Chuyện Đông chuyện Tây: Cô nàng xinh đẹp

Yaroslava Mahuchikh. (Hình: Mms.gov.ua via Wikipedia.org)

1.Hamas đã bổ nhiệm Yahya Sinwar làm lãnh đạo chính trị mới của phe này sau cái chết của Ismail Haniyeh. Sự bổ nhiệm này được cả Hezbollah và Jihad hoan nghênh.

Sinwar là gương mặt rất không xa lạ với Israel. Bị Israel cáo buộc là một trong những kẻ chủ mưu vụ 7 Tháng Mười, Sinwar từng bị Israel kết án 430 năm tù vì tội giết hai binh sĩ Israel cùng bốn người Palestine cộng tác với Israel.

Ngồi tù từ năm 1989, năm 2011 ông ta được phóng thích cùng hơn 1,000 tù nhân Palestine để đánh đổi lại việc Hamas trao trả chỉ một binh nhì Israel bị Hamas bắt cóc năm 2006. Việc phóng thích Sinwar từng bị nhiều người xem là một sai lầm lịch sử tồi tệ nhất của Israel. Vụ 7 Tháng Mười đã chứng minh điều đó.

Bầu Sinwar làm lĩnh tụ chính trị, Hamas xem ra vẫn muốn tiếp tục con đường cứng rắn với Israel. Quyết ăn thua đủ với Israel, dường như Hamas không chịu nhìn nhận mình so với Israel chỉ là con rệp. Con rệp có thể gây ngứa ngáy cho người ta nhưng không thể nào giết được người ta, mà có khi ngược lại.

Khi được Israel trả tự do, Sinwar biết đâu đã hứa sẽ về làm người “tử tế”. Hóa ra vẫn chứng nào tật nấy. Nếu Sinwar vẫn khư khư xem Israel là tử thù thì có lẽ số phận của ông ta sẽ không khác gì số phận của Haniyeh.

Sinwar sẽ chết trên giường hay chết trên xe ô tô?

Những vết máu được nhìn thấy trên lối vào một ngôi nhà bị các chiến binh Hamas tấn công vài ngày trước đó gần biên giới Gaza vào ngày 13 Tháng Mười năm 2023 tại Be’eri, Israel. Israel phong tỏa Gaza và tiến hành các cuộc không kích trả đũa liên tục, khiến ít nhất 1,400 người thiệt mạng và hơn 300,000 người phải di dời, sau một cuộc tấn công quy mô lớn của Hamas. Vào ngày 7 Tháng Mười, nhóm chiến binh Palestine Hamas tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào Israel từ Gaza bằng đường bộ, đường biển và đường không, khiến hơn 1,300 người thiệt mạng và khoảng 2,800 người bị thương. Binh lính và thường dân Israel cũng đã bị Hamas bắt làm con tin và di chuyển vào Gaza. (Hình: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)

2.Theo VietCatholic News, chính quyền Pháp đang điều tra những lời đe dọa giết Thomas Jolly, giám đốc nghệ thuật của lễ khai mạc Olympic Paris, sau khi ông đệ đơn khiếu nại những kẻ quấy rối. Ông cho rằng đã phải chịu sự quấy rối trong những ngày kể từ lễ khai mạc do một phân đoạn có tên “Lễ hội” có sự góp mặt của một nhóm vũ công và người biểu diễn đồng tính trong một cảnh mà nhiều người cho là nhằm chế giễu bức tranh “Bữa Tiệc Ly” của Leonardo Da Vinci.

Barbara Butch đóng vai chính trong cảnh này cũng cho biết cô đã bị đe dọa và quấy rối trên mạng, khiến cô cũng phải đệ đơn khiếu nại.

Rõ ràng những kẻ đe dọa trên là những kẻ quá khích, cần bị lôi đầu ra trước pháp luật. Họ phải hiểu rằng nghệ thuật, để tiến lên, luôn cần có những người biết thể nghiệm. Phàm đã là thể nghiệm thì có thể thành công hoặc thất bại. Đó là chuyện bình thường. Cứ chăm bẵm vào thất bại của người khác để đe dọa, chửi rủa thì làm sao nghệ thuật có thể tiến lên được.

Trong số những người chế giễu lễ khai mạc Olympic Paris, có cả cựu Tổng Thống Donald Trump và đương kim Thủ Tướng Hungary Viktor Orban. Mà tư cách hai ông này thế nào thì ai còn lạ gì!

3.Cựu Tổng Thống Donald Trump được nhiều người tin rằng sẽ từ chối chấp nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 nếu thất bại.

Bản thân ông Trump từng úp mở về khả năng không chấp nhận kết quả cuộc bầu cử này nếu “cảm thấy mọi thứ không trung thực.” Phải chăng theo ông Trump, việc ông ấy thất bại, nếu điều này xảy ra, sẽ là “không trung thực”? Nếu đúng vậy thì thật đáng lo ngại. Nước Mỹ phải chuẩn bị đương đầu với bạo loạn trong trường hợp ông Trump không trở lại được Tòa Bạch Ốc. Vụ Đồi Capitol là một minh chứng.

Lời của Tổng Thống Biden thật đáng suy ngẫm: “Bạn không thể chỉ yêu đất nước nếu bạn thắng cử!”

4.Với dáng ngủ tựa thiên thần, VĐV nhảy cao Yaroslava Mahuchikh của Ukraine gây thương nhớ tại Olympic Paris.

Cô này đã đoạt HCV khi vượt qua độ cao 2m. Trước đó hai tuần, với cú nhảy vượt 2m10, cô đã phá kỷ lục thế giới 2m09 tồn tại suốt 37 năm của bộ môn nhảy cao nữ. Mahuchikh càng khiến người ta yêu mến khi hứa sẽ tặng toàn bộ tiền thưởng cho những người lính Ukraine đang xả thân ở chiến trường.

Người ta không khỏi mê mẩn trước vẻ đẹp lúc ngủ của Mahuchikh. Mà dường như phụ nữ Ukraine, nhiều người rất đẹp. Khi nào Ukraine hết chiến tranh, có lẽ nhiều đàn ông Việt Nam độc thân sẽ sang bên đấy kiếm vợ.

Nhưng e là vợ tây khó chiều lắm. Hy vọng gái tây có người này người kia, chẳng phải ai cũng khó chiều. Gái Việt nhiều cô cũng khó bỏ xừ, chẳng biết chiều sao cho vừa lòng. Thôi, cố mà chờ tới lúc hòa bình đến với Ukraine. À, mong rằng gái Ukraine không chê trai Việt lùn, chỉ cao có mét sáu lăm, dù cũng có người… ế, nhưng không ít người rất tử tế!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: