Ba mẹ con vất vả từng ngày. (Facebook “Thu Đỗ”)

Đó là Đỗ Thu, vợ của Trịnh Bá Phương, một cô gái bé tẹo teo “như cái kẹo mút dở”, nhưng có một bản lĩnh thép và nghị lực phi thường.

19 tuổi lấy chồng, 22 tuổi vừa sinh con thứ 2 được 4 ngày thì chồng bị bắt cùng lúc với mẹ chồng, em chồng. Sau đó Trịnh Bá Phương bị kết án 10 năm tù, rồi gần đây lại bị khởi tố thêm một án nữa, biết đến ngày nào về.

Chơi vơi, thiếu chỗ dựa, nhưng lạ thật, cô bé vẫn tuyệt đối vững vàng, chưa bao giờ bi quan, kêu ca, oán thán, vẫn vui vẻ lao đi kiếm tiền nuôi chồng nuôi con.

Nhìn cô bé vắt vẻo trên cái xe máy chở những bao bưởi hàng trăm quả đi giao khắp thành phố ai cũng sợ phát khiếp và can ngăn, nhưng vì tham công tiếc việc, cô bé vẫn cứ chở như thế.

Bị an ninh năm lần bảy lượt triệu tập, khó dễ, cô bé cực kỳ bản lĩnh đối phó. Không những thế cô bé còn năng nổ giúp đỡ những người khó khăn hơn mình, kết nối giúp những người bạn tù của chồng.

Thật yêu quý và khâm phục cô bé!

*

Giờ cháu tranh thủ sản xuất dầu lạc nguyên chất, chất lượng bảo đảm từ khâu chọn lựa nguyên liệu lạc, giá thành thấp nhất có thể, vì cháu chỉ lấy chút công làm lãi, ship toàn quốc. Dầu lạc nguyên chất dùng chỉ hao bằng một nửa dầu công nghiệp.

Mời cô bác anh chị em mọi nơi mua dầu ủng hộ cháu.

Đừng tiêu thụ dầu công nghiệp hoặc dầu giả nữa, mọi người ơi!

*

Xin liên hệ với FB Thu Đỗ, số đt: 098 296 8471, và FB Trịnh Thị Thảo, số đt: 038 399 7571.

Cháu Thu chở cả xe lạc về ép dầu (FB Thu Đỗ)

 

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Về quê
Nghe tin bác tôi lìa trần, ba tôi ở Florida tỏ ý muốn về dự lễ tang bác. Ba nói: “Về đi đám tang chị Tư nhơn thể thăm hội…
Quảng Cáo