25 năm, ‘Bye Bye Bye’ của *NSYNC vẫn sống mãi

Video ca nhạc “Bye Bye Bye” của nhóm nhạc nam *NSYNC, một chuẩn mực văn hóa của đầu những năm 2000, có sự liên quan đến đạo diễn Robert DeNiro (đạo diễn cho các phim “Goodfellas” và “Taxi Driver”).

Một tập gần đây của “Footnotes” của Vevo đi sâu vào nguồn gốc của video ca nhạc này, tiết lộ những nguồn cảm hứng đáng ngạc nhiên định hình nên tính thẩm mỹ đặc biệt của nó.

Nguồn gốc của video có liên quan mật thiết đến bìa album “No Strings Attached” của ban nhạc, một biểu tượng mạnh mẽ cho sự thoát ly của họ khỏi ban quản lý cũ. Câu chuyện về sự giải rời khỏi này thúc đẩy tính năng động của video và cảm giác tự do bất chấp.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, đạo diễn Wayne Isham lấy cảm hứng từ một khoảnh khắc kinh điển của Hollywood: điệu nhảy bất chấp trọng lực của Fred Astaire trong “Royal Wedding” (1951). Màn trình diễn kỳ quặc của Astaire, khi anh nhảy qua các bức tường và trần nhà, cung cấp ý tưởng cho các cảnh nhảy đầy nhiệt huyết của *NSYNC trong video, mang lại cho đoạn phim ca nhạc một chất lượng vượt thời gian.

Cảnh rượt đuổi bằng xe hơi tốc độ cao có sự góp mặt của JC Chasez và Lance Bass, một điểm nhấn ly kỳ của video, cũng có nguồn gốc từ lịch sử điện ảnh. Khi được hỏi về cảnh rượt đuổi bằng xe hơi yêu thích của mình, Chasez trích dẫn cảnh tương tự đầy phấn khích của Robert De Niro trong bộ phim “Ronin” (1998).

Đáng chú ý, nhóm sản xuất nỗ lực hết mình, huy động chính đội ngũ đóng thế để dàn dựng cảnh mạo hiểm đó trong “Ronin.” Sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết này mang đến cho cảnh quay một góc nhìn chân thực và mạnh mẽ.

Bên cạnh những ảnh hưởng của điện ảnh, tác động lâu dài của video còn nợ rất nhiều cho vũ đạo khó quên của Darrin Henson. Henson, ban đầu còn ngần ngại khi thực hiện một dự án video ca nhạc khác, được người quản lý của *NSYNC thuyết phục.

Đóng góp của anh ấy chứng minh được tính then chốt, tạo nên những chuyển động táo bạo, năng động và trở thành biểu tượng của bài hát. Tác phẩm của anh có sức ảnh hưởng lớn đến mức giúp anh giành được Giải Thưởng Video Âm Nhạc của MTV cho hạng mục Vũ Đạo Xuất Sắc Nhất vào năm 2000, củng cố vị trí của video trong biên niên sử văn hóa nhạc pop.

Trong một đoạn clip được đăng trước đó trên Instagram vào Thứ Sáu, ngày 17 Tháng Giêng, Bass kỷ niệm 25 năm ra mắt video ca nhạc trong một khoảnh khắc đặc biệt với con trai Alexander. Cậu bé ngồi trên đùi của Bass và xem video ca nhạc “Bye, Bye, Bye” cùng cha.

“Bye, Bye, Bye!” Alexander hát theo. Điều này khiến Lance, 45 tuổi, hỏi, “Con lấy tay nhảy theo được không?” Sau đó, Alexander lặp lại lời bài hát nổi tiếng, lần này bắt chước cử chỉ tay mang tính biểu tượng từ video.

“Để vinh danh kỷ niệm 25 năm của Bye Bye Bye,” Lance chú thích cho bài đăng.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo