Từ Crimea tới Kaliningrad

Crimea, bán đảo mà EU trước sau chỉ công nhận thuộc chủ quyền của Ukraine. (Hình minh họa: Vyacheslav Argenberg/Unsplash)

Thời gian qua, Crimea liên tục rung chuyển vì cuộc tấn công của Ukraine vào cầu Kerch cũng như các căn cứ quân sự của Nga trên bán đảo này.

Hai tháng trước, Ukraine đã triển khai chiến dịch tấn công cầu Kerch. Cơ quan An Ninh Ukraine (SBU) công bố video cho thấy một vụ nổ xảy ra phía dưới mặt nước gần trụ cầu và nhiều mảnh vỡ bay lên.

Cầu Kerch, còn gọi là cầu Crimea, dài 19 km nằm trên eo biển giữa Hắc Hải và biển Azov, được Nga xây dựng sau khi chiếm Crimea từ tay Ukraine. Cầu này được coi là tuyến đường trọng yếu kết nối bán đảo này với đất liền Nga.

Trước đó nữa, Ukraine đã tấn công dồn dập Crimea giữa lúc Nga rút hơn 280 hệ thống phòng thủ về thủ đô Moscow để bảo vệ cho lễ duyệt binh Ngày Chiến Thắng. Những cuộc tấn công của Ukraine được thực hiện bằng UAV (Unmanned Aerial Vehicle, máy bay không người điều khiền) trên không và trên biển nhằm làm tê liệt các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của Nga tại Crimea. Theo một đoạn video do Ukraine công bố, một chiếc Su-30 của Nga đã bị bắn rơi bởi xuồng không người lái của Ukraine. Ngoài ra nhiều mục tiêu chiến lược của Nga cũng đã bị phá huỷ. Các sân bay quân sự như Balbek, Saki, Kacha… cũng là mục tiêu bị tập kích.

Việc Ukraine ồ ạt tấn công Crimea cho thấy Kyiv quyết tâm chiếm lại bán đảo này. Và rằng sẽ không có chuyện Kyiv chấp nhận nhượng Crimea để đổi lấy hoà bình. Ngoài Crimea, Moscow cũng đang lo lắng cho số phận của Kaliningrad.

Nằm bên bờ biển Baltic, Kaliningrad là lãnh thổ hải ngoại của Nga nằm giữa Âu Châu, tiếp giáp với Lithuania và Ba Lan, là các quốc gia của EU và NATO. Là một tỉnh của Nga nhưng Kaliningrad hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của nước Nga. Đường bộ từ Nga đến Kaliningrad bắt buộc phải qua Lithuania hoặc Ba Lan. Kaliningrad từng là một phần của Đức nhưng sau Thế Chiến 2, nó trở thành một phần của Liên xô và nay là Nga.

Kaliningrad được ví như “hàng không mẫu hạm không thể chìm” của Nga giữa lòng NATO. Là một căn cứ quân sự, Kaliningrad có ý nghĩa chiến lược với Nga tại khu vực biển Baltic. Nếu căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang thì quân đội và vũ khí Nga ở Kaliningrad sẵn sàng tham chiến.

Mới đây, Tư lệnh Hoa Kỳ tại Âu Châu và Phi Châu là Tướng Christopher Donahue công bố kế hoạch phòng thủ sườn phía Đông của NATO. Trong đó nêu khả năng tấn công phủ đầu lãnh thổ Kalinigrad khi cần. Theo vị tướng này, NATO có thể phá huỷ Kaliningrad “trong một khoảng thời gian nhanh chưa từng có.”

Moscow gọi tuyên bố của tướng Donahue là hành động thù địch, và rằng tấn công vào Kaliningrad cũng giống như tấn công vào Nga. Moscow cũng tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu NATO tấn công Kaliningrad.

Có thể nói rằng do vị trí địa lý, Kaliningrad là căn cứ quân sự yếu nhất của Nga. Nếu quan hệ giữa Nga với NATO ở mức độ bình thường như trước năm 2014 thì điều này xem như không có vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại quan hệ đó đang ở trong tình trạng rất không tốt đẹp nên có thể nói Kaliningrad rơi vào tình thế bị đe doạ. Và thực tế là tuyên bố của tướng Donahue rõ ràng là một sự hăm dọa đối với số phận của Kaliningrad, khiến Moscow phải đem vũ khí hạt nhân ra doạ lại.

Vấn đề là khi Moscow đem vũ khí hạt nhân ra doạ NATO thì điều này chỉ cho thấy Nga sẽ hoàn toàn bất lực nếu NATO tấn công Kaliningrad. Là vì người ta đã quá quen với việc Moscow đem vũ khí hạt nhân ra hù doạ. Doạ nhưng không đủ can đảm thực hiện lời đe doạ. Vì ai cũng biết sử dụng vũ khí hạt nhân chẳng khác nào tự sát. Mà những kẻ tham lam ở Moscow hẳn là chưa muốn chết.

Với tình hình hiện nay, người ta có quyền nghĩ rằng việc Crimea trở về với đất mẹ Ukraine chỉ là vấn đề thời gian. Việc Nga mất Kaliningrad cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.Và chuyện nước Nga tan rã là điều hoàn toàn có thể xảy ra, mà mất Crimea hay Kaliningrad chỉ là khởi đầu cho sự tan rã đó.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
A TỶ
Bà Hai Kỹ lơ mơ ngái ngủ thò chân xuống giường, chợt giật nảy cả người, nước đâu mà linh láng ngập đến tận ống quyển vậy trời. Bà tỉnh…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Bần xanh
Ông chín Khởi đặt tách trà hột keo vừa mới uống vài ngụm xuống bàn, khoác vào người chiếc áo sơ mi dày đã sờn rách vài chỗ được bà…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: