CHUYỆN ĐÔNG LÀO: Thất bại ê chề

Cảnh trong phim Thế Hệ Kỳ Tích. (Hình minh họa: Báo Dân Trí)

Sau một tuần ra rạp, phim “Thế Hệ Kỳ Tích” của đạo diễn Hoàng Nam đã rước lấy thất bại ê chề.

Được đầu tư bằng tiền túi 26 tỷ đồng của chính đạo diễn này, phim chỉ đạt doanh thu chưa tới một tỷ đồng, phải rút khỏi rạp sớm và nhiều khả năng sẽ đứng đầu danh sách những phim Việt thua lỗ nặng nề nhất năm 2025.

Nhiều ý kiến cho rằng đã gọi là Thế Hệ Kỳ Tích thì nên làm về thế hệ cha ông như Quang Trung, Hưng Đạo… thì mới ăn khách dù không dễ làm, còn làm về thời nay thì phải làm về thế hệ tồi tệ, về bọn thái tử Đảng, lừa đảo gian dối, suy đồi đạo đức… thì may ra mới bán được vé. Phim dở tệ mà bán được gần một tỷ tiền vé thì cũng đáng gọi là kỳ tích rồi!

Một điều nữa, đó là phim này thất bại vì marketing, quảng bá lạc hậu, truyền thông  kém, chỉ được cái than thở thì nhiều. Đạo diễn cần hiểu rằng chẳng ai quan tâm chuyện ông ta kể khổ về việc gặp những khó khăn nào khi làm phim. Và rằng bỏ một số tiền để xem một bộ phim vớ vẩn thì khán giả bị khổ chứ không phải là ông. Chẳng lẽ ông đạo diễn này muốn kiếm tiền từ lòng thương hại của khán giả?

Nói đi nói lại, làm phim truyền thống kiểu này mà không có nhà nước tài trợ thì thua là cái chắc. Không hiểu sao cái kịch bản vớ vẩn như thế mà cũng đầu tư cho được. Phim 26 tỷ nhưng kịch bản chỉ đáng 26 ngàn. Tiền túi đâu phải tiền chùa mà phung phí. Khóc không thành tiếng là phải rồi.

Báo Dân Trí cho rằng điều gây tranh cãi nhất nằm ở kịch bản, và rằng không ít khán giả đánh giá câu chuyện mang màu sắc lý tưởng hóa, giáo điều cứng nhắc, xa rời thực tế, nhiều chi tiết thiếu logic và xử lý cảm xúc chưa trọn vẹn. Còn Kênh14 thì cho rằng “hiếm có phim Việt nào chưa chiếu đã gây thù với khán giả như Thế Hệ Kỳ Tích: Chất lượng thua xa webdrama, xem đến cuối đã là kỳ tích.” Theo Kênh14, cốt truyện có nhiều điểm phi lý, lồng ghép quá nhiều quảng cáo.

Đạo diễn Hoàng Nam thừa nhận: “Phim thất bại phòng vé, buồn vì cú ngã đau.” Ông than rằng sau thất bại này, chỉ còn đủ tiền sống qua ngày. Nhiều người mừng vì ông ta không còn tiền để làm phim nữa, chứ mà còn thì không biết còn làm bao nhiêu trò lố khác.

Lố là cái chắc, vì phim sặc mùi tuyên truyền, nói thẳng ra là bưng bô, trong khi thực tế xã hội thì nát bét. Phim gì mà giống như nồi cám heo, nhồi đủ thứ vào, kinh bỏ mẹ. Trông đợi gì ở một đám làm phim toàn youtuber, tiktoker. Hay ho gì mà đưa vào cả Hiếu PC từng phạm tội lừa đảo ở Mỹ rồi tung hô là thế hệ kỳ tích. Kỳ tích cái con khỉ. Sẽ hay hơn nhiều nếu làm phim về vụ 39 người Việt chết cóng trong xe container cách đây mấy năm, khiến cả thế giới bàng hoàng và cả chế độ phải tím tái mặt mày.

Thời này là thời nào mà còn làm mấy cái phim sặc mùi nịnh bợ như thế, cứ như được đạo diễn bởi Ban Tuyên Giáo. Hay ho gì mà tung hô cái chế độ lúc nào cũng nghĩ “tiền trong dân còn nhiều” để hết moi lại móc. Móc cho hết thì thôi.

Rốt cuộc, 26 tỷ là cái giá của sự bưng bô. Ấy vậy mà có khi ông đạo diễn Hoàng Nam lại dở chứng đem cái phim dở tệ này đi dự Oscar rồi rớt từ vòng gởi xe như Mưa Đỏ, Mưa Đen vừa qua thì vui biết chừng nào.

Có người lỡ xem Thế hệ Kỳ Tích than rằng xem phim chẳng khác gì học môn giáo dục công dân, sặc mùi ngạo nghễ A50, A80. Rồi họ tự an ủi rằng xem phim xong đi WC nhẹ hẳn người ra!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: