Con bài mới của chóp bu Ba Đình: Lê Minh Hưng, giảo hoạt và nguy hiểm

Ủy viên Bộ Chính Trị Lê Minh Hưng (Hình: báo Pháp Luật TPHCM)

Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970, là uỷ viên trẻ nhất trong Bộ Chính Trị CSVN hiện nay. Ông Hưng vừa mới được bổ sung vào danh sách “chữa cháy” của Bộ Chính Trị mới hồi Tháng Năm này, sau khi hàng loạt uỷ viên kỳ cựu bị thanh trừng bởi Chủ Tich Nước Tô Lâm.

Cũng cần điểm qua gương mặt giảo hoạt này để đón xem những biến động mới trong nội bộ Ba Đình sắp tới đây.

Trước đây, trong vai trò là chánh văn phòng Trung Ương đảng, Hưng được ví như cánh tay phải đắc lực của tổng bí thư, cùng với Hồ Mẫu Ngoạt (trợ lý ông Trọng). Khi Ngoạt bị ép phải về vườn, dư luận đánh giá Hưng cũng sẽ nhanh chóng vào lò, sau lá đơn mà phe ông Phạm Minh Chính công khai tố giác ông Hưng liên quan tới vụ Vạn Thịnh Phát.

Thế nhưng sau hội nghị Trung Ương 7, Hưng bất ngờ được đưa vào Bộ Chính Trị thay bà Trương Thị Mai giữ chức trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương. Nói rằng ông Hưng được ông Trọng cất nhắc lên Bộ Chính Trị thì cũng không hẳn là đúng, vì sau khi Trần Tuấn Anh, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai từ chức, phe ông Trọng vô cùng suy yếu. Nếu không muốn nói là bị mất hết tiếng nói với phe cánh của Tô Lâm và Phạm Minh Chính

Lê Minh Hưng ngồi kế Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp lãnh đạo chủ chốt ngày 18 Tháng Năm trước khi bầu Tô Lâm làm chủ tịch nước. (Hình: Báo Chính Phủ)

Cần phải nhìn lại gia phả nhà họ Lê để biết tại sao Lê Minh Hưng, một người vừa trẻ tuổi, vừa đứng về phe thất thế của ông Trọng, vừa đang bị tập thể cán bộ ngân hàng nhà nước tố cáo dính tới vụ Vạn Thịnh Phát, lại được đưa lên Bộ Chính Trị trong lúc “dầu sôi lửa bỏng” này?

Cha của Hưng là thượng tướng Lê Minh Hương, giữ vai trò uỷ viên Bộ Chính Trị từ năm 1996 cho tới khi qua đời (2004). Ông Hương cũng từng là bộ trưởng Bộ Công An từ năm 1996 tới năm 2002. Có thể nói, ông Hưng là một thái tử đảng chính hiệu, không khác gì Trần Tuấn Anh hay Võ Văn Thưởng.

Nhưng họ Lê hơn hẳn họ Trần và họ Võ, vì Hưng là con út trong gia đình có 3 anh em trai, hai anh ruột của Hưng đang là tướng công an. Trong khi Trần Tuấn Anh và Võ Văn Thưởng dù là thái tử đảng, nhưng không có anh em ruột thịt đủ mạnh để trở thành một thế lực chống lưng.

Anh cả của Hưng là Trung Tướng Lê Minh Hùng, phó thủ trưởng thường trực Cơ quan Quản lý tạm giữ tạm giam, cục trưởng Cục Cảnh Sát quản lý tạm giam tạm giữ và Thi hành án hình sự tại cộng đồng. Đây là chức vụ có thể được cất nhắc lên thứ trưởng Bộ Công An trong nhiệm kỳ sau.

Lê Minh Hưng cùng mẹ và anh trai Lê Minh Hùng (bìa phải) trong buổi ra mắt sách về cuộc đời thượng tướng Lê Minh Hương năm 2016. (Hình: báo Công An Nhân Dân)

Người anh thứ hai của Hưng là Thiếu Tướng Lê Minh Hà, thủ trưởng cơ quan Uỷ Ban Kiểm Tra Đảng Uỷ Công An Trung Ương. Cơ quan này nắm vai trò quan trọng trong việc kiểm tra, thanh tra đảng viên, đưa ra kết luận về các trường hợp vi phạm kỷ luật, giải quyết đơn tố cáo đối với đảng viên và kiểm tra tài chính của các cơ quan cấp uỷ.

Có thể nói ba anh em nhà họ Lê này không chỉ là những thái tử đảng mà còn phân chia ra để đảm nhiệm những vị trí cao cấp nhất trong hàng ngũ đảng cộng sản. Hai người anh làm tướng công an, em út thì làm uỷ viên Bộ Chính Trị, thế lực vững như kiềng ba chân, vừa có thể nâng đỡ nhau tiến thân, vừa có thể giúp đỡ nhau khi lâm nguy.

Cho dù trước đây Lê Minh Hưng theo phe của các đồng hương Nghệ Tĩnh, là cánh tay đắc lực của ông Trọng, thì nay Hưng hoàn toàn có thể linh động quay xe theo phe Tô Lâm do có sự chống lưng hùng mạnh của các anh trai là tướng lãnh cao cấp trong Bộ Công An.

Bằng chứng là sau khi nhận chức trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương, Hưng đã rất năng nổ góp mặt trong các sự kiện có sự tham gia của Tô Lâm. Như tại hội nghị đảng uỷ Công An Trung Ương và hội nghị Quân Uỷ Trung Ương hồi đầu Tháng Bảy vừa qua, dù trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương không có tiếng nói gì đối với công an và quân đội, nhưng Hưng vẫn cố gắng tỏ ra “kề vai sát cánh” với Tô Lâm.

Lê Minh Hưng đứng kế Phạm Minh Chính tại hội nghị đảng uỷ công an trung ương ngày 4 Tháng Bảy. (Hình: Thông Tấn Xã Việt Nam)

Đứng trước cửa tử mà Lê Minh Hưng vẫn có thể “quay xe” và lách qua khe cửa hẹp để lên vị trí uỷ viên Bộ Chính Trị, cho thấy họ Lê không phải là một thế lực tầm thường. Chẳng thế, Hưng còn có thể bứt phá để vượt qua các đối thủ lớn trong thời gian tới. Bây giờ điểm yếu là người nhỏ tuổi nhất Bộ Chính Trị lại trở thành điểm mạnh, khi tương lai chính trị của Hưng sẽ có thể kéo dài thêm nhiều năm nữa, miễn là đảng CS còn cầm quyền ở Việt Nam.

Biết đâu, 10 năm tới, Lê Minh Hưng sẽ trở thành một trong tứ trụ tương lai, với sự chống lưng của hai anh trai!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: