Cụ ông 102, người cao tuổi nhất chinh phục núi Phú Sĩ

Núi Phú Sĩ (hình lớn: ZionC/Unsplash) và cụ Kokichi Akuzawa đang leo núi cùng các con. (Hình: Instagram “lifestyleasiahk”)

Một người đàn ông Nhật Bản trở thành người cao tuổi nhất chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ ở tuổi 102.

Cụ ông Kokichi Akuzawa cùng con gái 70 tuổi leo núi, và một cách đáng ngưỡng mộ, cụ Akuzawa đã phá kỷ lục người cao tuổi nhất chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ lần thứ hai.

Cụ Kokichi Akuzawa trở thành người cao tuổi nhất chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ ở tuổi 102 – mặc dù có lúc cụ đã gần như bỏ cuộc giữa cuộc hành trình.

“Tôi từng muốn bỏ cuộc giữa chừng,” cụ Akuzawa chia sẻ. “Việc lên đến đỉnh núi rất khó khăn, nhưng bạn bè đã động viên tôi, và mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Tôi đã vượt qua được nhờ sự ủng hộ của rất nhiều người.”

Nhóm leo núi nhiệt tình đã đồng hành cùng Kokich trong suốt ba ngày khi ông chinh phục cung đường dốc và đẹp như tranh vẽ lên đến đỉnh núi.

Cụ Akuzawa đã dành ba tháng luyện tập cho chuyến leo núi. Thức dậy lúc năm giờ sáng, đi bộ hàng giờ liền và luyện tập trên những ngọn núi nhỏ hơn quanh tỉnh Nagano quê hương ông.

Trước đó, cụ đã lập kỷ lục là người lớn tuổi nhất leo núi Phú Sĩ ở tuổi 96, vượt qua những cơn đau do bệnh zona, các vấn đề về tim và một cú ngã khi leo núi trước khi tiếp tục lên đường.

Lần này, cụ Akuzawa leo núi cùng con gái Motoe, 70 tuổi, cháu gái, chồng của cô ấy, và bốn người bạn trong một câu lạc bộ leo núi. Thành tích của cụ ông sau đó được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận.

Nhóm đã cắm trại hai đêm trên đường trước khi lên đỉnh núi Phú Sĩ vào ngày 5 Tháng Tám, ngọn núi cao nhất Nhật Bản với độ cao 12,388 ft (3,776 mét).

“Tôi rất ấn tượng vì mình đã leo núi siêu như vậy,” cụ Akuzawa hóm hỉnh trong buổi trao đổi với sự trợ giúp của con gái Yukiko, 75 tuổi, người liên tục hỏi vào tai cha mình vì ông bị khó nghe. Cụ Akuzawa nói thêm rằng cụ không thể coi thường bất kỳ ngọn núi nào ở tuổi của mình. “Tốt hơn hết là hãy leo núi khi bạn vẫn còn có thể,” cụ khuyên.

Trong ngôi nhà của cụ Akuzawa ở Maebashi, cách Tokyo khoảng 241 km về phía tây bắc, có nhiều bức tranh núi. Cụ bảo: “Tôi leo núi vì tôi thích”, cụ nói. “Thật dễ dàng để kết bạn trên núi.”

Cụ Akuzawa từng làm kỹ sư thiết kế động cơ và sau đó là người thụ tinh nhân tạo cho gia súc, một nghề mà cụ theo đuổi đến năm 85 tuổi, theo lời gia đình. “Dù có thích học hay không, bạn vẫn có thể tận hưởng ngọn núi như nhau,” cụ chia sẻ. “Trí thông minh không quan trọng ở trên đó. Tất cả chúng ta đều bình đẳng và cùng nhau tiến về phía trước.”

Cụ Akuzawa từng thích leo núi một mình, nhưng khi sức lực giảm sút, cụ cần dựa vào sự giúp đỡ của người khác nhiều hơn. Kỷ lục leo núi hồi Tháng Tám là một thử thách khác mà cụ đã vượt qua với sự hỗ trợ.

“Núi Phú Sỹ không phải là một ngọn núi khó leo, nhưng lần này khó hơn sáu năm trước. Khó hơn bất kỳ ngọn núi nào trước đây,” cụ nói. “Tôi chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối như thế này. Tôi không bị đau, nhưng tôi cứ tự hỏi tại sao mình lại chậm chạp như vậy, tại sao mình lại không có sức bền. Tôi đã vượt qua giới hạn thể chất của mình từ lâu rồi, và chỉ nhờ sức mạnh của mọi người mà tôi mới vượt qua được.”

“Tôi rất muốn tiếp tục leo núi mãi mãi, nhưng tôi đoán mình không thể nữa rồi. Giờ đây, tôi đang ở ngang tầm núi Akagi, một đỉnh núi gần đó, cao khoảng một nửa núi Phú Sỹ, với độ cao 5,997 ft (1,828 mét).

Cụ Akuzawa thường dành buổi sáng làm tình nguyện tại một trung tâm chăm sóc người cao tuổi và dạy vẽ tại xưởng vẽ tại nhà. Theo cụ, leo núi và vẽ tranh đòi hỏi thời gian và sự tận tâm, nhưng cả hai đều mang lại sự bình yên. “Những người leo núi, những người vẽ tranh, nếu họ có thể tạo ra một điều gì đó trọn vẹn trên con đường đó, thì đó là điều viên mãn nhất,” cụ Akuzawa nói.

Các con gái của cụ Akuzawa muốn cụ vẽ núi Phú Sỹ lúc bình minh cho bức tranh tiếp theo về những dãy núi phủ kín tường phòng khách của cụ. “Tôi có rất nhiều đơn đặt hàng trước khi leo núi,” cụ nói. “Tôi muốn vẽ một số cảnh trên đỉnh núi Phú Sỹ, những nơi lưu giữ những kỷ niệm đặc biệt đối với tôi, vì đây có lẽ là lần cuối cùng tôi lên đến đỉnh.”

(theo The Guardian)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
A TỶ
Bà Hai Kỹ lơ mơ ngái ngủ thò chân xuống giường, chợt giật nảy cả người, nước đâu mà linh láng ngập đến tận ống quyển vậy trời. Bà tỉnh…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: