Nguyên nhân cái chết của ngôi sao màn ảnh David Lynch cuối cùng cũng được tiết lộ.
Gần một tháng sau khi đạo diễn của “Twin Peaks” qua đời ở tuổi 78, một giấy chứng tử từ Sở Y Tế Công Cộng Quận Los Angeles tiết lộ Lynch qua đời vì ngừng tim do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, theo The Independent và TMZ, những tờ báo đầu tiên đưa tin.
TMZ chia sẻ, tình trạng mất nước cũng được liệt kê là nguyên nhân quan trọng dẫn đến cái chết của ngôi sao trong các phim “Dune” (1984), và “Blue Velvet” (1986). Nguyên nhân cái chết của Lynch được đưa ra ba tuần sau khi gia đình của nhà làm phim, người nổi tiếng với phong cách đặc biệt được mô tả là “Lynchian,” thông báo tin buồn ông qua đời trên mạng xã hội vào ngày 16 Tháng Giêng.
“Chúng tôi, gia đình ông, vô cùng thương tiếc khi báo tin về sự ra đi của nghệ sĩ David Lynch. Tang gia bối rối, gia đình xin cho một chút riêng tư,” tin nhắn trên Facebook viết. “Có một sự mất mát lớn khi ông không còn ở bên chúng tôi nữa, nhưng, như ông vẫn nói, ‘Hãy để mắt đến chiếc bánh rán chứ không phải phần lỗ bị thiếu.’ Hôm nay là một ngày đẹp trời với ánh nắng vàng và bầu trời trong xanh.”
Hồi Tháng Mười Một năm ngoái, Lynch cho biết ông hay bị khó thở. “Tôi gần như không đủ sức để đi lòng vòng trong phòng, cảm giác như mình đang đi với một túi nhựa quấn quanh đầu vậy,” ông từng chia sẻ.
Nguồn tin của Guardian cho hay sức khỏe cố đạo diễn suy giảm nghiêm trọng sau khi ông phải sơ tán, rời khỏi nhà trong vụ cháy rừng ở Los Angeles. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Sight & Sound, David Lynch tiết lộ vì lo ngại vì đại dịch COVID-19 và tình trạng bệnh lý của mình, ông không thể ra khỏi nhà. Nếu phải làm việc, ông chọn làm từ xa. Tuy vậy, ông nói dù bệnh tật đến đâu, ông cũng không bao giờ nghỉ hưu.
David Lynch vừa tròn 79 tuổi hôm 20 Tháng Giêng, là biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất, họa sĩ kiêm nhiếp ảnh gia. Ông nổi tiếng với trường phái phim siêu thực, bắt đầu sự nghiệp với những bộ phim ngắn khi còn là sinh viên nghệ thuật. Năm 1977, Eraserhead – bộ phim điện ảnh đầu tay của ông đã gây tiếng vang lớn.
Sau đó, với vai trò đạo diễn, ông thực hiện những bộ phim thành công vang dội khác như Blue Velvet, Wild at Heart, Mulholland Drive và Twin Peaks – series truyền hình mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của ông. David Lynch từng nhận ba đề cử Oscar cho hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất cho Blue Velvet, The Elephant Man và Mulholland Drive. Năm 2019, ông nhận giải Oscar danh giá cho hạng mục thành tựu trọn đời.
Ngoài phim chính kịch “Twin Peaks,” ra mắt năm 1990, đạo diễn lừng danh này còn đứng sau các dự án như “The Elephant Man” (1980), “Lost Highway” (1997) và “Mulholland Drive” (2001). Lynch cũng là tác giả của những cuốn sách bán chạy như “Catching the Big Fish: Meditation” (2006), “Consciousness, and Creativity” (2006) và “Room to Dream” (2018).
Sự nghiệp của ông cũng có các tác phẩm thương mại, video ca nhạc (‘Moby,’ ‘Nine Inch Nails’ và ‘Donovan’) và vai đạo diễn John Ford trong phim “The Fabelmans” ra mắt vào năm 2022 của đạo diễn Steven Spielberg (“Jurassic Park” và “E.T the Extra-Terrestrial”).
Một số cộng sự và bạn bè thân thiết gửi lời thương tiếc đến Lynch trên mạng xã hội vào Tháng Giêng, như ngôi sao trong phim “Twin Peaks” Kyle MacLachlan, tả ông Lynch là người đàn ông bí ẩn và trực giác với một đại dương mênh mông của sự sáng tạo bùng nổ bên trong tâm trí ông ấy. MacLachlan xem Lynch như một người bạn thân thiết tưởng tượng ra tương lai cho chính mình và cho phép ông đạt đến những nơi mà ông không thể nghĩ ra. MacLachlan và Lynch rất quý mến nhau và hai người nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất về bản thân họ ở nhau. Ông không thể dùng lời để diễn tả sự nhớ nhung sau này dành cho Lynch. Theo MacLachlan, Lynch vun đắp một sự trống rỗng trong lòng ông, và khi đạo diễn này qua đời, sự trống trải đó lại xuất hiện.
Ngôi sao của phim “King Kong” (2005) Naomi Watts, 56 tuổi, cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với Lynch trong bài đăng ngày 16 Tháng Giêng trên Instagram, xem cố đạo diễn này như một người anh thân thiết. Hai nghệ sĩ này trước đây hợp tác với nhau trong nhiều dự án, như “Mulholland Drive” vào năm 2001. Cô nói về việc Lynch giúp cô có được tên tuổi như ngày hôm nay. Trong đoạn chú thích trên bài đăng, Watts nói mình tan nát cõi lòng khi nghe tin ông ra đi, nhưng mãi biết ơn đến ông.