Chuyện Vãn: Phó nhòm Paparazzi & scandal

(Hình minh họa: Inja Pavlic/Unsplash)

Hầu hết các nhân vật trong chính giới và nhân vật của công chúng (public figure) không ưa gì những tay phó nhòm paparazzi nhưng với quần chúng vì thị hiếu, tò mò nên rất thích.

Gần đây, qua những hình ảnh của paparazzi đưc phbiến chân dung cu Thng Canada Justin Trudeau với ca sĩ nhạc pop Mỹ Katy Perry đã gây xôn xao trong dư luận.

Justin Trudeau, sinh năm 1971, trưởng nam của cố Thủ Tướng Canada Pierre Trudeau một trong những chính khách có ảnh hưởng nhất lịch sử Canada. Năm 2015, Justin Trudeau trở thành thủ tướng trẻ thứ nhì trong lịch sử Canada, mới 34 tuổi, điển trai, cởi mở, ông từng được mệnh danh là “chính khách quyến rũ nhất thế giới”

Sau mười năm cầm quyền (2015-2025), hình ảnh của Trudeau bị sứt mẻ bởi nhiều tranh cãi về kinh tế, chính sách khí hậu và các bê bối chính trị. 

Tháng 1/2025, ông tuyên bố từ chức, lui về đời tư. Ông và vợ, bà Sophie Grégoire, thông báo ly thân vào tháng 8/2023 sau 18 năm chung sống, có với nhau ba người con.

Ca sĩ Katy Perry, tên thật là Katheryn Elizabeth Hudson, sinh năm 1984 tại California, ca nhạc sĩ nhạc pop nổi tiếng trên thế giới. Katy Perry đang thực hiện chuyến lưu diễn mang tên “Lifetimes Tour” kéo dài từ tháng Tư đến tháng Mười Một năm 2025. Tháng Bảy vừa qua, cô tuyên bố chia tay vị hôn phu lâu năm, nam diễn viên Orlando Bloom, sau nhiều năm gắn bó nhưng không đi đến hôn nhân.

Dù cả hai đã ly dị, chia tay người tình nhưng là nhân vật của quần chúng nên các thợ săn rình rập chụp hình.

Ngày 11/10/2025, tờ Daily Mail công bố loạt ảnh chụp vào cuối tháng Chín, ghi lại cảnh Katy Perry khoác tay, ôm cổ ông Justin Trudeau trên du thuyền ngoài khơi Santa Barbara. Cả hai được cho là “rất thân mật” thậm chí có cảnh hôn nhau.

Trước đó, paparazzi từng bắt gặp họ ăn tối tại nhà hàng Le Violon ở Montreal, cùng dạo công viên Mount Royal, và ông Trudeau có mặt trong buổi diễn “Lifetimes” của Katy tại Canada. 

Tin này lập tức lan truyền khắp các mạng xã hội Canada như Twitter (X), Reddit và TikTok trở thành “tin nóng” hai nhân vật nổi danh với “chuyện tình du thuyền”. Đúng là chuyện ruồi bu nhưng trở thành đề tài để bàn tán!

Cánh săn nh paparazzi thưng bngưi ni tiếng rt ghét và cũng còn gây nhiu tranh cãi vđo đc báo chí, nhưng không thphnhn đưc stò mò, hiếu k thông tin vô cùng hp dn mà nhng bc nh này to ra.

***

Năm 1960, paparazzi khởi nghiệp những người hành nghề chuyên săn ảnh của những người public figure (nhân vật công chúng), celebrity (người nổi tiếng ca sĩ, diễn viên…) chụp lén (không xin phép, không được sự đồng ý) khi họ đang hoạt động công cộng, riêng tư… Thông thường những tấm ảnh nầy được phổ biến trên báo “lá cải”. 

Dĩ nhiên công việc của những tay săn ảnh paparazzi nầy thường bị nạn nhân nổi tiếng ghét và còn gây nhiều tranh cãi về đạo đức báo chí nhưng không thể phủ nhận được giá trị thông tin vô cùng hấp dẫn mà những bức ảnh này tạo ra vì đáp ứng “sự khám phá” với quần chúng. Nhất là khi nó phanh phui được những scandal chấn động. 

Sau này, giới truyền thông thường dùng từ này với nghĩa rộng hơn để mô tả các nhiếp ảnh gia chụp ảnh những người nổi tiếng, nhất là “đất dụng võ” những tờ báo lá cải.

Nhiều quốc gia với tự do báo chí, giải trí, phim ảnh, ca nhạc, thời trang… thì paparazzi càng có nhiều cơ hội rình mò săn ảnh.

Các tay săn ảnh thường chạy theo những ngôi sao điện ảnh, ca nhạc để kiếm tiền. Chẳng hạn, tấm ảnh ghi lại cảnh Britney Spears suýt đánh rơi đứa con đang bế trên tay được cho là đã mang về cho tay săn ảnh khoản tiền hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Những khoảnh khắc ngoại tình của Kristen Stewart và đạo diễn đã có vợ con Rupert Sanders. Cũng nhờ vụ việc này mà 4 paparazzi của tờ US Weekly đã bỏ túi được số tiền lớn.

Trước đây, vụ việc ồn ào này được đánh giá là scandal lớn nhất trong năm 2012, khiến nhiều người nổi tiếng trở nên dè chừng, cảnh giác với cánh săn ảnh chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, để săn được những bức ảnh độc, đẹp, có tầm ảnh hưởng lớn đến báo chí, các tay săn ảnh sẽ luôn phải đối mặt với những khó khăn, đối mặt với những tố tụng hình sự, nhưng có “đáo tụng đình” chuyện riêng tư cũng dây dưa vì hợp pháp.

Với nghề nghiệp có khi bị “tổ trác” như trường hợp của một paparazzi do quá mải mê chụp ảnh ngôi sao nổi tiếng đã bị chiếc xe khác đụng chết!

Nhân đây, xem lại vài sự kiện đã xảy ra “hot” nhất hơn nửa thế kỷ kể từ khi paparazzi ra đời và hoạt động:

Nữ minh tinh Liz Taylor và diễn viên và sau này là chồng bà Richard Burton đang tình tứ tại Ý ngày 25/7/1962. Thời điểm này, Liz đang ở Rome để vào vai nữ hoàng Cleopatra trong bộ phim cùng tên, chính bộ phim này đã se duyên cho cuộc tình nổi tiếng.

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, Jackie Onassis (vợ Tổng Thống John F. Kennedy) trên đại lộ Madison vào ngày 7/10/1971. Bức ảnh được chụp bởi paparazzi Ron Galella. Trong sự nghiệp săn ảnh của Ron rất thích đeo bám, chụp ảnh bà Jackie Onassis bởi ông cho rằng bà Jackie Onassis rất lôi cuốn, đệ nhất phu nhân Mỹ và vợ tỷ phú Hy Lạp, sau cái chết của chồng bà năm 1963, tái hôn năm 1968.

Công Nương Diana đang ngồi tại ngôi đền Taj Mahal – nơi chốn giữa Hoàng Đế Shah Jahan và Hoàng Hậu Mumtaz Mahal – vào ngày 11/2/1992. Bức ảnh được chụp trước Lễ Tình Yêu 3 ngày khi Diana cố tình ngồi tạo dáng để paparazzi chụp tấm ảnh này. Bức ảnh ngầm thể hiện thông điệp của Công Nương Diana rằng: “Chồng tôi không yêu tôi.” 

Nổi đình nổi đám nhất với Công Nương Diana, cựu vệ sĩ của bà cho biết Thái Tử Charles xứ Wales “quan hệ tình cảm” với Camilla sau khi ông biết Diana có tình cảm với một nhân viên bảo vệ khác – Barry Mannakee. Peters là người nói với Công Nương Diana về mối tình thầm kín của Diana với Mannakee. Mối tình của Diana và Mannakee được cho bắt đầu năm 1985, trong một chuyến đi câu cá ở Balmoral lọt vào tay săn ảnh paparazzi. Sau đó một năm, Mannakee được thuyên chuyển đến đội bảo vệ ngoại giao. Cuối cùng, Mannakee qua đời ở tuổi 39 trong một vụ tai nạn. Ông qua đời chỉ vài tháng sau khi bị chuyển công tác và nhiều người đặt ra nghi vấn về khả năng có sự sắp đặt?

Sau đó, Công Nương Diana đang ngồi tại ngôi đền Taj Mahal – nơi chốn giữa Hoàng Đế Shah Jahan và Hoàng Hậu Mumtaz Mahal – vào ngày 11/2/1992. Bức ảnh được chụp trước Lễ Tình Yêu 3 ngày khi Diana cố tình ngồi tạo dáng để paparazzi chụp tấm ảnh này. Bức ảnh ngầm thể hiện thông điệp của Công Nương Diana rằng: “Chồng tôi không yêu tôi”. Lúc đó ông bà có hai con trai là Hoàng Tử William và Hoàng Tử Harry.

Từ đó, các tay paparazzi luôn luôn rình rập Công Nương Diana dẫn đến các chết thảm khốc của bà.

Theo các nguồn tin cho  biết, Công Nương Diana rời khỏi khách sạn Ritz ở Paris quá nửa đêm sang ngày 31/8/1997. Tháp tùng bà vệ sĩ Trevor Rees-Jones và người “bạn tình” Dodi Fayed, con trai của tỷ phú người Ai Cập Mohamed Al-Fayed.

Chiếc xe Mercedes bị bám đuôi bởi một tay paparazzi chuyên săn ảnh người nổi tiếng, đã đâm vào một cột bê tông trong đường hầm Pont de l’Alma ở vận tốc hơn 100km/h. Công Nương Diana, Fayed và người tài xế Henri Paul thiệt mạng, vệ sĩ Rees-Jones bị thương nhưng sống sót.

Cả thế giới đều bị sốc khi nghe tin thảm nạn xảy ra. Cái chết bí ẩn với nhiều nghi vấn vì Diana đã mang thai và có ý định cưới Dodi, nhưng Hoàng gia Anh không thể chấp nhận một vị công nương cưới một người Hồi Giáo (?).

Tại London, nhiều nơi bày tỏ lòng kính trọng, ngoại trừ gia đình hoàng gia. Họ đang ở Scotland vào thời điểm đó và hoàn toàn giữ im lặng, ngoại trừ một thông điệp ngắn gọn vào buổi sáng ngày mất của Diana: “Nữ Hoàng và Hoàng Thân Philip vô cùng sốc và đau khổ trước sự việc khủng khiếp này. Các thành viên khác của gia đình hoàng gia đang được thông báo về cái chết của Công nương.”

Năm 2008, Al Fayed khai trong một cuộc thẩm vấn rằng bản danh sách những người đứng sau âm mưu bao gồm những nhân vật trong chính giới. Nhưng tòa án Pháp năm 1999 kết luận vụ tai nạn gây ra bởi người tài xế Paul trong tình trạng say rượu và lái xe gấp đôi tốc độ cho phép.

Một cuộc điều tra dài 3 năm do cảnh sát Anh tiến hành cũng kết luận người tài xế say rượu và chạy hết tốc độ để trốn tay săn ảnh paparazzi. Báo cáo cuộc điều tra cũng khẳng định Diana không có thai và không có ý định cưới Dodi.

Năm 2007, một cuộc điều tra tư pháp khác được thực hiện trước Tòa Án Công Lý Hoàng Gia London. Ban bồi thẩm đã nghe lời kể của 240 nhân chứng trước khi kết luận vào tháng 4/2008 rằng Diana đã chết vì hành động sai trái của người tài xế Paul và tay paparazzi.

Năm 2013, cảnh sát Anh điều tra một tố cáo nặc danh từ một cựu binh sĩ cho rằng lực lượng đặc nhiệm SAS của Anh có liên quan đến cái chết của Diana. Họ kết luận “không có bằng chứng đáng tin” cho lời tố cáo này và từ chối tái mở cuộc điều tra.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa lời giải thích xung quanh cái chết của Công Nương Diana, đủ để các thuyết âm mưu tiếp tục tồn tại với thời gian. Chẳng hạn, người ta không trưng ra được đoạn băng ghi hình vụ tai nạn dù đường hầm có lắp hệ thống camera theo dõi. Một số nhân chứng nói họ thấy ánh sáng trắng lóe lên trong đường hầm trước vụ tai nạn, một số người khác thì bảo không có.

Và cảnh sát chưa bao giờ tìm ra chiếc xe Fiat màu trắng được trông thấy trong đường hầm. Chiếc xe này có thể đã va chạm với chiếc Mercedes chở Công Nương Diana trước vụ tai nạn.

Cho đến nay cái chết bí ẩn đó đã rơi vào quên lãng!

Ngày nay ai cũng có thể làm paparazzi, đâu cần máy ảnh telex, với cái iPhone gọn nhẹ cũng có thể săn đuổi vài tấm hình hấp dẫn. Và ngay cái iPhone cũng là nỗi ám ảnh cho những cặp vợ chồng khi “ông ăn chả, bà ăn nem” đi đâu và ở đâu “lạy ông bà, tui ờ bụi nầy,” chạy trời không khỏi nắng!

Thiện Tai!

Little Saigon, November 2025

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Nigeria, có chuyện chi?
Vào ngày lễ Các Thánh năm nay, tín đồ Thiên Chúa giáo dùng thời giờ để cầu nguyện cho người chết, mong họ sớm được đến thiên đàng. Riêng ông…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: