BÊN LY CÀ PHÊ: Tiếng Nga và sự ‘giải phóng’

Một góc Donetsk, Donetsk Oblast, Ukraine. (Hình minh họa: Sasha Pahomoff/Unsplash)

1.

Tổng Thống Nga Putin luôn cho rằng vùng Donbas của Ukraine mặc nhiên thuộc về Nga vì nhiều cư dân ở đây nói tiếng Nga.

Đặc phái viên của Tổng Thống Trump là Steve Witkoff cũng cho rằng Donetsk và Luhansk nên thuộc về Nga vì nhiều người dân sống ở khu vực này nói tiếng Nga. Đưa ra quan điểm như thế, các ông Putin và Witkoff cố tình lờ đi rằng ngôn ngữ không đồng nghĩa với quốc tịch hay chủ quyền quốc gia.

Trước chiến tranh, qua các cuộc thăm dò, người ta biết rằng đa số cư dân Donetsk và Luhansk xem mình là công dân Ukraine, và muốn vùng đất của họ tiếp tục là một phần lãnh thổ của Ukraine. Với họ, nói tiếng Nga không có nghĩa là ủng hộ Nga.

Với người dân sống ở khu vực này, tất cả những gì họ nhận được từ Moscow chỉ là một quê hương bị bom đạn Nga cày nát, nhà cửa, ruộng vườn tan hoang, hàng vạn người dân phải từ bỏ nhà cửa vì giao tranh.

Và Moscow gọi đó là “giải phóng”!

Việc ông Steve Witkoff nói Ukraine nên nhượng Donetsk và Luhansk cho Nga là điều có thể hiểu được. Là vì vào thời điểm ông ta có ý kiến đó, chính quyền Trump chỉ muốn cuộc chiến mau mau kết thúc để Tổng Thống Trump nhận được Nobel Hòa Bình. Giờ thì đã khác. Với gói trừng phạt vừa tung ra nhằm vào Lukoil và Rosneft, chính quyền Trump cho thấy họ không thể tiếp tục mềm mỏng với Moscow được nữa.

Còn vì sao Moscow tỏ ra thèm khát các vùng này cũng là điều có thể hiểu được. Đó là vì ở đây có những vùng mỏ quan trọng, đặc biệt là than đá, biến khu vực này thành trung tâm công nghiệp lớn. Ngoài than đá, các vùng mỏ khác chứa kim loại và khoáng sản quí giá.

Moscow từng tuyên bố sẽ biến 4 tỉnh miền Đông của Ukraine thành ‘vùng đệm an ninh.” Điều này khiến người ta phì cười. Bởi tại sao Moscow không lấy các tỉnh biên giới của chính mình làm “vùng đệm an ninh” mà lại chiếm lãnh thổ của Ukraine để thực hiện điều đó. Rốt cuộc, việc Moscow tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm “giải phóng” các tỉnh miền Đông của Ukraine chỉ là vì các nơi này giàu tài nguyên khoáng sản mà thôi.

Từ ‘giải phóng” nhiều khi khiến người ta phải nực cười, cho rằng phải nói lái mới là đúng!

2.

Về việc Washington hoãn Thượng đỉnh Budapest, một quan chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc nói với CNN: “Hiện không có kế hoạch nào để Tổng Thống Trump gặp TT Putin trong tương lai gần”.

Ông Trump nói mình không muốn cuộc gặp dự kiến với ông Putin trở thành một sự”lãng phí thời gian.” Trong khi đó phía Nga cáo buộc những người ủng hộ Ukraine ở Âu Châu đang cố gắng phá hoại các cuộc đàm phán.

Thứ Trưởng Ngoại Giao Nga là ông Ryabkov cho rằng: “Các nước EU và NATO đang tìm cách phá hoại mọi thứ.” Ông này mô tả EU là “thế lực hủy diệt nhất trên trường quốc tế vào thời điểm này.”

Vậy, vào thời điểm này, Nga là bên tỏ ra thất vọng trước việc Thượng đỉnh Budapest bị Mỹ hủy bỏ. Nhưng xem ra việc hủy bỏ này là hoàn toàn có lý. Bởi các ông Trump và Putin gặp nhau để làm gì khi phía Nga cứ khăng khăng không thay đổi lập trường và cũng không đồng ý đóng băng dọc theo chiến tuyến theo đề xuất của TT Trump về lệnh ngừng bắn. Gặp nhau để uống trà suông hay ôm nhau nhảy Tango?

Cho nên, thay vì đổ lỗi cho các “thế lực thù địch,” Moscow nên nhìn lại chính mình để hiểu rằng dù Oresnik hay Burevesnik cũng không thể giải quyết được vấn đề. Hòa bình đến sớm hay muộn là tùy ở chính Nga. Ngày nào Nga còn chưa từ bỏ sự thèm khát đất đai của Ukraine thì ngày đó hòa bình chưa thể đến. Và mọi cuộc gặp thượng đỉnh chỉ là “lãng phí thời gian.”

Việc Ngoại Trưởng Nga là ông Lavrov mới đây tuyên bố Nga sẵn sàng bảo đảm an ninh cho EU và các nước NATO khiến người ta phải lắc đầu cười. Một nước đang xâm lược như Nga mà đòi bảo đảm an ninh cho nước khác thì điên mới tin. Muốn người ta tin thì trước tiên Nga phải rút hết quân khỏi Ukraine.

Nga đã và đang lãng phí thời gian với cuộc xâm lược ngu ngốc của mình.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: