BÊN LY CÀ PHÊ : Khi gấu sa lầy

Tổng Thống Zelensky và đất nước của ông sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc .(Hình minh họa: Pixabay)

Quan hệ Nga – Đức đang trong tình trạng căng thẳng. Căng thẳng này leo thang không ngừng từ khi Đức tích cực ủng hộ Ukraine về mọi mặt, từ chính trị, tài chính tới quân sự trong cuộc chiến ở Ukraine.

Cho rằng Đức không thể đứng ngoài cuộc xung đột, Berlin vẫn duy trì lập trường cứng rắn với Moscow. Lập trường này mới đây được củng cố bới tuyên bố của Thủ Tướng Đức Friedrich Merz : “Đức không còn ở trong hòa bình dù chưa trong trạng thái chiến tranh.”

Có thể nói lập trường của Berlin đối với cuộc xung đột cũng chính là lập trường của cả Âu Châu, nên có thể nói rằng: “Âu Châu không còn ở trong hòa bình dù chưa trong trạng thái chiến tranh.” Để đáp lại, phát ngôn viên Điện Kremlin cho rằng Đức “đang sa lầy gián tiếp trong cuộc xung đột.”

Với sự cay cú, Moscow nhiều lần cho rằng việc Đức nói riêng và Âu Châu nói chung cung cấp vũ khí cho Ukraine là sự cản trở tiến trình giải quyết xung đột và lôi kéo Âu Châu vào cuộc chiến. Cay cú như thế, rõ là Moscow chỉ muốn Âu Châu đứng xa ra để Nga ăn tươi nuốt sống Ukraine. Và thế là chiến tranh sớm kết thúc, hòa bình sớm trở lại. Với Moscow, như thế Âu Châu mới là thực lòng yêu hòa bình, không hiếu chiến!

Vấn đề là Âu Châu không nghĩ như Nga nghĩ. Với Âu Châu, Ukraine chính là tuyến phòng thủ đầu tiên của họ. Vì vậy, Âu Châu luôn chủ trương phải không ngừng tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, chứ không phải cắt quân viện cho Ukraine như Nga mong muốn. Trong cách nhìn của Âu Châu, người Ukraine đánh Nga đâu chỉ vì tổ quốc của họ mà còn vì cả Âu Châu. Cho nên Âu Châu giúp Ukraine nghĩa là giúp chính mình.

Trong một diễn biến mới nhất, EU cam kết cung cấp 2 tỷ Euro cho Ukraine để giúp nước này phát triển thiết bị bay không người lái. Chủ Tịch EU là bà Ursula Von der Leyen mô tả cam kết này là bước đi cụ thể nhất từ trước tới nay của EU nhằm củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine. “Nếu chúng ta tin rằng Ukraine là tuyến phòng thủ đầu tiên của mình, chúng ta phải tăng cường quân viện cho Ukraine.”

Rõ là khi tuyên bố như thế, bà chủ tịch EU xem như đã hoàn toàn không tin vào lời hứa của Moscow rằng “Nga không hề có ý định tấn công Âu Châu.” Làm sao có thể tin được những kẻ lòng lang dạ sói như Putin, Medvedev… vốn chỉ thích đem hạt nhân ra dọa.

Từ khi Moscow phát động cuộc xâm lược vào Ukraine năm 2022, Kyiv đã sử dụng rất hiệu quả thiết bị bay không người lái như một loại vũ khí để tấn công kẻ thù. Đến nay, thiết bị bay không người lái đã được Kyiv xây dựng thành ngành công nghiệp mũi nhọn và có uy tín.

Ông Dmitry Peskov có lẽ không sai khi cho rằng Đức “đang sa lầy gián tiếp trong cuộc xung đột.” Chỉ là Đức tự nguyện “sa lầy” và có tâm lý tự hào về việc này. Hẳn là khi chỉ trích Đức như thế, ông Peskov cũng có ý rắng cả EU đang “sa lầy gián tiếp” trong cuộc chiến mà Moscow luôn cho rằng chỉ là cuộc chiến của riêng Nga và Ukraine, không dính dáng gì tới EU hay thế giới.

Buông ra những lời chỉ trích đối phương, ông Peskov dường như quên rằng chính Nga là kẻ đang sa lầy trực tiếp trong cuộc chiến mà họ gây ra. Có hối thì đã muộn. Thay vì chỉ trích người khác, Moscow nên nhìn lại chính mình. Điều Moscow phải làm lúc này là tìm cách đưa Nga ra khỏi đầm lầy Ukraine mà Nga đã sẩy chân vào vì sự ngu ngốc của mình, mà vẫn giữ được thể diện của nước Nga. Khó lắm, không dễ đâu. Đơn giản là vì với cuộc xâm lược ngu ngốc của mình, Điện Kremlin đã đánh mất thể diện của nước Nga, thì còn thể diện đâu mà giữ.

Rốt cuộc, vấn đề lớn nhất của Moscow chính là giữ cho được sự toàn vẹn của nước Nga nếu chung cuộc Nga thua cuộc chiến ở Ukraine.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Bần xanh
Ông chín Khởi đặt tách trà hột keo vừa mới uống vài ngụm xuống bàn, khoác vào người chiếc áo sơ mi dày đã sờn rách vài chỗ được bà…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: