Nghi can cố ý tông cảnh sát ở Chino bị bắn chết

Cảnh sát viên Chino đi mô tô. (Hình minh họa: Chino Police Department)

CHINO, California (NV) – Cảnh sát bắn chết một người đàn ông tại căn nhà ở Rialto hôm Thứ Tư, 6 Tháng Chín, vài giờ sau khi nghi can bị cáo buộc cố ý tông cảnh sát viên đi mô tô, giới chức loan báo.

Ngay trước 10 giờ sáng Thứ Tư, một cảnh sát viên cố chặn xe nghi can trong khu 15800 đường El Prado ở Chino vì vi phạm luật giao thông, Sở Cảnh Sát Chino (CPD) ra thông cáo báo chí cho hay.

Nghi can không dừng lại mà còn cố ý tông cảnh sát viên này rồi tẩu thoát khỏi hiện trường, CPD cho biết. Cảnh sát viên này được đưa đi bệnh viện điều trị chấn thương nhẹ rồi được cho về.

Nhờ cảnh sát Fontana hỗ trợ, điều tra viên Chino dò ra nghi can tới căn nhà ở Rialto, theo CPD. Nhóm đặc nhiệm CPD khám xét căn nhà đó khoảng 5 giờ rưỡi chiều. Cảnh sát viên Sở Cảnh Sát San Bernardino County cũng có mặt.

Trong lúc cảnh sát khám xét, nghi can tìm cách bỏ chạy khỏi nhà và bị cảnh sát chặn lại, CPD cho hay.

“Nghi can bắn cảnh sát, và hai cảnh sát viên bắn trả. Nghi can bị trúng đạn và thiệt mạng tại hiện trường,” CPD loan báo. Không cảnh sát viên nào bị thương.

“Có khoảng năm phát súng,” anh Eric Strausborger, cư dân Rialto, nói với đài ABC7. “Ban đầu, chúng tôi nghe nhóm đặc nhiệm hét, ‘Nằm xuống!’ Rồi chúng tôi nghe những người sống ở đó hét lên không phải họ.”

Cảnh sát chưa công bố danh tánh nghi can.

Hàng xóm cho đài ABC7 hay họ tin rằng nghi can không sống trong nhà đó, nhưng họ cho biết họ thấy nghi can từng tới thăm vài lần.

Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ nổ súng này.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Mê làm ca sĩ
Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời Tình đã như vôi mong gì còn chung đôi Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ Đừng níu thời…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Ân Tứ
Sau mấy tháng đến sinh hoạt với Hội Thánh Giám Lý Anaheim, tôi khám phá ra một điều lý thú. Ngoài những ân tứ mà tôi thường nghe các vị…
Quảng Cáo
A TỶ
Bà Hai Kỹ lơ mơ ngái ngủ thò chân xuống giường, chợt giật nảy cả người, nước đâu mà linh láng ngập đến tận ống quyển vậy trời. Bà tỉnh…
Về U Minh
Miền Tây quê mình, nói tới U Minh với Miệt Thứ là người ta nhớ liền tới rừng tràm bạt ngàn, nước đen hun hút, với con đường do tiền…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: