Khám phá căn phòng ‘Harry Potter’ đời thực

Căn phòng Harry Potter (trái) và Giojammies. (Hình: Instagram “Giojammies”)

Carla Giojammies chỉ mới chín tuổi khi cô được xem những bộ phim về chàng phù thuỷ Harry Potter. Cha của Giojammies đưa cô đi xem bộ phim đầu tiên và ngay lập tức, Giojammies bị cuốn hút vào thế giới phép thuật trên màn ảnh của nhà văn J.K. Rowling. Từ đó trở đi, mỗi khi có một bộ phim mới ra mắt, Giojammies và cha cô cùng nhau đến rạp chiếu phim. Trước mỗi lần ra mắt, hai cha con dành cả ngày để xem lại những bộ phim trước đó để chuẩn bị cho bộ tác phẩm điện ảnh mới.

Trong những năm qua, tình yêu của Giojammies dành cho tiểu thuyết giả tưởng ngày càng lớn dần và bộ sưu tập Harry Potter của cô mở rộng lên đến hơn 600 cuốn sách hiếm cùng các kỷ vật.

Vào năm 2010, để tốt nghiệp trung học, cô đến thăm “Thế Giới Phù Thủy của Harry Potter” tại Universal Orlando lần đầu tiên. Không lâu sau đó, cô còn trốn một ngày học đại học để xem phim “Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2” (2011).

Giojammies lấy chồng, và vào Tháng Chín năm 2015, khi con trai cô gần hai tuổi, Giojammies đưa con đến Universal. Một năm sau, vào năm 2016, cô tạo ra một phòng trẻ em theo chủ đề Harry Potter cho cậu con trai thứ hai. Tuy nhiên, Giojammies không ngừng thể hiện niềm đam mê phim ảnh của mình chỉ ở một phòng.

(Hình: Instagram “Giojammies”)

Năm 2021, sau khi chuyển từ Maryland đến San Antonio, Texas, Giojammies quyết định biến văn phòng mới của mình thành xứ sở của những phù thuỷ. Cô thiết kế một bức tường gạch và những chiếc kệ màu xám để lưu trữ bộ sưu tập Harry Potter đồ sộ của mình.

Khi gia đình quyết định chuyển đi lần nữa vào năm 2023 và mua ngôi nhà đầu tiên, Giojammies quyết tâm đưa văn phòng theo chủ đề của mình lên một tầm cao mới.

Với sự giúp đỡ của chồng, cô sắm cho căn phòng những chiếc kệ Ikea mới và thuê một nhà thầu để đóng một khung gỗ để trông giống như đồ lắp sẵn. Hai vợ chồng cũng mua chiếc thang từ Amazon và nhờ nhà thầu sơn phết lại phòng và lắp thêm một thanh chắn. Với sự giúp đỡ của một người bạn, Giojammies thêm giấy dán tường vào căn phòng, cùng với các ngôi sao, nến nổi và một chiếc đèn để tạo sự kỳ bí.

Gần một năm rưỡi sau, vào Tháng Mười Hai năm 2024, Giojammies nói với chồng mình cô không muốn bất kỳ món quà Giáng Sinh nào. Thay vào đó, cô nhờ anh ấy sơn giá sách thành màu xanh ngọc. Tuy nhiên, nhà thầu của cô sơn lại bằng một màu khác: xanh navy. Mặc dù màu xanh navy rất đẹp, nhưng nó không hoàn toàn giống như những gì cô tưởng tượng vì cô không phải là học sinh nhà Ravenclaw (Nơi màu xanh thể hiện cho nhà này).

Sau khi sơn xong căn phòng, Giojammies đặt bộ sưu tập của mình trở lại giá, xem xét từng món đồ một để bảo đảm cô vẫn muốn giữ tất cả. Thông thường, nếu Giojammies cảm thấy mình không còn thích một món đồ nào đó nữa, cô sẽ bán hoặc tặng nó cho người khác. Khi người mua của cô ở San Antonio, cô sẽ mời họ vào nhà và ngồi lại để nói chuyện về Harry Potter và cuộc sống nói chung.

Trong suốt quá trình thiết kế căn phòng, Giojammies ghi chép lại mọi thứ. Sau khi hoàn thành, cô đăng một video cuối cùng lên các tài khoản mạng xã hội của mình và thu hút hơn 27 triệu lượt xem trên TikTok và 1.6 triệu lượt thích trên Instagram, tính đến ngày 10 Tháng Ba.

Mặc dù văn phòng của Giojammies hoàn thành, lâu lâu cô vẫn thích thay đổi mọi thứ, liên tục sắp xếp lại và thêm các đồ vật mới vào bộ sưu tập của mình.

Ngoài bạn bè, các con cô ấy cũng thích “thư giãn” trong văn phòng. Giojammies trân trọng những khoảnh khắc khi gia đình cô ngồi xuống và tận hưởng bầu không khí diệu kỳ trong phòng. Cậu con trai nay đã sáu tuổi của cô đặc biệt thích vào và chạm vào những món đồ mà mẹ của bé cho phép.

Khi được hỏi về phần khó khăn nhất trong việc bảo trì văn phòng, cô ấy nói phủi bụi cực kỳ phức tạp, nhưng phần khó khăn nhất đối với cô ấy là rời khỏi phòng vào buổi sáng để vào nơi khác ít tính chất “phù thủy” hơn.

Cùng với văn phòng Harry Potter, Giojammies cũng có một quầy cà phê, bộ sưu tập ba lô có cùng chủ đề, cô chia sẻ những điều này trên mạng xã hội.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo