BÊN LY CÀ PHÊ: Kẻ đáng chết

38 người thiệt mạng trong cuộc xung đột gây ra bởi trò bẩn rò rỉ điện đàm của Hun Sen. (Hình minh họa: Unsplash)

Chủ Tịch Thượng Viện Campuchia Hun Sen cảm ơn những nỗ lực hòa giải của Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã giúp mang đến lệnh ngừng bắn với Thái Lan.

Trước đó ông Trump điện đàm với Thủ Tướng Campuchia Hun Manet và Thủ Tướng Thái Phumtham, đề nghị hai ông này gặp nhau trực tiếp để thống nhất về lệnh ngừng bắn.

Ông Hun Sen nói nỗ lực trung gian hòa giải của ông Trump đã cứu sống hàng chục ngàn sinh mạng của cả hai bên. Còn ông Trump nói: “Tôi tự hào được làm tổng thống của hòa bình.” Thủ Tướng Hun Manet của Campuchia cảm ơn ông Trump vì đã thể hiện vai trò “mang tính quyết định” nhằm đạt được lệnh ngừng bắn.

Như báo chí đã đưa tin, cuộc giao tranh Thái Lan – Campuchia bùng phát gần đền Ta Moan Thom sáng 24 Tháng Bảy, sau đó lan sang những khu vực khác dọc theo biên giới hai nước, khiến 38 người thiệt mạng. Chắc chắn Tổng Thống Trump đã có công lớn trong việc mang lại hòa bình cho Thái Lan và Campuchia. Ông có quyền tự hào rằng mình là “tổng thống của hòa bình,” ít ra là với cuộc xung đột Thái – Cam.

Vậy là Thái Lan và Campuchia đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Nghĩa là sẽ không có chuyện quân đội Thái đánh tới Phnom Penh, khiến cha con ông Hun Sen phải chạy trối chết sang Trung Quốc nếu không muốn bỏ mạng như Tướng Duong Samnieng, người đã tử trận khi chỉ huy binh sĩ Campuchia tiến hành cuộc phản kích nhằm chiếm lại cao điểm Phu Makua ở khu vực tranh chấp.

Lệnh ngừng bắn này có được hai bên tôn trọng hay không thì còn phải chờ xem. Nhưng trước mắt hãy vui vì bom đạn ngừng lên tiếng, chết chóc không tiếp tục. Hòa bình bao giờ cũng tốt hơn chiến tranh.

Được biết ông Trump đã gây áp lực lên hai nước Thái – Cam bằng cách đe dọa về thuế quan nhằm buộc họ ngồi vào bàn đàm phán. “Mỹ đang đàm phán thương mại với cả hai nước, nhưng Mỹ không thể tiếp tục điều đó nếu họ còn giao tranh,” ông Trump nói.

Xem ra vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ đã rất khôn khéo khi dùng đòn thuế quan để giải quyết xung đột Thái – Cam, khi mà Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc trước đó bất lực trong việc đưa ra nghị quyết kêu gọi ngừng bắn. Vậy là một mình ông Trump còn giỏi hơn cả cái HĐBA LHQ đông mà không hiệu quả.

Ông Trump được cho là cũng từng sử dụng thương mại làm vũ khí buộc Ấn Độ và Pakistan chấp nhận đàm phán chấm dứt xung đột hồi Tháng Năm, điều đã khiến Pakistan đề cử ông cho giải Nobel Hòa Bình. Nhiều người đang chờ đợi ông sử dụng đòn thuế quan thứ cấp đối với các đối tác thương mại của Nga, song song với việc gia tăng quân viện cho Ukraine, nhằm buộc Nga phải chấp nhận ngừng bắn và ngồi vào bàn đàm phán, khi thời hạn 50 ngày của tối hậu thư mà ông đưa ra hôm 14 Tháng Bảy vừa được ông rút ngắn còn 10 – 12 ngày do ‘không còn kiên nhẫn với Nga.”

Có người đề nghị trao ngay Nobel Hòa Bình cho ông Trump vì đã giúp kết thúc xung đột Thái – Cam. E là hãy còn quá sớm để trao vinh dự này cho ông Trump. Tốt nhất là nên chờ tới khi ông, bằng những nỗ lực tận tình và không ngừng nghỉ, mang lại kết thúc cho cuộc xung đột Nga – Ukraine mà ông luôn hứa hẹn trong suốt chiến dịch tranh cử của mình. Sự thực là xung đột Thái – Cam chỉ mang tầm vóc khu vực Đông Nam Á, còn xung đột Nga – Ukraine mang tầm vóc quốc tế, làm cả thế giới phải lao đao.

Tóm lại, ông Hun Sen hoàn toàn đúng khi cảm ơn ông Trump vì đã thúc đẩy lệnh ngừng bắn cho hai nước Thái – Cam. Ông Trump rõ ràng rất xứng đáng với sự cảm ơn của Campuchia cũng như cả thế giới vì đã mang lại hòa bình cho hai nước Thái – Cam. Chỉ tiếc là 38 người của hai bên đã thiệt mạng không đáng vì cuộc xung đột được gây ra bởi trò bẩn rò rỉ điện đàm của Hun Sen.

Không phải 38 người này, mà chính Hun Sen mới là kẻ đáng chết.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: