Những thông tin mới từ thỏa thuận mà Britney Spears, 43 tuổi, có được với cha cô, Jamie Spears, 72 tuổi, vào năm 2024 về một tranh chấp pháp lý liên quan đến quyền giám hộ của mình.
Vào Tháng Mười Một năm 2021, một thẩm phán của L.A. County chấm dứt quyền giám hộ kéo dài 13 năm của Britney, điều này trao cho người cha xa cách, Jamie, quyền kiểm soát các vấn đề cá nhân và tài chính của cô con gái kiêm ngôi sao nhạc pop của mình.
Vào thời điểm đó, luật sư cũ của Britney, Matthew S. Rosengart phản đối việc cô trả bất kỳ khoản phí luật sư nào của cha mình. Trong các tài liệu của tòa án do Rosengart đệ trình vào ngày 14 Tháng Giêng, 2022, Jamie bị cáo buộc tự trả cho mình hơn $6 triệu trong suốt thời gian giám sát con gái mình và có hành vi sai trái về tài chính trong khi ông là người giám hộ.
Dù Jamie phủ nhận mọi hành vi sai trái, tác giả của bài hát “Sometimes” và cha cô cuối cùng cũng giải quyết xong vụ kiện vào ngày 25 Tháng Tư năm 2024.
Các điều khoản của thỏa thuận không được tiết lộ trong hồ sơ tòa án do cả hai bên đệ trình lên Tòa Án Cấp Cao Los Angeles vào năm 2024. Hiện nay, tờ PEOPLE có thể xác nhận độc quyền các chi tiết của thỏa thuận, gần một năm sau khi được thống nhất vào ngày 24 Tháng Hai năm 2024.
PEOPLE cho biết Britney đồng ý thanh toán các hóa đơn pháp lý chưa thanh toán của Jamie với tổng số tiền là $2.12 triệu: Trước nhất, cho công ty Saul Ewing với số tiền $500,000, gửi vào tài khoản Ngân Hàng Hoa Kỳ của công ty (Hal Morris, cố vấn chung tại công ty, ký hợp đồng); sau đó, cho Willkie Farr & Gallagher với số tiền $1.62 triệu, chuyển vào tài khoản Citibank của họ (đối tác Alex M. Weingarten ký). Britney có 60 ngày để chi trả đầy đủ cả hai khoản phí, nếu không cô ấy sẽ phải chịu thêm chi phí tòa án và phí luật sư, cũng như lãi suất sau phán quyết. Các luật sư trước đây của Jamie, Vivian L. Thoreen, một đối tác tại Holland & Knight, không nhận được thêm khoản thanh toán nào nữa.
PEOPLE xác nhận Britney thanh toán đầy đủ cả hai khoản phí pháp lý trong vòng 60 ngày, theo yêu cầu của thỏa thuận.
Các bên tham gia hợp đồng – Britney và ông Jamie, đồng ý các khoản chi trả hoàn tất mọi tranh chấp liên quan đến thủ tục giám hộ. Thỏa thuận nêu rõ không bên nào thừa nhận bất kỳ sự thật, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hoặc hành vi sai trái nào. Tất cả các bên, thông qua cố vấn của họ, cùng nhau tham gia vào việc chuẩn bị và soạn thảo thỏa thuận. Họ từ bỏ quyền kháng cáo.
Đây là một kết quả tuyệt vời đối với Britney vì nó cũng tránh được khả năng cô ấy phải ra làm chứng tại tòa, điều mà cô không muốn, hơn nữa cũng tránh được sự chú ý của giới truyền thông, một nguồn tin nói với PEOPLE về thỏa thuận này.
Jamie rất vui mừng khi vụ việc được giải quyết, Weingarten, luật sư của Jamie, nói với PEOPLE vào ngày 20 Tháng Hai. Ông chỉ muốn những gì tốt nhất cho con gái của mình, người mà ông hết mực yêu thương. Công việc bảo hộ của Jamie cuối cùng được minh oan và thế giới biết ông nỗ lực như thế nào để bảo vệ cô ấy, theo Weingarten.
Sau khi thỏa thuận được hoàn tất vào năm 2024, luật sự Rosengart nói với PEOPLE mặc dù quyền bảo hộ chấm dứt vào Tháng Mười Một năm 2021, nhưng mong muốn được tự do của cô ấy giờ đây được trọn vẹn. Như cô mong muốn, sự tự do của mình ngày nay gồm có việc cô sẽ không còn phải ra hầu tòa hoặc tham gia vào các thủ tục tố tụng trong vấn đề này nữa.
Britney Spears giành chiến thắng khi tòa án đình chỉ ông Jamie và khi các quyền cơ bản cũng như quyền tự do dân sự của cô ấy được khôi phục.
Gần đây, Britney tái hợp với Rosengart và chia sẻ một video trên Instagram về cuộc gặp gỡ của họ tại văn phòng của ông vào ngày 17 Tháng Hai.
Tháng Sáu năm 2024, Rosengart hồi tưởng lại thời gian làm việc với Britney, chia sẻ với tờ PEOPLE ông rất vinh dự khi được làm việc và bảo vệ Britney, người đang và sẽ luôn là một biểu tượng, và cụ thể hơn, giúp khôi phục các quyền cơ bản và quyền tự do dân sự bị tước đoạt khỏi cô ấy.
Spears – người có chung hai người con trai Sean Preston, 19 tuổi và Jayden James, 18 tuổi, với chồng cũ Kevin Federline, nhìn lại cuộc sống của mình dưới sự bảo hộ trong cuốn hồi ký bán chạy nhất năm 2023 của tờ New York Times “The Woman in Me” với hơn hai triệu bản.