Vào ngày lễ Các Thánh năm nay, tín đồ Thiên Chúa giáo dùng thời giờ để cầu nguyện cho người chết, mong họ sớm được đến thiên đàng. Riêng ông tổng thống Hoa Kỳ thì đi xa hơn, ông ấy ra tay “bảo vệ” tín đồ Thiên Chúa giáo bằng cách đăng đàn cảnh cáo quân dân Nigeria rằng này này, cắt ngay cái việc giết hại tín đồ của Chúa đi nhé, không thì quân đội Mỹ sẽ… uýnh cho tan tành (?)
Vừa mắng mỏ cái tội chính quyền không bảo vệ dân Chúa [hữu hiệu] vừa hăm dọa sẽ can thiệp bằng quân đội. Chao ôi, nghe quen quen như thủa xa xưa nọ vào thế kỷ XII khi đội quân Thập Tự vác thánh giá qua vùng Baltic truyền đạo, thúc ép cư dân thay đổi tín ngưỡng kẻo mất linh hồn!
Tại sao Hoa Kỳ lại xía vào nội bộ Nigeria? Khắp nơi trên thế giới, không thiếu các vùng đất không có tự do tín ngưỡng, tín đồ bị truy đuổi, cầm tù? Người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, Falun ở bên Tàu không được theo đạo theo niềm tin. Người Ấn Độ, người Miến Điện theo đạo Hồi bị cản trở. Riêng dân Chúa thì bị theo dõi, chịu khó khăn và truy bức thì Miến Điện, Bắc Hàn, Pakistan, Ai Cập… là những vùng đất không mấy thân thiện, đâu riêng gì Nigeria? Vẫn kiểu mẫu đa số cấm đoán, bắt ép thiểu số phải thờ phượng, làm và ăn theo ý mình. Nhẹ thì chê bai chế giễu; nặng thì đốt phá nơi thờ phượng, đánh đuổi tín đồ hoặc đặt luôn luật lệ cấm cản để cầm tù kẻ ‘vi phạm’ cho tiện việc. Đâu có gì mới lạ?
Thế thì Nigeria có cái chi để Hoa Kỳ động tâm?
Một ít chi tiết về Nigeria: Đây là một quốc gia châu Phi nằm trong vịnh Guinea với nhiều phong cảnh thiên nhiên nổi tiếng như Cross River National Park, Yankari National Park… nơi thác nước, rừng còn xanh và thú hoang dã còn được sống sót. Nigeria cũng có mỏ dầu và một số mỏ kim loại chưa được khai thác đúng mức. Nôm na là Nigeria còn tài nguyên, đất đai chưa bị đào xới đến mức cạn kiệt. Đất nghèo (tổng sản lượng quốc gia là 188 tỷ mỹ kim) nhưng đông dân với 240 triệu người sống chen chúc tại các thành phố lớn.
Nigeria được độc lập từ người Anh năm 1960. Trải qua nhiều cuộc đảo chánh [nên đất nước nhiễu nhương] xuất phát từ các bộ tộc tranh giành ảnh hưởng đến vùng đất này đói kém lắm, lợi tức bình quân khoảng 6.5 ngàn mỹ kim/người và cư dân nói khoảng 500 ngôn ngữ khác nhau; ngôn ngữ chính là tiếng Anh và Nigeria. Ngôn ngữ khác biệt xuất phát từ văn hóa khác biệt nên tôn giáo cũng thế; 53% cư dân theo đạo Hồi, khoảng 45% theo đạo Thiên Chúa (Tin Lành 35% và Thiên Chúa giáo La Mã 10%).
Nhóm khủng bố cực hữu Boko Haram bị/được thế giới nhìn ngắm qua các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc, giết người làm gương… Nhưng đáng kể nhất vẫn là những tiểu xảo lừa gạt, đánh cắp tiền bạc của cư dân thế giới qua liên mạng. Thủ đoạn của kẻ cắp mỗi ngày một tinh vi. Chính phủ hiện hành vẫn chưa kiểm soát được các hoạt động phi pháp kể trên.
Trong khi các tổ chức [bảo vệ] nhân quyền đang kêu gọi chính phủ Nigeria nỗ lực hơn nữa để bảo vệ cư dân một cách hữu hiệu, họ đều cho rằng lời rao “bách hại dân Chúa” là sai lạc và ‘hơi’ nông cạn!
Theo ông Ebenezer Obadare, chuyên về ngành Africa Studies tại Council on Foreign Relations, Washington, DC, chính phủ Nigeria chưa hữu hiệu trong việc kiểm soát hoạt động của Boko Haram và dẹp tan các nhóm khủng bố khác. Các cư dân bị giết hại không chỉ trong nhóm “dân Chúa” mà còn là những nhóm Hồi giáo và kẻ không theo đạo nào. Nôm na là quân khủng bố không ưa nhóm dân nào là truy bức, giết hại bất kể tôn giáo. Nếu bất bình trước cảnh cư dân bị thảm sát thì nội các Trump nên cộng tác với chính phủ Nigeria mà giúp họ trị an, diệt trừ mọi nhóm khủng bố! Ông này còn nói thêm là Nigeria cần được trợ giúp, nhất là về quân sự nhưng đổ quân vào đất nước ấy là cả một sự sai lầm; xâm lăng, phe lờ quyền tự quyết của một quốc gia độc lập và xem thường chính phủ Nigeria.
Khi không ủng hộ một quốc gia bạn, ta có quyền ngưng trợ giúp tiền bạc công sức… nhưng đâu thể nào đổ quân đến đó mà trị an dùm người ta, qua mặt chính quyền sở tại? Hình như thế giới có Công Pháp Quốc Tế mà Hoa Kỳ là một trong những quốc gia công nhận nhiều điều lệ ở trỏng? Chẳng lẽ cứ ngứa mắt khó chịu là co bắp tay khoe sức mạnh quân đội mà răn đe người thế giới. Hay là Hoa Kỳ chỉ đánh võ mồm sau khi thua một ván xì phé với ông Tập, bây giờ nói cho đỡ “quê mặt”?
Việc dọa dẫm Nigeria xuất hiện khá bất ngờ nên bá tánh đặt câu hỏi hơi nhiều. Nigeria có gì để Hoa Kỳ để ý? Mỏ dầu mỏ kim loại thì hơi xa xôi, nên kiếm nơi nào gần hơn mà nhìn ngắm theo hướng địa lợi sau khi vỗ về dỗ dành người địa phương? Nội địa Hoa Kỳ thì đang rối như canh hẹ, cơ quan công quyền đóng cửa vì quốc hội còn cò kè cãi vã về ngân sách, về bầu cử… thị trường nhân công bất ổn, công ty lớn thải người, công nhân thất nghiệp, vật giá leo thang vì thuế nhập cảng, nông dân thất thu…
Biết bao nhiêu thứ để người dân xính quýnh, lo âu, mất niềm tin vào chính phủ. Cá nhân ông tổng thống thì còn đang bị săm soi vụ ấu dâm JE, việc tiêu xài bạc triệu để sửa chữa, sơn son thếp vàng nhà vệ sinh của Tòa Bạch Ốc cho sang trọng xứng đáng…
Kế sách là… tung hỏa mù? Đánh trống lảng? Loa phường chuyển hướng để … có chuyện cho bá tánh bàn loạn, thay đổi chiều hướng của dư luận nội địa cũng như quốc ngoại?
Chiếu bạc quốc tế còn hơi dài, ván phé Nigeria chỉ mới có một quân bài được lật ngửa nên người xem tha hồ đoán xem ai chớp mắt trước?




























