Tại Thượng đỉnh Alaska, Tổng Thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine.
Dù ông Trump đánh giá cuộc gặp giữa ông với ông Putin là “hoàn hảo, đáng điểm 10” nhưng nó đã kết thúc mà không có giải pháp nào được đưa ra. Tổng giám mục của Tổng Giáo Phận Công Giáo Philadelphia là Đức Cha Gudziak chỉ trích việc ông Trump trải thảm đỏ đón Putin, một tên tội phạm chiến tranh. Hẳn đây cũng là quan điểm của những ai ủng hộ chính nghĩa của Ukraine.
Tất nhiên người ta có thể hiểu rằng khi trải thảm đỏ đón Putin, ông Trump có ý bảo tổng thống Nga rằng: “Tôi quí trọng ông thì ông cũng phải quí trọng tôi đấy nhé,” nghĩa là ông Trump mong ông Putin sẽ chấp nhận có những nhượng bộ để hòa bình sớm tới như ông Trump mong đợi.
Không vui cho ông Trump, là ở Alaska, ông Putin thể hiện “sự quí trọng” dành cho ông Trump bằng cách không chấp nhận một cuộc ngừng bắn nào đã đành, mà còn cho không kích vào Ukraine đêm 20 Tháng Tám. Trong đợt tấn công này, Nga sử dụng nhiều tên lửa hành trình nhằm vào một nhà máy của Mỹ tại vùng Zakarpattia, gây thương vong hàng chục công nhân. Theo Kyiv, đó chỉ là một doanh nghiệp dân sự bình thường, vốn đầu tư của Mỹ, sản xuất những đồ gia dụng như máy pha cà phê.
Chắc chắn Nga đã phạm sai lầm lớn khi tung ra cuộc tấn công vào nhà máy Mỹ này. Vì ngay sau đó Tổng Thống Trump đưa ra tuyên bố quan trọng. Đó là “Chúng ta sẽ biết liệu có hòa bình ở Ukraine hay không trong vòng hai tuần tới. Sau đó chúng ta có thể phải chọn hướng đi khác.” “Hướng đi khác” là như thế nào?
Trên Truth Social, ông Trump viết rằng Ukraine không thể thắng cuộc chiến nếu không tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga. Và ông cáo buộc cựu Tổng Thống Joe Biden chỉ cho phép Ukraine phòng thủ chứ không phản công. Vậy là với tuyên bố mới nhất này, ông Trump cho thấy mình đang thay đổi lập trường, khi từng cho rằng việc Mỹ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga là một sai lầm, vì những đòn tấn công như vậy có thể dẫn tới leo thang chiến tranh. Như vậy giờ đây ông Trump cho thấy mình sẵn sàng leo thang chiến tranh trước một Putin không xem ông ra gì.
Tuyên bố này của ông Trump rõ là đầy bất ngờ. Hẳn Ukraine và Âu Châu rất hoan nghênh vì sự quyết liệt của nó. Nhưng người ta cũng nhớ rằng ông Trump từng đưa ra những hạn chót cho cuộc chiến ở Ukraine nhưng chưa lần nào có những hành động dứt khoát sau khi các hạn chót đó trôi qua.
Cho nên sẽ là một bước ngoặt lớn cho cuộc chiến ở Ukraine nếu lần này ông Trump cương quyết thực hiện hăm dọa của mình đối với Nga. Bởi hăm dọa mà không thực hiện những hăm dọa chỉ khiến đối phương xem thường. Thực sự là ông Putin đang xem thường ông Trump. Đây là điều không có gì phải hồ nghi. Rõ là ông Putin xem tấm thảm đỏ mà ông Trump cho trải ra để đón ông ở Alaska chẳng hơn gì tấm thảm bình thường, không việc gì phải trân trọng.
Và nếu ông Trump quyết tâm thực hiện bước ngoặt này, thì hẳn người ta sẽ quên đi cái danh hiệu “TACO” mà ông Trump từng được mệnh danh, mà chỉ thấy ở ông một vị tổng thống mạnh mẽ, nói là làm, biết đặt đại nghĩa lên trên hết. Và chỉ như thế ông mới có thể “Make America Great Again.” Bởi một nước Mỹ rụt rè với đại nghĩa không bao giờ là nước Mỹ vĩ đại.
Sau khi đưa ra lời tuyên bố quan trọng và đầy bất ngờ, vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ nói thêm rằng “những thời khắc thú vị đang ở phía trước.” Rất có thể là như vậy. Và chỉ như vậy thì mới thực là thú vị!



























