Tổng Thống Mỹ Donald Trump cho biết ông rất ngạc nhiên trước các động thái của Nga trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang được xúc tiến.
“Tôi rất thất vọng vì tên lửa Nga vẫn được bắn vào những thành phố như Kyiv trong khi những cuộc hòa đàm đã rất gần đến hồi kết,” ông Trump nói.
Theo Ukraine, trong 3 ngày liên tiếp từ ngày 24-26 Tháng Năm, Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa vào những thành phố của Ukraine. Riêng trong ngày 26, Nga được cho là đã thực hiện cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến với khoảng 350 UAV loại Shahed.
Chỉ có thể giải thích cho sự ngạc nhiên của ông Trump, đó là vì trong khi ông luôn nói mình có mối quan hệ rất tốt đẹp với ông Putin, xem ông Putin là người bạn thân thiết rất hiểu và quí mến ông, thì thực ra ông Putin chỉ xem vị Tổng Thống thứ 47 của nước Mỹ không hơn cái giẻ rách. Ông Trump nhiều lần nói nếu mình là Tổng Thống chứ không phải ông Biden thì chiến tranh đã không xảy ra. Thế nhưng giờ đây, ngay cả khi ông muốn một cuộc ngừng bắn chỉ 30 ngày mà ông Putin cũng không thèm đáp ứng. Như thế đủ hiểu trong mắt ông Putin, ông Trump chẳng là cái gì cả.
Ông Trump có lần nói ông Putin dường như đã mất trí khi cứ tiếp tục tấn công vào các thành phố của Ukraine. Chẳng biết ông Putin có mất trí không, nhưng có thể tin rằng chính ông Trump sẽ là kẻ mất trí nếu cứ tiếp tục tin vào sự chân thành không có thực của “người bạn thân thiết” Putin.
Ông Trump thích xem Putin là bạn tốt là quyền của ông. Song rõ ràng ông Putin không hề xem ông là bạn. Ông Trump hoàn toàn có lý khi cho rằng thực tế tình hình đang chứng minh việc ông Putin “muốn toàn bộ Ukraine chứ không chỉ một phần.” Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh nếu ông Putin thực sự làm vậy thì “điều đó sẽ dẫn tới sự sụp đổ của nước Nga.” Thiết nghĩ, nếu ông Putin muốn nước Nga đi tới sụp đổ thì ông Trump cũng nên làm cho ông ấy toại nguyện. Xem ra sự sụp đổ của nước Nga, một nước Nga hiếu chiến, là điều cả thế giới mong chờ. Một đất nước hiếu chiến không nên và không đáng được tồn tại.
Về cuộc xung đột, từ trước tới giờ ông Trump đã nói, đã hứa hẹn nhiều rồi. Và người ta chỉ mới thấy ông nói chứ gần như chưa thấy ông làm điều gì đáng kể để kết thúc cuộc chiến, một cuộc chiến mà ông cứ thích đổ tại ông Biden, tại ông Zelensky chứ không phải tại ông Putin. Sẽ hoàn toàn đúng nếu Phương Tây ra sức hỗ trợ Ukraine mạnh mẽ để giúp nước này chiếm ưu thế trên chiến trường trước Nga. Chỉ ưu thế trên chiến trường mới có thể giúp Ukraine chiếm ưu thế trên bàn đàm phán. Và hẳn Moscow cũng cho rằng chiếm ưu thế trên chiến trường sẽ là cách giúp Nga đạt được một thỏa thuận hòa bình có lợi cho họ.
Nói đi nói lại, với Phương Tây, giờ là lúc hành động thay cho lời nói. Với những kẻ hiếu chiến như Putin, lời nói chẳng mang lại ích lợi gì. Ngày 30 Tháng Năm, trong chuyến thăm Singapore, Tổng Thống Pháp Macron đánh giá Mỹ đang phải đối mặt với “bài kiểm tra uy tín” về phản ứng của mình trước việc Nga cố tình trì hoãn lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Ông Macron cho rằng nếu Nga chưa sẵn sàng cho hòa bình thì Mỹ phải xác nhận “cam kết” áp đặt lệnh trừng phạt mạnh mẽ đối với Moscow.
Không phải tự nhiên mà ông Macron nói như vậy. Ai cũng tin rằng chính sự lừng khừng, thiếu quyết đoán của chính quyền Trump đã khiến Moscow chây lì, cố đấm ăn xôi và xem thường một thỏa thuận hòa bình.
Nói thẳng ra, chính quyền Trump phải dứt khoát thoát khỏi cái vỏ lừng khừng, thiếu quyết đoán trong vấn đề Ukraine. Điều này không chỉ liên quan tới uy tín và danh dự của Tổng Thống Donald Trump, mà còn liên quan tới uy tín và danh dự của nước Mỹ. Nước Mỹ của Donald Trump có muốn trung lập, muốn phủi tay với cuộc chiến cũng không được nữa rồi.