Tình mẫu tử – ‘cỗ máy’ phát minh hai thiên tài Einstein và Edison

Albert Einstein (trái) (Hình: Taton Moïse/Unsplash) và Thomas Edison. (Hình: Victor Daireaux/Wikipedia.org)

Trong dòng chảy lịch sử loài người, có những thiên tài đã làm thay đổi vận mệnh nhân loại bằng trí tuệ và sự kiên trì phi thường.

Hai cái tên không thể không nhắc đến là Albert Einstein-nhà vật lý lý thuyết lỗi lạc với thuyết tương đối làm rung chuyển nền khoa học thế giới, và Thomas Edison-nhà phát minh bậc thầy với hàng ngàn phát minh thực tế đã thắp sáng hàng triệu ngôi nhà, mở ra kỷ nguyên điện khí hóa. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau thành công của hai thiên tài ấy là nguồn sức mạnh thầm lặng mà thiêng liêng: tình mẫu tử.

Einstein – Thiên tài lý thuyết và người mẹ kiên nhẫn

Albert Einstein sinh năm 1879 tại Ulm, nước Đức, nổi tiếng là người có đầu óc sáng tạo vượt bậc nhưng tuổi thơ lại khá trầm lắng và có phần khác thường. Nhiều nhà nghiên cứu hiện đại cho rằng Einstein có thể từng mang những dấu hiệu nhẹ của rối loạn phổ tự kỷ (ASD), như khả năng giao tiếp xã hội hạn chế, tập trung sâu vào các chủ đề yêu thích và ít thích ứng với các quy tắc xã hội thông thường.

Dẫu vậy, với sự kiên nhẫn và tình thương vô bờ bến của mẹ, Pauline Einstein, Albert được nuôi dưỡng trong môi trường đầy cảm hứng và tự do khám phá. Mẹ ông không chỉ là người bảo bọc mà còn là người thầy đầu tiên, dạy cho Albert biết yêu âm nhạc, một thứ gắn bó suốt đời với ông, cũng như khuyến khích ông tự do suy nghĩ, tư duy không giới hạn.

Có giai thoại kể lại, khi còn nhỏ, Einstein tỏ ra rất chậm nói khiến nhiều người lo lắng. Mẹ ông, bằng tình thương và kiên nhẫn, không hề thúc ép mà luôn dịu dàng giúp ông phát triển từng bước. Câu nói nổi tiếng của Einstein: “Nếu bạn không thể giải thích điều gì đó một cách đơn giản, có lẽ bạn chưa hiểu nó đủ sâu,” có thể xem như minh chứng cho cách suy nghĩ sâu sắc được nuôi dưỡng từ môi trường gia đình đầy yêu thương đó.

Edison – Thiên tài thực hành và tình mẫu tử nâng đỡ

Thomas Edison, sinh năm 1847 tại Ohio, là hình ảnh của một nhà sáng chế chăm chỉ, thực tế, luôn tìm cách biến ý tưởng thành hiện thực. Tuy nhiên, tuổi thơ Edison cũng không suôn sẻ. Ông bị đuổi học vì bị thầy cô cho là “khó dạy,” không theo được cách giáo dục truyền thống.

Mọi hy vọng dường như tắt ngấm cho cậu bé ham học hỏi và nghịch ngợm, nhưng người mẹ Nancy Edison đã không bỏ rơi con. Bà trở thành người thầy đầu tiên, tận tụy dạy dỗ Edison tại nhà với lòng kiên nhẫn vô hạn.

Có giai thoại kể lại rằng, Edison từng khóc nức nở khi bị trường học loại bỏ, nhưng mẹ đã ôm lấy, thì thầm: “Con hãy cứ làm theo cách của mình, mẹ tin con sẽ làm được.”

Tình mẫu tử ấy như ngọn lửa thắp sáng cho Edison không ngừng cố gắng, thử nghiệm hàng ngàn lần trước khi tạo ra chiếc bóng đèn điện và máy ghi âm vĩ đại. Câu nói của ông: “Tôi không thất bại. Tôi chỉ tìm ra 10,000 cách không hiệu quả” là minh chứng cho sự bền bỉ được nuôi dưỡng từ tình mẹ sâu nặng.

***

Einstein và Edison, dù cùng được tôn vinh là những thiên tài vĩ đại, nhưng có một điểm khác biệt cơ bản: Einstein là nhà khoa học lý thuyết, người làm sáng tỏ những định luật nền tảng của vũ trụ; Edison là nhà thực nghiệm, người biến những ý tưởng thành các thiết bị hữu dụng thay đổi đời sống con người. Song cả hai đều có chung một điểm mấu chốt: nguồn sức mạnh kỳ diệu đến từ tình mẫu tử.

Tình thương của mẹ không chỉ là chiếc nôi an toàn mà còn là động lực giúp họ vượt qua những khó khăn, thất bại, trở thành những con người phi thường.

Từ một cậu bé chậm nói, được mẹ kiên nhẫn dìu dắt, Einstein đã trở thành “ông tổ vật lý hiện đại.” Từ một cậu bé bị đuổi học, nhờ tình thương và sự kiên nhẫn của mẹ, Edison đã biến hàng ngàn ý tưởng thành hiện thực, góp phần thay đổi thế giới.

Tình mẫu tử – nguồn cảm hứng bất tận

Tình mẫu tử chính là chất keo vô hình liên kết và nâng đỡ các thiên tài. Không phải tài năng bẩm sinh nào cũng đủ để vượt qua thử thách cuộc đời nếu thiếu đi vòng tay yêu thương, niềm tin và sự kiên nhẫn của mẹ.

Bài học từ hai thiên tài cho thấy: trong sự nghiệp cống hiến lớn lao, bên cạnh kiến thức và ý chí, tình mẫu tử đóng vai trò quan trọng không kém, vừa là nền tảng, vừa là động lực để con người phát huy tiềm năng tối đa.

Albert Einstein và Thomas Edison, hai con người, hai số phận khác biệt, nhưng cùng một điểm chung lớn lao: được nuôi dưỡng bằng tình mẫu tử thiêng liêng. Từ tình thương vô bờ của mẹ, họ đã học được cách yêu thương, kiên trì và không ngừng khám phá.

“Thiên tài không sinh ra, mà được nuôi dưỡng từ lòng mẹ.” Đó là chân lý sống mãi, truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ, để mỗi người trong chúng ta trân trọng hơn những giá trị gia đình, đặc biệt là tình mẫu tử – nguồn sáng không bao giờ tắt trong cuộc đời.

(Melbourne)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Ngáp
Hành động đơn giản của một cái ngáp là một phản xạ bình thường, dường như không quan trọng – hít vào thật sâu rồi thở ra chậm rãi, thường…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: