Cuộc đối thoại giữa Donald Trump và Elon Musk vào một ngày không mấy đẹp trời:
Trump bảo Musk:
– Tôi muốn trả lại cậu chiếc Tesla Model S hôm nào tớ đã mua của cậu.
– Hàng mua rồi miễn đổi, trả.
– Nhưng tôi không muốn xài nó nữa. Tôi muốn lấy lại tiền.
– Không là không. Xe đã chạy rồi thì không được trả lại.
– Nhưng tôi không muốn lái nó nữa. Nó dở như hạch. Chạy chán bỏ xừ.
– Sao lúc mua, ông khen nó nức nở kia mà.
– Lúc đó tôi chỉ giả vờ khen cho cậu vui thôi. Thật ra nó chỉ là đồ hạng bét.
– Ông đúng là hạng ăn xuôi nói ngược. Lúc mua thì bảo nó là xe hạng nhất. Giờ lại bảo nó là đồ hạng bét. Ông mới là đồ hạng bét.
– Không nói nhiều. Cậu có chịu nhận lại chiếc xe hay không?
– Không là không. Tôi không nhận lại thì ông làm gì được tôi nào?
– Làm gì được cậu à? Tôi sẽ đá đít cậu khỏi DOGE.
– Ôi giời, ông có lạy tôi cũng chẳng thèm làm cho ông nữa đâu. Báu lắm đấy.
– Chưa hết đâu. Tôi sẽ ra lệnh cắt mọi hợp đồng với Tesla, SpaceX… để cậu biết thế nào là lễ độ.
– Kinh nhỉ.
– Vẫn chưa hết. Steve Bannon nói đúng, cậu vốn chỉ là một tên nhập cư bất hợp pháp, phải bị trục xuất. Cậu đừng hòng trụ được lâu ở nước Mỹ này.
– Chính ông mới là kẻ không trụ được lâu. Ông chỉ còn 3, 5 năm. Tôi còn những 40 năm.
– Được thôi. Vậy thì cậu xéo ngay cho tôi nhờ.
– Thì tôi đi đây. Nói cho ông biết: Tôi sẽ ủng hộ phe Dân Chủ trong những cuộc bầu cử sắp tới.
– Tôi thách cậu đấy. Tôi sẽ cho cậu bầm dập nếu cậu làm trò ngu đó. Đừng quên tôi là Trump.
-Tôi sợ đếch gì ông. Đừng quên tôi là Musk. Tôi sẽ sớm cho ông vào tù.
– Vào tù vì tội gì?
– Vì ông có tên trong Hồ sơ Epstein.
– Thì sao nào? Có tên trong hồ sơ đó đâu có nghĩa là phạm tội mại dâm trẻ em.
– Ông có tội hay không, cứ ra tòa sẽ biết.
– Tôi sợ đếch gì tòa. Tòa buộc tôi 34 tội danh hình sự mà tôi vẫn được bầu làm tổng thống đấy thôi. Không phải tôi mà chính cậu sẽ phải ăn cơm tù vì dám bảo tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là đồ hạng bét.
– Hạng bét thì phải bảo là hạng bét. Đã hạng bét mà còn có máu dê, đàn bà con gái gặp ông là chạy tét.
– Thế sao hôm nào vận động cho chiến dịch tranh cử của tôi, cậu còn bảo tôi sẽ là tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ?
– Tôi chỉ nói thế để đám dân ngu bỏ phiếu cho ông. Dân Mỹ nhiều đứa ngu lắm.
– Thì ra cậu xem những người bỏ phiếu cho tôi là lũ ngu. Chẳng lẽ bọn ngu chiếm đa số dân Mỹ?
– Chứ còn gì nữa. Ngu mới bầu ông làm tổng thống.
– Tôi đếch thèm nói chuyện với cậu nữa. Kể từ giờ tôi với cậu đường ai nấy đi. Tôi thí cho cậu luôn chiếc Tesla hạng bét mà tôi lỡ mua. Cậu không cần trả lại tiền.
– Chả thèm. Ông cứ để nó ngoài đường, sẽ có khối đứa lượm cho mà xem.
– Có lý. Tôi sẽ để nó ngoài đường với tấm bảng ghi rõ: “Xe do Musk sản xuất. 50 xu!”




























