Tại buổi xem trước album hình ảnh “Something Beautiful” do Spotify tổ chức tại thành phố New York, ca sĩ Miley Cyrus chia sẻ về một trải nghiệm khó khăn trong quá khứ.
Khi suy ngẫm về vụ hỏa hoạn năm 2018 thiêu rụi ngôi nhà ở Malibu của mình, nữ ca sĩ 32 tuổi từng đoạt giải Grammy bất ngờ tuyên bố đó là “phúc lành lớn nhất mà tôi từng có.”
Trả lời câu hỏi của một người hâm mộ về lời khuyên dành cho bản thân khi còn trẻ, tác giả của bài hát “Malibu” giải thích việc mất tất cả khiến cô phải xây dựng lại cuộc sống của mình với mục đích rõ ràng. Điều này không chỉ gồm tài sản vật chất, mà còn về các mối quan hệ của cô. Nữ ca sĩ tiết lộ vụ cháy nhà trùng với sự tan vỡ của một số mối quan hệ, một giai đoạn đau khổ cuối cùng mở đường cho “phép màu” và lòng biết ơn sâu sắc trong cuộc đời của Cyrus.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào Tháng Năm năm 2018, cùng năm cô kết hôn với nam diễn viên Liam Hemsworth. Cuộc hôn nhân của họ không kéo dài chưa tới một năm, kết thúc vào Tháng Tám năm 2019. Bất chấp sự hỗn loạn, Cyrus hiện nhìn nhận những “thời kỳ đen tối” đó với cảm giác trân trọng, tin đó là yếu tố cần thiết để đưa cô “nhìn thấy tia hy vọng.”
Về sự ra mắt của “Something Beautiful,” Cyrus bày tỏ sự phấn khích. Cô nhấn mạnh tình yêu cá nhân dành cho dự án này là tối quan trọng và sẽ được người hâm mộ của cô đồng cảm. Album dự kiến phát hành vào ngày 30 Tháng Năm, với bộ phim đi kèm sẽ ra mắt tại Liên hoan phim Tribeca vào ngày 6 Tháng Sáu.
Trong phần hỏi đáp, Cyrus cũng nói một cách nồng nhiệt về mối liên kết độc đáo mà cô chia sẻ với cộng đồng người hâm mộ, nhiều người trong số họ theo dõi hành trình của cô kể từ những ngày cô tham gia đóng trong loạt phim truyền hình thiếu nhi “Hannah Montana.” Cô thừa nhận lịch sử phát triển giống nhau của mình và nhân vật. Cyrus tin trải nghiệm chung này góp phần tạo nên chất lượng “kỳ diệu và mạnh mẽ” cho bộ phim mới của mình.
Cyrus nêu lên sự gần gũi mà cô cảm nhận được trong mối quan hệ của mình với người hâm mộ, ngay cả những cá nhân mà cô chưa từng gặp mặt trực tiếp. Cyrus minh họa điều này bằng cách nhắc đến những kỷ niệm chung, tuy nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa, chẳng hạn như ngôi nhà của cô bị cháy hoặc khi con cá cưng yêu quý, Pablow, qua đời. Sự ủng hộ nồng nhiệt trong những khoảnh khắc như vậy nhấn mạnh mối quan hệ sâu sắc và thường không theo khuôn mẫu mà cô vun đắp với khán giả của mình.
Cyrus xúc động nhớ lại sự đồng cảm toàn cầu mà cô nhận được sau cái chết của con cá Pablow, tình cảm này truyền cảm hứng cho bài hát “Pablow the Blowfish,” được phát hành vào năm 2015.