Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ vừa bị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật, vì cái tội “biến động tài sản không trung thực”.
Bản tin báo chí cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ mới “xem xét” thôi, chắc họ chờ sự “ăn năn, biết điều” của ông Thọ mới ra quyết định chính thức.
Còn người dân phải suy nghĩ sâu một chút mới hiểu “tội” của ông Thọ lớn cỡ nào mà bị trung ương đánh giá xấu như thế.
Theo tin từ Hà Nội, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông Lê Đức Thọ đã “vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định”.
Nếu đúng như văn bản đó nêu ra thì đây là vi phạm chung cho tất cả đảng viên cao cấp, giữ chức vụ từ Bí thư, chủ tịch phường, xã trở lên. Khi nào cần xử ai, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ thay tên là được.
Đương nhiên, ở chỗ nào cũng có những “vùng cấm”!
Trở lại vụ xem xét kỷ luật ông Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Theo điều tra thì vi phạm của ông Thọ “mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân”.
Điều này khiến người dân đặt câu hỏi, “tai mắt của đảng ở đâu mà để cho ông Thọ vi phạm nhiều năm rồi mới bị phát hiện để xử?” Phải chăng, có sự thông đồng của lãnh đạo đảng và chính quyền tỉnh Bến Tre, thì ông Thọ mới “tác oai tác quái” được lâu đến thế? Nếu như vậy phải xử luôn toàn bộ hệ thống lãnh đạo đảng và chính quyền tỉnh này luôn, chứ tại sao chỉ xử mình ông Thọ?
Hiện nay ông Thọ đã bị lộ, sinh mạng chính trị như “cá nằm trên thớt” rồi, khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng. Có nghĩa là nhiều khả năng ông Thọ sẽ bị mất tất cả các chức vụ trong đảng và chính quyền (nếu có). Đồng thời có thể bị truy tố về tội danh tham nhũng, hoặc một tội danh khác, để có cơ hội “nhả bớt tài sản ra cho thôi biến động”.
Chuyện ông Thọ bị kỷ luật và truy tố nặng hay nhẹ, tùy thuộc vào sự “biết điều” của ông trong thời gian chờ đợi này.




























