mười, 2024 trong một buổi mít-tinh toàn nhạc. Wainwright tuyên bố: “Hallelujah là bản ca về hòa bình, tình yêu, chấp nhận sự thật. Việc Trump và người ủng hộ đồng ca bài này là sự báng bổ tột cùng… Tôi hy vọng (dù không dám tin) rằng nghe lời bài hát có thể khiến Trump hối hận phần nào.”
Gia đình Leonard Cohen gửi thông báo yêu cầu Trump ngừng sử dụng ca khúc.

(Melbourne)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: