Nga vừa “trình làng” Burevesnik, loại tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân và được Moscow mô tả là “không thể đánh chặn và có thể tấn công từ mọi phía.”
Theo Nga, Burevesnik, có thể bay được 14 ngàn km trong khoảng 15 giờ, là loại tên lửa được thiết kế để xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có của Mỹ hoặc NATO nói chung.
Tuy nhiên, về mặt chiến lược, Burevesnik lại được cho là không có nhiều ý nghĩa đối với cuộc chiến ở Ukraine. Đơn giản là vì thời gian bay giữa Nga và Ukraine ngắn. Trong khi đó, nếu được Nga sử dụng, Burevesnik sẽ làm leo thang xung đột. Liệu Moscow có sẵn sàng cho việc đó hay không, khi luôn kêu gọi Washington không giao Tomahawk cho Kyiv với lý do rằng “Tomahawk sẽ làm leo thang xung đột.”
Nói thẳng ra, việc Moscow đem Burevesnik ra hù dọa chẳng làm ai sợ. Nó chỉ cho thấy Nga thiếu thiện chí với các cuộc hòa đàm và chỉ muốn kéo dài chiến tranh một cách vô ích.
Khi được các phóng viên đề nghị cho biết ý kiến trước tin Tổng Thống Putin thông báo Nga đã ‘thử thành công tên lửa Burevesnik có khả năng bay 14 ngàn km,” Tổng Thống Trump có câu trả lời rất hay, rằng “Mỹ không cần bay xa như thế vì đã có một tàu ngầm hạt nhân hoạt động ngoài khơi nước Nga.”
Cuộc thử nghiệm Burevesnik diễn ra trong khi đặc phái viên của ông Putin là Kirill Dimitriev được cử đến Washington để thương lượng sau khi Washington tung ra gói trừng phạt nhằm vào Lukoil và Rosneft.
Rõ là Moscow có ý muốn Washington phải “biết điều,” bằng không Moscow sẽ buộc phải “mạnh tay.” Nghĩa là Moscow muốn chơi trò hăm dọa như đã từng đem hạt nhân ra hăm dọa mà chẳng làm ai sợ.
Tổng Thống Trump đã tỏ ra thẳng thắn khi thẳng thừng cho rằng việc Nga thử nghiệm Burevesnik không phải là điều phù hợp. Theo ông Trump, điều ông Putin nên làm là kết thúc cuộc chiến ở Ukraine. “Đó là cuộc chiến đáng lẽ diễn ra trong một tuần nhưng lại sắp bước vào năm thứ tư,” ông Trump nói.
Xem ra những lời thẳng thắn của ông Trump khó mà giúp một kẻ cứng đầu như Putin nhìn ra sự thật rằng khả năng thực sự của Nga không có gì đáng sợ, khi mà gần 4 năm vẫn chưa thể thắng một nước nhỏ như Ukraine. Moscow có cố thế nào thì cũng khó mà dứt điểm được Ukraine, khi sức Nga ngày càng cạn kiệt, còn Ukraine ngày càng nhận được nhiều hỗ trợ của Phương Tây.
Ngay cả chính quyền Trump vốn có thiện cảm với Moscow hơn là với Kyiv, giờ cũng đang ngả theo lập trường của Kyiv, dù vẫn muốn Mỹ ở vị trí trung lập, làm trung gian hòa giải hơn là một bên tham chiến.
Chửi Phương Tây là hiếu chiến, không yêu hòa bình dường như là điều duy nhất Moscow có thể làm được. Ngoài ra, những nỗ lực khác của Moscow nhằm đem lại thắng lợi cho Nga ở chiến trường Ukraine đều chẳng đi tới đâu. Cứ như thế này thì nhiều khả năng cuộc chiến của Putin sẽ kéo dài sang năm thứ năm, năm thứ sáu… cũng chưa biết chừng.
Tất cả những gì Moscow đang làm chỉ cho thấy hình ảnh của một con gấu bị sa lầy, càng vùng vẫy càng không thoát khỏi vũng lầy. Moscow thường xuyên nói rằng Nga không hề có ý định tấn công các nước NATO, như để NATO ngừng hỗ trợ cho Ukraine. Song chẳng ai muốn nghe, chẳng ai muốn tin. Moscow cố tình không chịu hiểu rằng để được Phương Tây tin, thì cách hay nhất là Nga hãy rút hết quân ra khỏi Ukraine. Ngàn lời nói hay ho không bằng một cuộc rút quân như thế. Chỉ như thế mới là thực lòng.
Khi nói ra những lời thẳng thắn, ông Trump cho thấy mình thật lòng muốn chiến tranh sớm kết thúc. Đó là điều ai cũng muốn. Song ông Putin, với cuộc thử nghiệm ‘thành công” Burevesnik, lại cho thấy ông ta chỉ là kẻ thích diễu cợt hòa bình một cách vô trách nhiệm.
Vấn đề là khi diễu cợt hòa bình, Putin dường như không chịu hiểu là ông ta cũng đang diễu cợt với chính số phận của nước Nga.




























