Nhồi sọ con cái cũng là một tội ác

(FB)

Tối nay, tôi được người bạn mời đi ăn món Huế, quán khá đông khách, ở Saigon.

Ngồi đối diện tôi, là một gia đình 4 người, cha mẹ và 2 con, vừa vào trước chúng tôi. Tôi chỉ thật sự quan sát kỹ, lắng nghe họ nói chuyện, khi vô tình nghe được người cha đang bàn về sư Minh Tuệ, với vợ và con.

Đại ý người cha cũng là người kính ngưỡng sư Tuệ. Nhưng liên tục phân tích cho hai con nghe về hình ảnh, hành động cao đẹp của 2 “hộ pháp” Báu và Giáp.

Người cha đang bị truyền thông một chiều từ Báu và Giáp thao túng, mà bản thân cạn suy nghĩ nên thành thử không có gì đáng kể. Ông ấy có thể nói giống như nhiều người mê muội khác, nên ngộ nhận xiển dương cho tội ác.

Tuy nhiên, khi người cha nhắc đến chi tiết, “các thế lực thù địch lôi kéo sư Tuệ tị nạn, sống lưu vong”, và Báu – Giáp đã “ngăn cản thành công điều này”. Người con mới hỏi rằng, sống lưu vong là gì? Thì người cha trả lời không đắn đo: “Là những người Việt sống ở nước ngoài nhưng luôn nói xấu về Việt Nam”.

Tôi quan sát thật kỹ, bàn tay của vợ chồng, da mịn, và khi người chồng hút thuốc, tôi cố xem thì không có vết chai. Vợ mang kiếng cận, da dẻ cả hai đều không có dấu hiệu nắng sương, nên có lẽ là dân văn phòng, hay cán bộ.

Khi họ thanh toán tiền, tôi cũng ra hiệu cho bạn đứng dậy ra về. Ra ngoài bãi xe, người chồng chạy chiếc Dream “tem lửa 7 số”, còn rất mới, BKS 4 số, rất đẹp là 50.50. Những chi tiết này, càng cho tôi tin rằng, có thể người chồng là cán bộ.

Nghĩ lại cách người cha, giải thích cho các con về nghĩa của những người Việt lưu vong, được nhắc ở trên, mà tôi thấy xót xa, thấy thương cho những đứa trẻ con ấy. Đáng thương làm sao, khi chúng ở trường bị nhồi sọ đã đành, nhưng về nhà, chúng lại bị chính cha mẹ mình, tiếp tục nhồi sọ những điều sai trái, cả về mặt đạo đức hình thành nhân cách sau này.

Không có bất kỳ ai chọn nói xấu quê hương của mình, cho dù họ đang sống ở đâu. Mà họ chỉ chỉ trích, phê phán những điều sai trái của đảng phái cầm quyền, nếu có. Ấy vậy mà, chỉ vì thiếu hiểu biết, hoặc cố tình đánh tráo khái niệm, rồi rao giảng cho con cái mình. Mai sau lớn lên, nếu đứa trẻ hôm nay, chúng tự tìm hiểu đúng về sự thật, khác xa với điều mà cha mẹ chúng dạy dỗ chúng ngày xưa, thì liệu chúng sẽ nghĩ gì về bậc sinh thành? Dù suy nghĩ ra sao chăng nữa, nhưng chắc chắn chúng sẽ khổ đau nhiều lắm. Bởi suy cho cùng, cha mẹ chọn nhồi sọ con cái, thì cũng là một tội ác lớn vậy.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: