BÊN LY CÀ PHÊ: Cây chổi cho Donald Trump

(Hình minh họa: Unsplash)

Thủ Tướng Friedrich Merz của Đức nói: “Chúng tôi không cần người Mỹ cứu nền dân chủ của Âu Châu.”

Nói như thế, xem như ông Merz cười vào mặt ông Trump, cười vào sự lố bịch của vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ.

Người Âu Châu có câu: “Hãy lo quét sạch cổng nhà mình trước khi nhìn sang cổng nhà hàng xóm.” Chẳng rõ ông Trump có biết câu ngạn ngữ này của người Âu không, dẫu sao ông ta cũng nên lấy cái đà trong mắt mình ra trước khi lo lấy hạt bụi trong mắt người Âu Châu. Một khi không phải là người chính trực thì ông Trump không có tư cách dạy dỗ kẻ khác. Ủy Ban Nobel Hòa Bình sẽ không phải là những người chính trực nếu họ trao giải thưởng cao quý này cho một kẻ không chính trực như Donald Trump.

Làm sao có thể là người chính trực khi mà ông Trump chỉ muốn Ukraine mau mau nhượng đất cho Nga để đổi lấy hòa bình. Nếu thực sự quan tâm đến nền dân chủ thì tốt nhất ông Trump nên bảo thẳng ông Putin rằng: “Ông đã ngồi trên đầu dân Nga hơn 25 năm rồi. Ông nên ra đi để trả lại nền dân chủ cho nước Nga.” Nhưng làm sao ông dám nói điều đó với Putin khi đã chấp nhận cúi đầu trước nhà độc tài nước Nga.

Mà thôi, nếu Tổng Thống Trump không dám lên giọng dạy dỗ Putin về nền dân chủ thì trước mắt ông ta nên nhìn lại chính nước Mỹ của mình: Gần một năm qua, ông ta đã làm gì khiến hàng triệu người Mỹ xuống đường trong những cuộc biểu tình “Không Vua” nhằm phản đối các chính sách của ông ta. Chiến thắng vang dội của phe Dân Chủ trong các cuộc bầu cử ngày 4 Tháng Mười Một chưa đủ làm Trump sáng mắt hay sao?

Theo Moscow, các chính sách của Tổng Thống Trump đã làm giảm nguy cơ xảy ra Thế Chiến Thứ 3, còn Tổng Thống Trump luôn nói rằng nếu ông không là tổng thống thì thế chiến có thể đã xảy ra. Rõ là Moscow có ý nói nịnh ông Trump, kẻ thích nghe những lời nịnh bợ chứ không thích nghe những lời nói thẳng thắn nếu những lời đó không bùi tai ông.

Rõ ràng Tổng Thống Trump đã sai khi xen quá sâu vào nội bộ Âu Châu, chưa nói việc đòi Ukraine nhượng đất cho Nga đã là sự xúc phạm nặng nề với Âu Châu. Ông ta cần hiểu rằng Ukraine cũng chính là Âu Châu. Trump nói với giọng kẻ cả: “Âu Châu đang đi theo một số hướng xấu. Chúng tôi muốn giữ cho Âu Châu vẫn là Âu Châu.” Tốt nhất là thay vì xía vào chuyện Âu Châu, ông Trump nên nỗ lực giữ cho nước Mỹ vẫn là nước Mỹ. Nghĩa là ông ta nên điều chỉnh lại các chính sách sai lầm của mình vốn đã và đang làm nước Mỹ rối lên, trong đó có chính sách về người nhập cư.

Vào lúc này, nếu chưa thể làm điều gì tốt đẹp để giữ cho nước Mỹ vẫn là nước Mỹ thì Tổng Thống Trump ít ra cũng đừng nên xía vào chuyện nước khác. Mới đây, xung đột biên giới giữa Thái Lan và Cambodia lại bùng lên, bất chấp trước đó ông Trump khoe khoang rằng nhờ ông mà hai nước Thái Lan – Cambodia không bắn giết nhau. Lần này, thủ tướng Thái Lan nói thẳng rằng nước ông không cần sự trung gian hòa giải của người khác, cũng không muốn kẻ khác đem chuyện thuế quan hay thương mại ra để gây áp lực. Nói như thế, rõ là ông thủ tướng Thái có ý bảo ông Trump đừng xía vào xung đột Thái Lan – Cambodia như lần trước, mà hãy để người Thái và người Cambodia tự giải quyết với nhau.

Lần này, nếu Tổng Thống Trump vẫn muốn xía vào chuyện Thái Lan – Cambodia rồi lên giọng kể công thì Thái Lan nên tặng cho ông Trump một cái chổi và bảo ông ta lo mà quét sạch cổng nhà  mình trước.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Bần xanh
Ông chín Khởi đặt tách trà hột keo vừa mới uống vài ngụm xuống bàn, khoác vào người chiếc áo sơ mi dày đã sờn rách vài chỗ được bà…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: