BÊN LY CÀ PHÊ: Cái dùi cui của ông Trump

Nuuk, Greenland. (Hình minh họa: Aningaaq Rosing Carlsen/Unsplash)

Về Greenland, lúc này người ta thấy rằng:

Trước việc Tổng Thống Donald Trump của Hoa Kỳ tỏ quyết tâm mua lại hòn đảo lớn nhất thế giới này, lãnh đạo của 5 chính đảng lớn tại Greenland hôm 9 Tháng Giêng đã ra tuyên bố chung, bác bỏ việc Mỹ tiếp quản, đồng thời bày tỏ mong muốn độc lập. Họ nhấn mạnh tương lai của Greenland phải do chính người dân quyết định. Tuyên bố nói rõ: “Chúng tôi không muốn trở thành người Mỹ, cũng không muốn trở thành người Đan Mạch. Chúng tôi muốn trở thành người Greenland.”

Trước đó cùng ngày, Tổng Thống Trump khẳng định mình muốn mua Greenland ‘theo cách đơn giản,” cảnh báo rằng nếu Mỹ không tiếp quản Greenland thì Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm việc đó. Và, một lần nữa, ông Trump đe dọa sẵn sàng dùng vũ lực để chiếm hòn đảo này.

Trong một tuyên bố mới nhất, ông Trump nói rằng “Mỹ cần sở hữu chứ không phải thuê Greenland,” và lập luận rằng: “Các quốc gia phải có quyền sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu, chứ không bảo vệ hợp đồng thuê.” Ông nói: “Tôi yêu người dânTrung Quốc. Tôi yêu người dân Nga. Nhưng tôi không muốn họ làm hàng xóm ở Greenland. Điều đó sẽ không xảy ra.”

Song với lập trường của mình hiện nay, người dân Greenland dường như lại muốn nói rằng: “Chúng tôi yêu người dân Mỹ nhưng chúng tôi không muốn hòn đảo của mình trở thành một phần của nước Mỹ. Điều đó sẽ không xảy ra.”

Được biết các quan chức Mỹ, Đan Mạch và Greenland dự kiến sẽ sớm gặp nhau ở Washington. Ngoại trưởng Mỹ là ông Marco Rubio sẽ trực tiếp đối thoại với đại diện của Đan Mạch và Greenland về vấn đề kiểm soát Greenland. Mà nếu cuộc gặp này diễn ra thì xem ra Đan Mạch và Greenland vẫn có thể chấp nhận bán Greenland cho Mỹ nếu Washington vẫn khăng khăng không muốn thuê Greenland mà chỉ muốn mua nó. Vì nếu Đan Mạch và Greenland không chấp nhận bán Greenland cho Mỹ thì đã không bằng lòng cử đại diện của mình tới Washington.

Vấn đề là nếu chấp nhận bán Greenland cho Mỹ thì Đan Mạch và Greenland sẽ kêu giá bao nhiêu. Liệu Mỹ có chấp nhận cái giá mà Đan Mạch và Greenland đưa ra hay không, hay là lại chê đắt rồi sử dụng biện pháp quân sự để chiếm hòn đảo này. Có cảm tưởng rằng trong khi ông Rubio nói chuyện với đại diện của Đan Mạch và Greenland , thì ông Trump đứng ngay đó với cái dùi cui trong tay, ra cái điều là nếu Đan Mạch và Greenland không chịu bán hoặc đưa ra cái giá trên trời, thì ông sẽ phang dùi cui vào đầu họ, vừa phang túi bụi vừa quát rằng: “Tôi không quan tâm luật pháp quốc tế. Luật pháp quốc tế chẳng là cái mẹ gì đối với tôi.”

Quan tâm hay không quan tâm luật pháp quốc tế là quyền của ông Trump. Có điều là nếu ông không quan tâm tới luật pháp quốc tế thì từ nay ông cũng nên chấm dứt sự quan tâm tới Nobel Hòa Bình và buông lời trách móc với Ủy Ban Nobel Hòa Bình đã không chịu trao giải thưởng này cho ông.

Mới đây Tổng Thống Trump nói mình sẽ rất vinh dự nếu được bà Maria Machado trao giải trong cuộc gặp dự kiến tại Mỹ vào tuần tới. Trước đó, trả lời phỏng vấn của Fox News, bà Machado nói rằng việc trao giải cho ông Trump sẽ là hành động bày tỏ lòng biết ơn của người dân Venezuela đối với việc Mỹ bắt giữ Nicolas Maduro.

Thế nhưng trước việc bà Machado gợi ý trao giải Nobel 2025 của bà cho Tổng Thống Trump, Viện Nobel Na Uy cho biết giải Nobel không thể được chuyển nhượng, chia sẻ hay thu hồi.

Xem ra, nếu quả thực ông Trump thiết tha đoạt Nobel Hòa Bình, thì trước tiên ông nên cất ngay cái dùi cui của mình đi, ít ra là đối với vấn đề Greenland. Sẽ chẳng có Nobel Hòa Bình nào rơi vào tay ông một khi ông vẫn còn cầm cái dùi cui với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Ông Trump cần hiểu rằng ông có thể sử dụng vũ lực với Maduro vì đó là kẻ thù của nước Mỹ. Song ông không thể sử dụng vũ lực trong vấn đề Greenland vì Đan Mạch và Greenland đang là bạn bè, là đồng minh của Mỹ.

Bạn và thù là hai cái khác nhau.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: