Bên ly cà phê: xe điện, xe xăng

Trên đường phố Hà Nội, sắp tới xe chạy bằng xăng sẽ bị cấm. (Hình minh họa: VnExpress)

1.

Bên ly cà phê, mấy người bạn trò chuyện:

-Hà Nội sắp cấm xe máy xăng. Phải chăng là vì môi trường xanh cho nhân dân?

-Chưa chắc. Cái sông Tô Lịch thối um bao nhiêu năm qua mà còn chưa giải quyết xong kia kìa. Ấy là chưa nói sau mấy năm sử dụng, pin xe điện hết hạn lại làm ô nhiễm môi trường.

-Với đa số dân nghèo, xe máy chạy xăng còn là cái cần câu cơm. Đâu đơn giản mà bảo đổi sang xe điện là xong, dù dân được chính quyền trợ giá đi chăng nữa. Chính quyền miệng nói thương dân nhưng lại liên tục ra luật này, luật nọ để hành dân.

-Nếu xe điện có ưu điểm hơn xe xăng thì dân đã chuyển sang dùng xe điện. Điểm yếu của xe điện vẫn cứ là công nghệ pin và thời gian sạc lâu. Chưa nói nguy cơ cháy nổ.

-Đúng vậy. Nếu xảy ra cháy nổ thì ai chịu cho dân? Để xe điện trong nhà giồng như bom nổ chậm.

-Tớ đang lo căn hộ đang thuê mà chủ nhà không cho để xe máy điện vì sợ cháy nổ thì chưa biết làm sao. Chắc phải mang xe tới ủy ban phường nhờ sạc hộ, hôm sau lấy xe về.

-Với dân, xe máy điện chỉ để chạy quanh nhà. Còn để đi xa thì phải dùng xe máy xăng. Từng nghe “tiền trong dân còn nhiều,” giờ mới hiểu.

-Chính sách gì thì cũng phải nhìn vào thực tế và điều kiện sống của dân, chứ đừng làm lấy được, dân chửi kệ mẹ dân.

-Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Chính quyền có ngon thì buộc đảng viên đi xe điện rồi hãy buộc thằng dân.

-Mấy ông lãnh đạo nay nghĩ thế này, mai nghĩ thế kia, chẳng gần dân chút nào. Cứ như ở trên mây.

-Lãnh đạo trên mây, dân sẽ xuống vực. Có cảm tưởng chính quyền Hà Nội bày ra cái trò này là để cứu một thằng sắp vỡ nợ đến nơi!

2.

Quốc Vương Thái Lan Vajiralongkorn đã quyết định thu hồi sắc lệnh tấn phong và thăng giáo phẩm Phật Giáo cho 81 nhà sư vướng bê bối tình, tiền.

Quốc Vương bày tỏ quan ngại về việc này, cho rằng chúng không xứng đáng với địa vị tăng sĩ, gây nên sự bất bình trong công chúng. Hàng chục nhà sư trong số này đã bị buộc phải hoàn tục và số lượng hoàn tục dự kiến sẽ còn tăng.

Quyết định thu hồi của Quốc Vương được đưa ra giữa scandal gây rúng động của các nhà sư với một phụ nữ có biệt danh là “Golf”. Phật Giáo, vồn được tôn kính ở Thái Lan, những năm gần đây liên tục xảy ra các cáo buộc nhà sư vi phạm tình, tiền và cả buôn bán ma túy.

Trông người mà ngẫm đến ta. Xem ra cái giáo hội Phật Giáo xứ ta cũng chẳng hơn gì giáo hội Phật Giáo xứ Thái. Cũng gái gú, tiền bạc lem nhem. Cũng biến chùa chiền thành bức bình phong che giấu những việc làm tội lỗi của mình. Chỉ khác là giáo hội Phật Giáo xứ ta là hàng quốc doanh, còn giáo hội Phật Giáo xứ Thái thì không phải. Một điểm khác nữa, đó là trong khi các nhà sư xứ Thái phạm điều gì sai trái đều bị báo chí Thái phanh phui, còn các sư xứ ta mà làm bậy thì chỉ bị báo chí của Đảng nói phơn phớt hoặc giữ im lặng vì không được nói động tới hàng quốc doanh.

Sư Minh Tuệ là một vị chân tu, nhưng báo Đảng tuyệt nhiên không có một lời khen ngợi, đơn giản vì ông không phải là hàng quốc doanh mà là hàng…quốc cấm!

Buồn cho thời mạt pháp. Trong mắt nhiều người, sư sãi chỉ là bọn buôn thần bán thánh, khoác cà sa để dễ bề lừa lọc chúng sinh. Chợt nhớ lời của một vị thiền sư: “Không đâu mà ma quỷ nhiều như ở chốn chùa chiền.”

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo