35 năm ‘Pretty Woman’ và sức mạnh của thời trang

Julia Roberts và Richard Gere trong Pretty Woman. (Hình minh họa: Facebook “Kaela Bechtelar”)

Kỷ niệm 35 năm ngày ra mắt phim hài lãng mạn “Pretty Woman” với danh sách một số trang phục mang tính biểu tượng của Julia Roberts trong phim.

Vào ngày 23 Tháng Ba năm 1990, “Pretty Woman” ra mắt. Bộ phim của Garry Marshall, được đề cử giải Quả Cầu Vàng, kể về câu chuyện của Vivian Ward, một cô gái mại dâm, do Julia Roberts thủ vai, trong một màn trình diễn được đề cử giải Oscars, và Edward Lewis, một doanh nhân giàu có, do Richard Gere thủ vai. Cuộc gặp gỡ tình cờ của họ trên Hollywood Boulevard dẫn đến một thỏa thuận kéo dài một tuần, trong đó Vivian trải qua một sự phát triển đáng kể về mặt cá nhân, thể hiện qua phong cách thời trang thay đổi của cô.

Trang phục ban đầu của cô, một chiếc váy liền thân hở hang, tương phản rõ rệt với diện mạo cuối cùng của nhân vật, một chiếc áo khoác đen tinh tế và áo phông trắng. Hành trình thời trang này, được tạo ra bởi nhà thiết kế trang phục Marilyn Vance, nhấn mạnh sự thay đổi của Vivian.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024 với tạp chí Vogue của Anh, Roberts (ngôi sao của “Notting Hill” và “Leave The World Behind”) ca ngợi sự quan tâm đến cốt truyện của Vance, lưu ý đến cảm giác khó chịu ban đầu của Vivian với chiếc váy hở hang.

Trong số những bộ trang phục đáng nhớ của bộ phim, chiếc váy trễ vai màu đỏ để lại nhiều ấn tượng trong mắt khán giả. Chiếc váy này, được mặc khi Vivian đi xem opera, đánh dấu sự chuyển đổi của cô, để lại ấn tượng sâu sắc. Vance nhớ lại sở thích ban đầu của Marshall đối với màu đen, nhưng sự kiên quyết của cô ấy đối với màu đỏ cuối cùng lại chiến thắng, làm nổi bật sự hiện diện rạng rỡ của Roberts.

Bộ đồ liền thân gợi cảm cũng giữ một vị trí quan trọng trong danh sách này. Mặc dù có bản chất táo bạo, nhưng nó vẫn tôn lên dáng vẻ của Roberts, đi kèm với mũ lưỡi trai, áo khoác đỏ và bốt cao đến đùi. Ngay cả Emma Roberts, cháu gái của Julia, cũng tỏ sự yêu thích của mình với bộ trang phục mang tính biểu tượng này.

Một cách diễn giải khác về bộ trang phục này, không đội tóc giả và có áo khoác buộc quanh eo, toát lên vẻ mát mẻ độc đáo, thêm một lớp nữa vào phong cách đang thay đổi của Vivian. Bản thân Roberts đã bộc lộ sự tự ti về vóc dáng của mình, điều này ảnh hưởng đến phong cách của bộ trang phục đặc biệt này.

Một bộ trang phục nổi bật khác là chiếc váy chấm bi thanh lịch và chiếc mũ rộng vành được mặc trong trận đấu polo. Bộ trang phục tinh tế này, cũng giống như chiếc váy đỏ, thể hiện tài năng của Vance trong việc tạo ra những tác phẩm vượt thời gian. Sau đó, Roberts diện lại phong cách này trong lần xuất hiện trước công chúng vào năm 2019.

Julia Roberts. (Hình: Facebook “Julia Roberts Fans”)

Một chiếc váy tay bồng màu trắng kết hợp với găng tay và mũ rơm màu đen. Bộ trang phục này, được Vivian mặc trong lần trở lại đầy vinh quang của một cửa hàng thời trang trên phố Rodeo Drive, tạo được tiếng vang với khán giả, tượng trưng cho khoảnh khắc minh oan. Dey Young, nhân viên bán hàng trong cảnh quay, thừa nhận tác động lâu dài của nó.

Sau khi bị từ chối khi đang đi mua sắm, Vivian có khoảnh khắc “cô bé Lọ Lem” đầu tiên trong phim, mặc một chiếc váy đen trễ vai có đính ren nằm trên xương quai xanh và găng tay đen. Mặc dù bữa tối để bàn công việc không diễn ra như kế hoạch, Vivian quyết định diện chiếc váy thanh lịch này.

Vẫn còn bàng hoàng sau trải nghiệm mua sắm không mấy suôn sẻ trên đường Rodeo Drive, Vivian và Edward cùng nhau quay trở lại điểm đến đầy những cửa hàng thời trang. Tuy nhiên vào lần này, Vivian mặc chiếc áo sơ mi trắng của Edward bên ngoài và thay đôi bốt cao đến đùi bằng vải vinyl để đi giày cao gót màu đen bóng.

Khi đi dọc con phố rợp bóng cây cọ, cô nhận được những ánh nhìn tương tự như khi cô mặc riêng chiếc váy hai dây khoét lỗ. Một chiếc áo sơ mi cài nút màu trắng đơn giản hiếm khi trông dễ thương đến vậy. Kiểu dáng chuyển tiếp này thể hiện phong cách giản dị và sang trọng trước khi Vivian mua sắm bằng thẻ tín dụng của Edward.

Cuối phim, Vivian mặc áo phông trắng trơn, áo khoác đen và quần jeans ống rộng. Cô buộc tóc ra sau bằng dây buộc tóc bằng lụa đen. Bộ trang phục kinh điển này phù hợp với mọi bối cảnh và mọi dịp – lý do tại sao đây là một trong những bộ trang phục yêu thích của Roberts, theo cô chia sẻ.

“Pretty Woman” minh chứng cho sức mạnh của thời trang trong việc kể chuyện qua màn ảnh bạc.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo