BÊN LY TRÀ ĐÁ: Chuyện của ai đây?

1.

Cựu Thủ Tướng Thaksin được Tòa Hình Sự Thái Lan tuyên trắng án vụ cáo buộc xúc phạm hoàng gia, với lý do không có đủ bằng chứng để buộc tội.

Ông Thaksin, người nhiều lần tuyên bố trung thành với đức vua, luôn phủ nhận mọi phát ngôn sai trái nhằm vào quốc vương. Theo điều 112 Luật Hình Sự Thái Lan, tội “khi quân” có thể bị phạt tới 15 năm tù. Được biết trong 5 năm qua, hàng trăm người đã bị truy tố vì tội danh này ở Thái Lan.

Nhiều người tin rằng tòa Thái Lan tuyên ông Thaksin vô tội không chỉ vì không đủ chứng cứ, mà còn vì mục đích giữ sự đoàn kết trong nội bộ Thái Lan, đặc biệt trong tình hình quan hệ Thái – Cam đang căng thẳng. Phán quyết này của tòa Thái Lan xem ra chính là gáo nước lạnh tạt vào mặt Chủ Tịch Thượng Viện Campuchia Hun Xen, kẻ từng tố cáo ông Thaksin nói những lời xúc phạm nhà vua Thái. Khi cáo buộc ông Thaksin như thế, hẳn ông Hun Xen có ý chia rẽ nước Thái chứ chẳng phải tốt lành gì.

Cho nên có thể nói việc ông Thaksin được tòa Thái Lan tuyên trắng án tội “khi quân” không chỉ là thắng lợi của riêng ông, mà còn là thất bại của ông Hun Xen, người bị dư luận cho là tiểu nhân khi gây ra scandal rò rỉ điện đàm.

2.

Ông Nguyễn Đình Bin, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Việt Nam vừa lên tiếng đề nghị hỏa táng thi hài Hồ Chí Minh, theo đúng ước nguyện trong di chúc của ông.

Ý kiến của ông Nguyễn Đình Bin xem ra chẳng có gì mới vì từ bấy lâu nay, nhiều người dân Việt vẫn phản đối việc ướp xác ông Hồ, cho rằng con người ta chết nên được địa táng, thủy táng hoặc hỏa táng, chứ không nên ướp xác cho công chúng vào xem như vào vào sở thú xem voi, xem khỉ. Người không phải là thú. Vả chăng ông Hồ đã muốn như thế. Sẽ là sai lầm và phi đạo đức nếu xem ướp xác lãnh tụ là một cách tôn vinh người đã khuất.

Chẳng biết đúng hay sai khi có thông tin rằng mũi của ông Hồ đã rớt ra và bộ râu ông ta đã rụng hết. Có một vị nói: “Đứa chết hành đứa sống, đem đốt cho xong chuyện.” Chẳng biết nói thế có phạm tội “khi quân” không?!

3.

Vài ngày trước khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sang Thái Lan dự giải vô địch thế giới, vận động viên Bích Tuyền (cao gần 1.9m và có thân hình như đàn ông) xin rút lui khỏi đội tuyển vì “lý do gia đình.”

Nhiều người tin rằng lý do thực sự khiến Bích Tuyền rút lui không phải vì gia cảnh, mà vì để né kiểm tra giới tính. Sự vắng mặt của Bích Tuyền chắc chắn sẽ gây khó khăn cho toàn đội vì “cô” vốn là người ghi điểm chủ lực. Không có Bích Tuyền thì tuyển Việt Nam được tin sẽ mất đi 50% sức mạnh.

Nhiều người cho rằng sự rút lui của Bích Tuyền là hoàn toàn đúng đắn, và rằng hãy để bộ môn bóng chuyền nữ là dành cho nữ. Không nên chiến thắng bằng mọi cách mà làm mất đi tinh thần fair-play.

Một ý kiến nữa, đó là nếu Bích Tuyền thực sự trong sáng thì không nên rút lui, mà cần phải sang Thái Lan để xóa tan mọi nghi ngờ. Vì rút lui thì khác nào khẳng định phía Thái Lan đã đúng khi cáo buộc “cô” là nam, không phải nữ.

Vấn đề là cho tới lúc này, Liên Đoàn Bóng Chuyền Việt Nam vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra thông tin minh bạch về Bích Tuyền, để ai muốn hiểu sao thì hiểu, thể như giới tính của Bích Tuyền không phải là chuyện của Liên đoàn. Vậy là chuyện của ai đây?!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Ôn ơi!
Nằm ở cửa Nam sông Hậu, vùng đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam, Sóc Trăng giáp với Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang và Bạc Liêu. Sóc…
Oán thấu trời xanh
Mưa bão lũ lụt vốn là chuyện muôn đời, là thiên tai vẫn xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Hậu quả của thiên tai thật vô cùng tang thương…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: