Putin muốn Tổng thống Trump có mặt tại Quảng trường Đỏ nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng Đức quốc xã, 8 Tháng Năm 1945. Không chỉ Tổng thống Hoa Kỳ, Putin còn muốn sự hiện diện của các nguyên thủ quốc gia quan trọng khác trong ngày lễ này.
Gần 3 năm nay, từ khi Putin ra lệnh xâm lược Ukraina, Putin trở thành một tên tội phạm chiến tranh, bị tẩy chay bởi các cường quốc phương Tây.
Những biến chuyển quan trọng về một cuộc đàm phán song phương giữa Nga và Mỹ, cộng với những phát biểu nể nang, ủng hộ Nga, chỉ trích Ukraine của chính phủ ông Trump và của chính ông, đã bất ngờ đưa Putin trở thành nhân vật “chơi được” dưới ánh mắt của người Mỹ.
Putin không chỉ “chơi được” mà còn là “nạn nhân” của Ukraina. Ông Trump vừa lên án Tổng thống Zelensky là một “tên độc tài không cần bầu cử” và tuyên bố “Tôi yêu Ukraina, nhưng Zelensky đã làm một công việc tồi tệ, đất nước của ông ta bị tan vỡ và hàng triệu người đã chết một cách vô ích”, trên mạng xã hội Truth Social của mình.
Cách thức ông Trump chỉ trích Zelensky chẳng khác gì Putin đối với Tổng thống Ukraina! Có cảm giác như ông Trump đã có sự bất đồng cá nhân, căm ghét ông Zelensky!
Zelensky đã từ chối ký thỏa thuận khai thác khoáng sản do Mỹ đưa ra. Một thỏa thuận hoàn toàn bất lợi cho Ukraina khi người Mỹ có thể tự do khai thác khoáng sản nhưng lại không đưa ra bất kỳ cam kết an ninh nào cho Ukraina.
Đối với Putin, 8 Tháng Năm là một sự kiện quan trọng mà ông ta rất ưa thích. Đó là ngày Liên Xô giành chiến thắng và Đức quốc xã đầu hàng. Dưới mắt Putin, chính Liên Xô chứ không ai khác, đã giải phóng châu Âu khỏi phát xít Đức.
Đó cũng là dịp Nga của Putin tổ chức duyệt binh rầm rộ, diệu võ dương oai với thế giới. Và chắc chắn không có gì tuyệt vời khi ngày 8 Tháng Năm, tại châu Âu, tức ngày 9 Tháng Năm 2025 tại Nga, Putin có thể tự hào và kiêu hãnh tổ chức duyệt binh tại Quảng trường Đỏ, với sự có mặt của Tổng thống Hoa Kỳ, nhằm đánh dấu sự chấm dứt “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraina.
Cho nên chắc chắn Putin sẽ thúc đẩy cho cuộc gặp gỡ với ông Trump diễn ra một cách nhanh chóng. Hai bên cũng sẽ đàm phán song phương, không có mặt Ukraina, EU và Anh theo những điều kiện đã được truyền thông đưa ra. Những sự nhượng bộ bắt buộc từ Ukraina sẽ là giải pháp chấm dứt nhanh chóng cuộc chiến, nhằm không làm mất mặt Putin, đó là những gì dư luận cảm nhận được từ thái độ củs Tổng thống Trump.
Putin muốn ăn mừng chiến thắng nhân dịp 8 Tháng Năm nhưng đó phải đồng nghĩa với sự đầu hàng vô điều kiện từ phía Ukraina, như Đức quốc xã từng chấp nhận. E rằng Putin đã xem thường ý chí và tinh thần vệ quốc của dân tộc Ukraina vì họ sẽ không bao giờ đầu hàng trước những đòi hỏi và nhượng bộ thái quá từ người Mỹ và Nga.
Ông Trump đã có những tuyên bố vô trách nhiệm và xem thường lịch sử dân tộc Ukraina. Ông đã trực tiếp đưa Putin, từ một tên tội đồ bị thế giới văn minh lên án thành một kẻ ngạo mạn, cầm phần thắng và chính nghĩa về tay hắn! Chừng nào Tổng thống Trump sẽ kết tội Zelensky là phát xít như Putin đã làm để hoàn toàn đứng về phía Putin?
Cứ ỷ vào sức mạnh quân sự và kinh tế để áp đặt đường lối ngoại giao lên các quốc gia khác, nước Mỹ của ông Trump đã và đang mở đường gây tội ác cho các chế độ độc tài khác trên thế giới! Đó là một sự sỉ nhục đối với sự chủ quyền lãnh thổ cũng như quyền tự quyết định tương lai và vận mệnh của các quốc gia khác.