Khi biết tin cuộc đàm phán đổ vỡ giữa Zelensky và Trump – Vance, mình không khỏi ngậm ngùi cho số phận nước nhỏ, bị nước lớn đè đầu cưỡi cổ và liên tưởng ngay đến ông Diệm, ông Thiệu.
Với trường hợp ông Diệm thì rõ ràng và kiên định hơn trong việc muốn tự chủ với Mỹ.
Đọc lại bài bên dưới (viết ngày 03 Tháng Năm 2022) là thấy. Cái này không có trong sách giáo khoa đâu. Sách giáo khoa nói là chế độ Mỹ – Diệm, có ý nói tới sự phụ thuộc của ông Diệm. Thực ra không phải đâu.
Ông Diệm số đen hơn, vì không có EU bên cạnh. Sự khác biệt nữa là hồi đó Mỹ muốn can thiệp sâu hơn vào Việt Nam Cộng Hòa, trong khi ở Ukraine thì ngược lại, Mỹ muốn rút hẳn ra hoặc phải “mua” đất hiếm, chuyện đó giống Mỹ đòi quân cảng Cam Ranh của Việt Nam Cộng Hòa (lúc này chưa tìm ra dầu khí ở Vũng Tàu, năm 74 mới thấy).
Cuốn « Khi đồng minh nhảy vào » của Nguyễn Tiến Hưng viết cụ thể hơn về chuyện này và khớp với cuốn này.
Ông Diệm chống lại việc Mỹ can thiệp sâu vào Việt Nam Cộng Hòa
Đây là nội dung có nhiều tranh cãi, nên mình chụp nguyên văn tư liệu lên đây cho mọi người tham khảo.
Ông Diệm rất phản đối việc cố vấn Mỹ can thiệp quá sâu vào các vấn đề chính trị, xã hội, quân sự của Việt Nam Cộng Hòa. Ông nói rằng: “Việt Nam Cộng Hòa không muốn trở thành xứ bảo hộ của người Mỹ”. Ông còn phản đối cả việc Mỹ lập căn cứ tại Cam Ranh. Ông chỉ mong muốn Mỹ gia tăng viện trợ.
Còn ông Nhu thì nói: “Nếu Mỹ đưa quân sang Việt Nam thì miền Nam sẽ mất chính nghĩa, vì đã số dân Việt Nam sẽ coi lính Mỹ như lính thực dân Pháp trước kia. Họ cũng sẽ xem chính quyền cũng như quân đội Việt Nam là bù nhìn của Mỹ…’’
Ở bài “Vì sao tôi viết?”, mình đã viết tóm lược các ý trên trong vài câu, điều đó khiến một số người cho rằng quan điểm đó của mình là không chính xác. Thế nên bài này coi như bổ sung nội dung cho bài đó.
Với khuôn khổ status, các bài viết của mình thường không thể đầy đủ nguồn trích dẫn. Vì thế nên ai theo dõi Facebook mình đủ lâu thì đọc sẽ hiểu hơn, không nhảy dựng lên phản đối như một số anh em thiện lành hay bo` đỏ mới đọc lần đầu thấy sốc và cho là mình chém gió vô căn cứ. Anh em cứ từ tốn hỏi thì tất cả đều có nguồn trích dẫn kiểu này.
Anh em cứ đọc hết và tự đánh giá xem Đệ nhất Cộng Hòa có phải là chế độ Mỹ-Diệm (với ý bù nhìn) do Mỹ giật dây hay không? Chính vì thế nên việc Mỹ để quân đội Việt Nam Cộng Hòa đảo chính ông Diệm, thì tức là đã bức tử Việt Nam Cộng Hòa từ 01 Tháng Mười Một 1963 rồi.