Trong một cuộc phỏng vấn mới với The Times, Debbie Harry, nữ ca sĩ chính của nhóm nhạc “Blondie” huyền thoại chia sẻ về tình yêu của mình, và lý do tại sao bà vẫn “tò mò” về chuyện hẹn hò như tuổi mới lớn, dù đã 79 ‘cái xuân xanh.”
Harry nói với hãng tin rằng bà không nghĩ mình có thể hẹn hò vào thời điểm này, mặc dù bà cũng chưa từng thử gặp gỡ trực tuyến. Thành viên của Rock & Roll Hall of Fame từ năm 2017 cũng chia sẻ rằng mình có một người bạn rất thích hẹn hò trực tuyến và người ấy gặp một hoàng tử trong mơ, nhưng không biết mình có đang ở thời điểm để gặp gỡ ai đó qua mạng internet hay không.
Julia Llewellyn Smith, phóng viên của The Times khuyến khích Harry thử sức quyến rũ của mình qua một ứng dụng hẹn hò dành cho người nổi tiếng, như Raya. Harry đồng ý.
Ngôi sao trong phim tài liệu “Blondie: Heart of Glass” nói rằng bà chắc chắn không còn thích mạo hiểm như trước nữa, nhưng vẫn tò mò và thích “cách thế giới xoay chuyển.”
Ở một phần khác của cuộc phỏng vấn, Harry đùa về việc gặp một người đàn ông “vô cùng quyến rũ” trong một lần đi mua sắm gần đây ở Home Depot. Ông ấy làm việc ở bộ phận làm vườn và rất bận rộn. Home Depot là nơi cô hay đến để…tìm tình yêu, vì những gã đàn ông làm trong ấy, toàn to cao, khoẻ mạnh.
Harry cũng thẳng thắn về quyết định không sinh con của mình, nói với hãng tin rằng bà không nghĩ mình đủ trách nhiệm để làm mẹ. Tác giả của bài “One Way or Another” cho biết bà rất nể những ai lập gia đình, nhưng không hiểu sao bản thân lại không bận tâm. Bà đoán đùa là do có “một số yếu tố còn thiếu trong nhiễm sắc thể của mình.”
Sau hơn nửa thế kỷ theo đuổi sự nghiệp, Harry không chỉ bận rộn mà còn có cảm hứng sáng tác âm nhạc. Cuối năm ngoái, bà tiết lộ với người hâm mộ trên Instagram rằng album mới của nhóm nhạc “Blondie” sẽ ra mắt vào năm nay, đánh dấu lần phát hành album đầy đủ đầu tiên của ban nhạc kể từ “Pollinator” vào năm 2017.
Tuy vậy, Debbie Harry vẫn nhận thấy những mặt trái của độ tuổi U80.
Trước khi bước sang tuổi 80 vào ngày 1 Tháng Bảy, Harry chia sẻ sâu sắc về cảm xúc của mình đối với tuổi già trong một cuộc phỏng vấn mới với The Times, như việc sống lâu hơn nhiều người bạn của mình. Harry nói về việc tổ chức buổi sinh nhật quan trọng của mình vào mùa hè này, là bà đã lên kế hoạch mời tất cả mọi người.
Biểu tượng nhạc rock thổ lộ rằng bà không quan tâm đến độ tuổi của mình từng giây từng phút, nhưng nhờ ảnh hưởng của mẹ, Harry vẫn xem bản thân như chỉ mới 25 tuổi. Và giải thích vì việc nghĩ mình đang lão hoá liên tục sẽ khiến bạn mệt mỏi thêm, đồng thời không muốn sống lại thời trẻ vì đã từng trải qua.
Thành viên của Rock & Roll Hall of Fame nhớ lại, vào những năm 1980 hoặc 1990, có một buổi biểu diễn tại phòng trưng bày CBGB của một quán bar hộp đêm ở trung tâm thành phố, bà nhận ra 50% nhạc sĩ trong ảnh đều qua đời.
Trong cuộc phỏng vấn của Harry với tờ The Times, bà chia sẻ mình “không còn lo lắng nữa” ở giai đoạn này trong cuộc đời khi nói đến việc biểu diễn trực tiếp, vì bà tin vào kinh nghiệm của mình.