Cái đẹp đến vô tận từ Olympic

Gabriel Medina của Brazil tranh tài trong vòng loại thứ 3 môn lướt ván nam của Thế vận hội Olympic Paris 2024 tại Teahupo’o, Tahiti, Polynésie thuộc Pháp, vào ngày 29 Tháng Bảy năm 2024. (Hình: Ma Ping/Xinhua qua Getty Images)

Các bạn hãy nhìn kỹ bức ảnh này đi. Trong tận cùng của nó là nét đẹp huyền ảo và bí ẩn của con người muốn “Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn – Cùng nhau.”

Trên một rạn san hô ở Tahiti, lãnh thổ hải ngoại của Pháp cách Paris 15,000 km, Medina (Brazil) làm nên màn trình diễn để đời. Ở vòng ba nội dung lướt sóng nam ngày 30/07, anh đạt 9.9 – điểm kỷ lục trong lịch sử Thế Vận Hội, đánh bại Kanoa Igarashi – vận động viên Nhật Bản từng giành huy chương vàng ở Olympic Tokyo 2020. Anh sẽ vào tứ kết gặp đồng hương Joao Chianco.

Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Jérôme Brouillet của hãng AFP, ghi lại cảnh Medina nhảy khỏi ván lướt sóng, giơ tay mừng chiến thắng với ván lướt sóng bay song song, lập tức gây bão trên mạng xã hội.

Trong bức ảnh, vận động viên 30 tuổi như đứng giữa không trung, lơ lửng cùng ván trượt, khiến nhiều người nghĩ bức ảnh đã qua phần mềm chỉnh sửa. Bức ảnh này là khoảnh khắc ấn tượng nhất, ngoạn mục nhất từ đầu Olympic Paris 2024.

“Tư thế của Medina là siêu đẹp.” Báo Tây Ban Nha AS cho rằng bức ảnh xứng đáng với hàng nghìn lời khen, thậm chí còn so sánh nó với đoạn Kinh Thánh kể về Chúa Jesus đi trên mặt nước biển Nazareth.

Ở môn Judo, đương kim vô địch Judo Uta Abe (-52 kg nữ, Nhật Bản) nhà vô địch thế giới các năm 2018, 2019, 2022 và 2023, sau trận thua trước Diyora Keldiyorova (Uzbekistan) bằng điểm Ippon, đã gục đầu vào vai huấn luyện viên của mình khóc và hét lớn kinh hoàng, bởi cô “không hiểu vì sao mình thua.”

Uta Abe của Đội tuyển Nhật Bản gục khóc trên vai huấn luyện viên của mình sau khi thất bại trong trận đấu loại trực tiếp hạng cân dưới 52kg nữ vòng 16 giữa Diyora Keldiyorova của Đội tuyển Uzbekistan và Uta Abe của Đội tuyển Nhật Bản vào ngày thứ hai của Thế vận hội Olympic Paris 2024 tại Champs-de-Mars Arena, hôm 28 Tháng Bảy. (Hình: Michael Reaves/Getty Images)

Đó là cú ngã từ đỉnh vinh quang xuống vực thẳm. Tiếng thét của cô làm cho mọi người chứng kiến đều phải nhói lòng. Nhưng đó là khoảnh khắc tuyệt đẹp của thể thao, dù trong bi kịch, nó vẫn giúp con người thanh lọc tâm hồn, giống như những vở bị kịch cổ đại Hy Lạp.

Hai hình ảnh trên đại diện cho lý tưởng Olympic. Có thể hiểu đó là triết lý sống, là sự kết hợp hài hòa các tố chất của cơ thể, ý chí và tinh thần. Kết hợp thể thao với văn hoá và giáo dục. Lý tưởng Olympic tạo ra phong cách sống trên cơ sở niềm vui, những nỗ lực, giá trị giáo dục theo tấm gương tốt và tôn trọng các nguyên tắc đạo đức cơ bản.

Olympic sử dụng thể thao để phục vụ sự phát triển hài hòa con người, nhằm phát triển một xã hội hòa bình liên quan đến việc gìn giữ phẩm giá con người. Nước Nga bị “cấm vận” ở Olympic Paris cũng vì vậy…

Việc người dân được xem Thế Vận Hội Olympic là một phúc lợi quốc gia dành cho công dân của mình. Công dân Việt Nam không được xem các vận động viên thi đấu ở Olympic Paris 2024 là một thiệt thòi lớn. Mọi lý giải, nguyên nhân Việt Nam không mua được bản quyền Olympic Paris khó có thể chấp nhận được. Đừng trách chúng ta phải xem lậu qua nhiều kênh khác nhau, dù đó là nỗi buồn, tủi thân của những người buộc phải vi phạm bản quyền.

Bởi Olympic không chỉ là thể thao, mà là văn hóa, là triết lý sống, ước mơ vươn lên, có tính giáo dục rất thuyết phục về đạo đức, phẩm giá của con người.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: