Moscow đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ kế hoạch “tiếp quản Gaza” của Tổng Thống Mỹ Donald Trump, đồng thời tuyên bố Moscow giữ nguyên lập trường của mình rằng việc thành lập một nhà nước Palestine tồn tại song song với Israel là cách duy nhất để giải quyết xung đột Trung Đông.
Vấn đề là khi nhắc lại cái lập trường bất di bất dịch này, Moscow lại cho thấy họ không hề thực lòng với người Palestine. Đó là vì cái gọi là “giải pháp hai nhà nước” là chuyện hoàn toàn không thực tế, gần như không bao giờ có thể thực hiện được. Sẽ không hề quá đáng nếu cho rằng đó chỉ là chuyện hoang đường, nói chỉ để mà nói. Đơn giản là vì Israel, với sức mạnh của mình, sẽ không bao giờ chịu buông Đông Jerusalem cho người Palestine để họ lấy đó làm thủ đô cho một nhà nước Palestine trong tương lai.
Nếu Moscow thực lòng với sự nghiệp của người Palestine thì tốt nhất là nên khuyên họ gạt bỏ Đông Jerusalem ra khỏi đầu. Thay vào đó, người Palestine nên bảo nhau chọn một địa điểm khác làm thủ đô. Ngày nào người Palestine còn ôm khư khư các từ “Đông Jerusalem” thì ngày đó đất nước họ vẫn còn chìm đắm trong vô vọng với tương lai mịt mờ.
Điều mỉa mai chính là phản đối kế hoạch “tiếp quản Gaza” của Mỹ, Moscow đã tự vả vào mặt mình. Bởi bản thân Moscow đã xâm lược rồi sáp nhập nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine vào Nga. Hãy đặt vấn đề: Nga sẽ trả lời thế nào nếu Mỹ tiếp quản Gaza và bảo rằng chỉ trả lại Gaza cho người Palestine với điều kiện là Moscow phải trả cho Ukraine tất cả những vùng đất mà Nga đã chiếm của Ukraine?
Ất hẳn Moscow sẽ giẫy nẩy mà rằng: Ukraine và Gaza là hai chuyện khác nhau, sao lại lôi vào đây? Vớ vẩn, vớ vẩn!
Chắc chắn sẽ không có chuyện Moscow chấp nhận cái điều kiện “vớ vẩn” của Mỹ, nếu Mỹ đưa ra điều kiện đó. Bấy lâu nay, trong mắt những Iran, Palestine…, Nga là một thế lực thân hữu có thể hỗ trợ họ chống lại sự “ức hiếp” của Mỹ và Israel. Giờ đây, nếu Mỹ đặt ra điều kiện “trao đổi” này với Moscow thì hẳn sẽ đưa Moscow vào thế khó ăn khó nói với bạn bè. Điều này cho thấy Nga chỉ là kẻ giả dối. Bạn bè của Moscow sẽ khó mà tiếp tục xem Moscow bạn mà ngược lại, sẽ xem Moscow là kẻ gây trở ngại cho hòa bình Trung Đông vì sự giả dối của mình.
Rất có thể việc Moscow ăn cướp rồi sáp nhập nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine đã gợi cho ông Donald Trump cái ý tưởng “tiếp quản Gaza.” Và rằng rất có thể cái ý tưởng này đang nằm trong kế hoạch chấm dứt chiến sự Ukraine của ông Trump. Vậy là Gaza và Ukraine tưởng rất xa nhau về mặt địa lý nhưng hóa ra lại rất gần nhau.
Nói đi nói lại, nếu Mỹ đặt ra điều kiện trao đổi này cho Moscow và được Moscow chấp nhận, thì trong mắt đồng minh, Moscow sẽ thực là một người bạn tuyệt vời và là kẻ yêu chuộng hòa bình, chứ không phải là tên tham lam, khoác loác. Còn không thì cũng vẫn tốt cho Mỹ như thường, bởi từ nay Nga và những ai phản đối kế hoạch “tiếp quản Gaza” của ông Trump sẽ phải ngậm mồm lại. Vì nếu họ thực lòng muốn Mỹ trả Gaza cho người Palestine thì trước tiên họ phải yêu cầu Nga trả cho Ukraine những vùng đất mà Nga đã chiếm của Ukraine.
Và rằng, một khi lắc đầu trước điều kiện trao đổi của Mỹ, Nga sẽ cho mọi người thấy họ chẳng hề tử tế gì hơn ai, mà chỉ được cài mồm giả nhân giả nghĩa.
Chưa thấy có tư liệu nào nói ông Trump là người thích chơi cờ. Rất có thể ông ấy chẳng ham mê gì môn thể thao trí tuệ này. Nhưng hoàn toàn có thể nói rằng kế hoạch “tiếp quản Gaza” đã là một nước cờ rất cao tay của vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ!