Ông Trump – người cha tốt?

(Hình minh họa: Unsplash)

Hôm 25 Tháng Sáu, trước mặt báo giới trước khi dự Hội nghị Thượng Đỉnh NATO 2025, Tổng Thư Ký NATO là ông Mark Rutte đã gọi Tổng Thống Donald Trump là “cha.” Khi ông Trump nói về xung đột Iran-Israel: “Họ đánh nhau điên cuồng như hai đứa trẻ trong sân trường” thì ông Rutte tiếp lời: “Đôi khi cha phải dùng lời gay gắt.”

Một quan chức Âu Châu giấu tên nói “nhiều người rất xấu hổ,” cho rằng ông Rutte đã nói nịnh ông Trump. Thiết nghĩ, bảo ông Rutte nịnh là quá đáng. Bởi ông Trump đã xem Iran-Israel hay Nga-Ukraine là những đứa trẻ con đánh nhau thì hẳn ông ta muốn tự đặt mình vào vị trí của người cha. Và khi nói “cứ để chúng đánh nhau một thời gian rồi hãy can ngăn,” thì ông tỏ ra là một người cha không có mấy trách nhiệm với con cái. Chẳng lẽ lại để con cái đánh giết nhau tới cụt đầu, cụt chân thì mới can hay sao? Bản thân ông Trump nhiều lần nói ông đau lòng khi thấy hàng ngàn người lính Nga lẫn Ukraine chết mỗi tuần vì chiến cuộc.

Cho nên khi dùng từ “cha” để nói về ông Trump, rõ là ông Rutte muốn ông Trump cần phải có những hành động dứt khoát, nhanh chóng và mạnh mẽ nhằm chấm dứt “chuyện trẻ con đánh nhau.” Về xung đột Nga-Ukraine vốn đã kéo dài hơn 3 năm, ông Trump tính chờ đến bao giờ một khi Moscow quyết không chịu ngừng bắn? Rõ ràng ông phải dùng mọi quyền lực của một tổng thống Mỹ để buộc Nga phải ngừng trò giết chóc và vất vào thùng rác những đòi hỏi vô lý về lãnh thổ với Ukraine. Hay là ông cứ để mặc đó, cho tới khi người Ukraine chết gần hết, buộc phải chấp nhận những đòi hỏi của Nga thì ông mới nhảy vào để nhận mình là người có công hòa giải nhằm kiếm cái Nobel Hòa Bình?

Vừa rồi, khi cánh tay phải của Putin là Medvedev hăm dọa rằng “có một số nước có thể cung cấp vũ khí hạt nhân cho Iran” thì ngay tức thì ông Trump lên tiếng chỉ trích, khiến Medvedev phải vội thanh minh rằng Nga không hề có ý định chuyển bom hạt nhân cho Iran. Rõ là một sự phủ nhận rất hèn của Medvedev, bởi nếu không phải là Nga thì còn nước nào khác sẽ giao vũ khí hạt nhân cho Iran? Chẳng lẽ là Trung Quốc hay Pakistan? Nghĩ cho cùng, một kẻ hơi một chút là đem bom hạt nhân ra hù dọa như Medvedev thì nếu không phải là thằng điên thì cũng là một tên rất hèn hạ. Vừa hèn vừa ngu, ngu tới mức con bò còn phải ghen.

Vấn đề là khi chỉ trích Medvedev, một quan chức hàng đầu của Điện Kremlin, ông Trump đang tỏ ra mình ở vị thế của một người cha. Thằng con hư thì cha phải trách mắng. Nó mà láo thì phải tát vào mặt. Tiếc là tới giờ này, người cha Donald Trump vẫn chưa cho những đứa con tệ bạc ở Moscow cái tát nào ra hồn vì tội đi giết người cướp của ở Ukraine. Thậm chí có lúc ông ta còn có vẻ nghiêng về Moscow, cho rằng Kyiv có lỗi vì đã để xảy ra cuộc chiến.

Cứ cho ông Rutte đã nói nịnh ông Trump. Nhưng mong rằng lời nói của ông Rutte sẽ có tác động tích cực tới ông Trump, một kẻ thích nghe những lời vuốt ve hơn những lời không êm tai. Mong rằng những lời “nịnh” của ông Rutte sẽ khiến ông Trump có ý thức trách nhiệm với những cuộc xung đột trên thế giới mà Mỹ có thể đóng vai trò tích cực nhằm giúp kết thúc và đem lại một nền hòa bình công bằng cho những nước nhỏ yếu. Chỉ như thế vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ mới có thể thực sự làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.

Ở đời, cha phải ra cha thì con cái mới kính trọng. Cha mà bất xứng thì con cái nó khinh. Có thể tin rằng khi dùng từ “cha” với ông Trump, ông Rutte không hề nói cho vui miệng hay nịnh bợ, mà là có ý nhắc nhở ông Trump không nên chần chừ thêm nữa với cuộc chiến ở Ukraine, mà phải càng sớm càng tốt tìm cách kết thúc nó, buộc Nga phải là bên thua trận.

Lúc này đây, quả bóng xung đột Nga-Ukraine đang trong chân ông Trump. Ông đã tỏ ra hài lòng với từ “cha” mà ông Rutte nói về ông. Vậy ông hãy tỏ ra mình xứng đáng với từ đó. Ông không được quyền nói: “Cha đã già. Cha không biết đá bóng!”

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: